
TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MẮT THẤY? - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Sau Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên | Lc 6, 6-11 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN
BÀI ĐỌC I: 1 Cr 5, 1-8
“Anh em hãy tẩy trừ men cũ, vì Chiên Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế”.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, người ta nghe nói giữa anh em có chuyện tà dâm, thứ tà dâm mà nơi dân ngoại cũng không có như vậy, là có người lấy vợ cha mình. Thế mà anh em còn lên mặt kiêu căng, đáng lẽ anh em phải để tang mà loại trừ khỏi anh em con người làm chuyện đó. Tuy tôi vắng mặt phần xác, nhưng hiện diện bằng tinh thần, tôi đã tuyên án kẻ làm chuyện đó, như tôi đang hiện diện, nhân danh Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô, tập họp anh em lại với tâm trí tôi, lấy quyền năng của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu, tôi trao con người như thế cho Satan, để xác nó chết đi, hầu cho tâm hồn nó được cứu thoát trong ngày của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu Kitô. Việc anh em lên mặt kiêu căng không tốt đâu. Nào anh em chẳng biết rằng chỉ một dúm men là đủ làm hư cả khối bột đó sao? Anh em hãy tẩy trừ men cũ, để nên bột mới, như anh em là bánh không men. Vì Chiên Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế. Vì thế, chúng ta hãy mừng lễ không phải với men cũ, cũng không phải với men gian tà và độc ác, nhưng với bánh không men tinh tuyền và chân chính.
Ðó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 5, 5-6. 7. 12
Ðáp: Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh (c. 9a).
1) Chúa không phải là Chúa tể ưa điều gian ác, kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài, đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan. Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác.
2) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian giảo, thì Chúa ghê tởm không nhìn.
3) Nhưng hết thảy ai tìm đến Chúa sẽ mừng vui, họ sẽ hân hoan cho tới muôn đời. Chúa che chở họ, họ sẽ mừng vui bởi Chúa, đó là những kẻ yêu mến danh Ngài.
ALLELUIA: Pl 2, 15-16
All. All. – Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. – All.
PHÚC ÂM: Lc 6, 6-11
“Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm
TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MẮT THẤY?
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. (Lc 6,6-8)
Ngay cả bề ngoài, suy nghĩ và hành động của người Biệt phái cũng thật phi lý. Họ đã bị mù quáng bởi lòng ghen tị quyền lực và đố kỵ với Đức Chúa Giêsu. Điều này thể hiện rõ ràng ở chỗ họ hy vọng Đức Chúa Giêsu sẽ thực hiện một phép lạ chữa bệnh trong ngày Sa-bát, không phải vì họ muốn một người được chữa lành hay khao khát được thấy quyền năng thiêng liêng hoạt động, mà vì họ đã quyết định rằng phép lạ được coi là “công việc” và do đó, là vi phạm luật nghỉ ngơi ngày Sa-bát. Sự phi lý trong lý luận của họ thật đáng kinh ngạc. Ngay cả một người vô thần chứng kiến phép lạ chữa lành cũng khó lòng giải thích hay phớt lờ. Chỉ có Đấng Tạo Hóa, Đấng đã thiết lập các quy luật tự nhiên, mới có khả năng bẻ cong các quy luật đó theo ý muốn.
Điều khiến những người Biệt phái trở nên đáng thương không phải là họ không tin vào phép lạ của Chúa Giêsu, mà là họ tin và cố tình bác bỏ ý nghĩa của những phép lạ đó. Phép lạ, một phần, là dấu hiệu về thân phận thần linh của Chúa Giêsu. Những người Biệt phái biết rõ ràng đã tận mắt chứng kiến dấu hiệu đó, nhưng những gì họ thấy không thể thanh tẩy được lòng tự cao tự đại của họ. Thay vì thờ phượng Chúa Giêsu, họ đã chối bỏ Ngài và bắt đầu lên kế hoạch tiêu diệt Ngài.
Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở đó trong hội đường, chứng kiến phép lạ chữa lành bàn tay của người đàn ông này. Hãy xem xét cả phản ứng của những người Biệt phái. Thay vì vui mừng trước lòng tốt của Chúa hoặc quỳ xuống trong sự kính sợ và biết ơn, họ lại sôi sục giận dữ. Lòng họ chai sạn vì kiêu ngạo và ích kỷ đến nỗi ngay cả quyền năng không thể phủ nhận của Chúa cũng không lay chuyển được họ. Thay vì xem hành động này như một biểu hiện của tình yêu thương và lòng thương xót thiêng liêng, họ lại coi đó là mối đe dọa đến quyền lực của mình. Và thay vì để phép lạ mở lòng họ ra với đức tin, họ bắt đầu âm mưu chống lại Chúa Giêsu.
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, sự phi lý của lòng thù hận vô căn cứ của người Biệt phái rất dễ nảy sinh. Đôi khi, người khác đối xử với chúng ta hoặc những người thân yêu của chúng ta bằng thái độ khinh miệt phi lý đến mức chúng ta ngồi lại trong sự bối rối, tuyên bố rằng những hành động như vậy không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng thực sự không có ý nghĩa. Suy nghĩ phi lý này cũng có thể cám dỗ mỗi chúng ta khi chúng ta để cho tội lỗi ghen tị và đố kỵ ăn sâu vào tâm hồn mình. Những tội lỗi đó dẫn đến suy nghĩ phi lý và đôi khi là vô nghĩa.
Hôm nay, hãy suy gẫm về sự phi lý và mù quáng về mặt tâm linh có thể nảy sinh từ tính ích kỷ, ghen tị và đố kỵ. Hãy suy gẫm về những người Biệt phái, không phải để lên án họ, mà để nhận ra những cám dỗ tương tự dễ dàng bén rễ trong chính trái tim chúng ta như thế nào. Khi Chúa ban ơn cho người khác, chúng ta có thể vui mừng không? Khi người khác được khen ngợi, thành công hoặc nhận được ân sủng, lòng chúng ta có dâng lên lòng biết ơn hay chìm trong oán giận? Hãy thành thật cầu nguyện xin ơn khiêm nhường, để chúng ta không bao giờ rơi vào cái bẫy từ chối điều tốt lành chỉ vì nó không đến từ chúng ta. Hãy để hành vi của những người Biệt phái không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là lời kêu gọi tự phản tỉnh chân thành, ăn năn và có đức tin.
Lạy Chúa, quyền năng của Chúa là không thể phủ nhận. Khi Chúa hành động trong thế giới này, ân sủng và lòng tốt của Chúa được bày tỏ cho mọi người thấy. Xin ban cho con ân sủng cần thiết để luôn vui mừng trong những điều tốt lành Ngài làm, đặc biệt là khi điều đó được thực hiện trong và qua người khác. Xin giải thoát con khỏi sự ghen tị oán giận những phước lành của Chúa nơi người lân cận và khỏi sự đố kỵ làm con mù quáng trước sự hiện diện của Chúa bên ngoài chính mình. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
