Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Sau Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường niên - SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính | Mt 1,1-16.18-23 | Phút Cầu Nguyện

Mừng sinh nhật Đức Trinh nữ Maria là mừng một biến cố chan chứa niềm vui và hy vọng trong lịch sử cứu độ. Tin mừng hôm nay, qua gia phả và trình thuật về nguồn gốc của Chúa Giêsu, hướng chúng ta về Đức Maria, người được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế (x. Mt 1,1-16.18-23).
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN 
SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (1,1-16.18-23)

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.

Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do; 14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

SUY NIỆM

Mừng sinh nhật Đức Trinh nữ Maria là mừng một biến cố chan chứa niềm vui và hy vọng trong lịch sử cứu độ. Tin mừng hôm nay, qua gia phả và trình thuật về nguồn gốc của Chúa Giêsu, hướng chúng ta về Đức Maria, người được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế (x. Mt 1,1-16.18-23).

Thiên Chúa đã muốn Con Một của Ngài được sinh ra bởi một người nữ và đã chuẩn bị Đức Maria cho sứ mạng cao cả ấy. Ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai, Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ và được bao bọc trong ân sủng. Đó là một hồng ân đặc biệt, nhưng hồng ân ấy cũng mở ra nơi Mẹ một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Maria lớn lên như một thiếu nữ Do Thái, đính hôn với Giuse và bước vào một cuộc đời tưởng như rất bình thường. Nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa, cuộc đời ấy trở nên một sự cộng tác đặc biệt vào chương trình cứu độ. Mẹ luôn đáp lại bằng lòng tin và sự phó thác, để Thiên Chúa dẫn đi theo thánh ý Ngài. Như lời Thánh vịnh: “Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban” (Tv 13,6).

Mừng sinh nhật Đức Maria, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì nơi Mẹ, Ngài đã chuẩn bị một người mẹ cho Đấng Cứu Thế và trao tặng nhân loại một mẫu gương tuyệt đẹp của lòng tin, sự phó thác và cộng tác với ân sủng. Chính Mẹ đã được đón nhận lời: “Vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30).

Sinh nhật của Mẹ cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta: ân sủng Thiên Chúa luôn đi trước, nhưng cần một tâm hồn biết mở ra và cộng tác. Nhìn lên Đức Maria, chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn hơn cho Chúa trong chính cuộc đời của mình.

Lời nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cộng tác với ân sủng Chúa, để mỗi ngày chúng con càng thuộc về Chúa hơn, như Đức Maria đã luôn tin tưởng, phó thác và sống trọn vẹn cho thánh ý Ngài. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT