Header

Suy Niệm Lời Chúa |Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường niên - THÁNH NỮ MAGADALENA - Lễ kính| Mt 13,1-9 | Phút Cầu Nguyện

Thánh Maria Mađalêna là một minh chứng sống động cho sức mạnh biến đổi của ân sủng. Khi quảng đại đón nhận Chúa, cuộc đời của thánh nữ đã trở thành mảnh đất tốt, sinh nhiều hoa trái và không ngừng làm chứng cho tình yêu của Người...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH NỮ MAGADALENA - Lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattthêu (13,1-9)

Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi nhà, ra ngồi bên bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bãi.

Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.

Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt rơi vào đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe”.

SUY NIỆM

Hôm nay Hội thánh kính nhớ thánh Maria Mađalêna, người đã được Chúa Giêsu biến đổi nhờ tình yêu và lòng thương xót của Người. Từ một cuộc đời được chữa lành, thánh nữ đã mở lòng đón nhận Lời Chúa, trung thành bước theo Người và trở thành chứng nhân nhiệt thành của Tin mừng.

Tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến với dụ ngôn quen thuộc về người gieo giống. Qua hình ảnh rất gần gũi ấy, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người nhìn lại mảnh đất tâm hồn của chính mình.

Hạt giống là Lời Chúa được gieo cách quảng đại cho mọi người. Nhưng kết quả lại khác nhau, không phải vì hạt giống khác nhau, mà vì mảnh đất đón nhận khác nhau. Có mảnh đất chai cứng bên vệ đường, có mảnh đất nông cạn trên sỏi đá, có mảnh đất bị gai góc bóp nghẹt, và cũng có mảnh đất tốt sinh nhiều hoa trái (x. Mt 13,3-9).

Dụ ngôn này không nhằm kết án, nhưng là lời mời gọi hoán cải. Mảnh đất tâm hồn chúng ta không phải là điều bất biến. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể làm cho mảnh đất ấy trở nên màu mỡ hơn bằng việc loại bỏ những gai góc của ích kỷ, lo lắng thái quá, những đam mê lệch lạc và sự khô cứng của tâm hồn, để Lời Chúa bén rễ và sinh hoa trái.

Thánh Maria Mađalêna là một minh chứng sống động cho sức mạnh biến đổi của ân sủng. Khi quảng đại đón nhận Chúa, cuộc đời của thánh nữ đã trở thành mảnh đất tốt, sinh nhiều hoa trái và không ngừng làm chứng cho tình yêu của Người.

Trong đời sống gia đình cũng vậy, Lời Chúa vẫn được gieo mỗi ngày qua giờ kinh chung, qua việc lắng nghe và chia sẻ đức tin. Khi mỗi thành viên biết mở lòng để Lời Chúa hướng dẫn, gia đình sẽ trở thành mảnh đất tốt, nơi nảy sinh những hoa trái của yêu thương, hiệp nhất và bình an.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng gieo Lời Chúa vào tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con biết cộng tác với ân sủng của Chúa để biến tâm hồn mình thành mảnh đất tốt, luôn lắng nghe, đón nhận và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Maria Mađalêna, xin cho gia đình chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và sinh nhiều hoa trái tốt lành cho Nước Chúa. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT