Header

THÁNH GIÁ, THÁNH THỂ VÀ THÁNH MẪU - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên | Ga 19,25-27 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

avatarby Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
07/06/2025
278
Khi cử hành lễ tưởng niệm tuyệt đẹp này trong Giáo hội, chúng ta hãy suy gẫm về mối quan hệ của chúng ta với Thánh giá, với Thánh Thể và với Thánh Mẫu của chúng ta. Nếu chúng ta sẵn lòng đứng cạnh Thánh giá, ngắm nhìn Thánh giá cùng với Thánh Mẫu của chúng ta và chứng kiến Chúa Giêsu đổ máu quý giá của Người để cứu rỗi thế giới, thì chúng ta cũng vui mừng vì được nghe Người nói với chúng ta rằng: “Này là mẹ của con”...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN X MÙA THƯỜNG NIÊN

BÀI ÐỌC I: Cv 1,12-14

“Các Tông đồ đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu”

Bài trích sách Công vụ Tông đồ

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ rời núi Cây Dầu trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem, chỉ cách một quãng đường được đi trong ngày sabbat. Sau khi trở về thành, các ông lên phòng trên lầu. Hiện diện tại đây có các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philipphê, Tôma, Bartôlômêô, Matthêu, Giacôbê con ông Alphê, Simon nhiệt thành, và Giuđa con ông Giacôbê. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và các anh em Người.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 86 (87) 1-2.3 và 5.6-7

Đáp: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

1) Nền móng Sion được đặt trên núi thánh, Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nơi cư ngụ của nhà Giacob. Hỡi thành đô của Thiên Chúa. Mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.

2) Nói đến Sion, thiên hạ bảo: “Tại đó, người người đã sinh ra, chính Đấng Tối Cao củng cố thành”.

3) Thiên Chúa ghi vào sổ bộ các dân: “Kẻ này người nọ đã sinh ra tại đó”, và họ múa nhảy hát ca: “Mọi nguồn mạch của tôi ở nơi thành”.

ALLELUIA:

All. All. – Kính chào Đức Trinh Nữ diễm phúc, Mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu. Kính chào Mẹ Hội Thánh, Mẹ là Đấng giữ gìn trong chúng con Thần Khí của Thánh Tử Giêsu Kitô. – All.

PHÚC ÂM: Ga 19, 25-27

“Này là Con Bà. Này là Mẹ con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là bà Maria, vợ ông Clêôpas và Maria Mađalêna. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình. (Ga 19, 26-27)

THÁNH GIÁ, THÁNH THỂ VÀ THÁNH MẪU

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2018, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã công bố thiết lập lễ lễ mới kính Đức Mẹ với tước hiệu “Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.” Lễ này được cử hành vào Thứ Hai sau Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống. Từ đó trở đi, lễ này được thêm vào Lịch chung của Giáo hội Công giáo và sẽ được cử hành trên toàn thể Hội thánh.

Khi thiết lập lễ này, Đức Hồng y Robert Sarah (lúc ấy là Tổng trưởng Thánh bộ Phụng tự) đã nói: “Lễ kỷ niệm này sẽ giúp chúng ta nhớ rằng sự thăng tiến trong đời sống Kitô hữu phải được neo chặt vào Mầu nhiệm Thánh giá, vào lễ hiến tế của Chúa Kitô trong Tiệc Thánh Thể và vào Thánh Mẫu của Đấng Cứu Chuộc và Mẹ của những người được cứu chuộc, Đức Trinh Nữ dâng lễ vật của mình cho Thiên Chúa.”

“Neo chặt” vào Thánh giá, Thánh Thể và Thánh Mẫu Maria, Đấng vừa là “Mẹ của Đấng Cứu Chuộc” vừa là “Mẹ của những người được cứu chuộc”. Đây thật là những lời nói sâu sắc và đầy cảm hứng của Hồng y nguyên Bộ Trưởng Phụng Tự của Giáo hội dành cho chúng ta suy gẫm hôm nay.

Quả thế, Tin Mừng được chọn cho phụng vụ thánh lễ hồm nay trình bày cho chúng ta hình ảnh thánh thiện của Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh giá của Con mình. Khi đứng đó, Mẹ nghe Chúa Giêsu nói những lời: “Ta khát”. Chúa được trao một ít rượu trên miếng bọt biển và sau đó thốt lên rằng: “Mọi sự đã hoàn tất”. Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của Đấng Cứu Chuộc, đã đứng làm chứng khi Thánh giá của Con mình trở thành nguồn cứu chuộc của Thế giới. Khi Người uống ngụm rượu cuối cùng, Người đã hoàn tất việc thiết lập Bữa Tiệc Vượt Qua Mới và Vĩnh Cửu là Bí tích Thánh Thể.

Ngoài ra, ngay trước khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu đã tuyên bố với mẹ Người rằng giờ đây bà sẽ là “Mẹ của những người được cứu chuộc”, tức là mẹ của mỗi thành viên trong Giáo hội. Món quà của mẹ Chúa Giêsu dành cho Giáo hội được tượng trưng bằng câu nói của Người: “Này là con của Mẹ… Này là mẹ của con”.

Khi cử hành lễ tưởng niệm tuyệt đẹp này trong Giáo hội, chúng ta hãy suy gẫm về mối quan hệ của chúng ta với Thánh giá, với Thánh Thể và với Thánh Mẫu của chúng ta. Nếu chúng ta sẵn lòng đứng cạnh Thánh giá, ngắm nhìn Thánh giá cùng với Thánh Mẫu của chúng ta và chứng kiến Chúa Giêsu đổ máu quý giá của Người để cứu rỗi thế giới, thì chúng ta cũng vui mừng vì được nghe Người nói với chúng ta rằng: “Này là mẹ của con”. Hãy ở gần Mẹ yêu dấu của con. Hãy tìm kiếm sự chăm sóc và bảo vệ của Mẹ và hãy để những lời cầu nguyện của Mẹ hàng ngày đưa chúng ta đến gần hơn với Con của mẹ, Đấng hiến Mình trên Thánh Giá và qua Thánh Thể để cứu rổi chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo hội và Mẹ của con, xin cầu cho con và cho tất cả con cái của Mẹ, những người đang rất cần lòng thương xót của Con Mẹ, lòng thương xót đã đổ ra từ Thánh giá để cứu chuộc thế giới. Xin cho tất cả con cái của Mẹ ngày càng đến gần Mẹ và Con Mẹ hơn, khi chúng con chiêm ngưỡng vinh quang của Thánh giá và khi chúng con rước Thánh Thể Chúa. Xin Mẹ Maria cầu cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!

CHIA SẺ BÀI VIẾT