
BẠN HỮU CỦA CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường niên - THÁNH NỮ MARTA, MARIA, LAZARO - Lễ nhớ | Ga 11, 19-27 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVII MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH NỮ MARTA, MARIA, LAZARO - Lễ nhớ
ÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 7-16
“Thiên Chúa thương yêu chúng ta trước”
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta: là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con mình làm Ðấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy, và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.
Ðó là lời Chúa.
ÐÁP CA: Tv 33, 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11
Ðáp: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc.
1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhận lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người kính sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở Người.
5) Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
ALLELUIA: Lc 2, 25c
All. All. – Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta, sẽ có ánh sáng ban sự sống. – All.
PHÚC ÂM: Ga 11, 19-27
“Con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.
Đó là lời Chúa.
Suy niệm
BẠN HỮU CỦA CHÚA
Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. (Ga 11,19-20)
Tin mừng hôm nay bắt đầu bằng nỗi đau buồn được an ủi. Nỗi đau buồn gắn kết cộng đồng lại với nhau và chuẩn bị cho chúng ta đón nhận vở kịch thiêng liêng sắp diễn ra. Khi Chúa Giêsu đến nhà Martha, Ngài gặp phải sự đau buồn, nhưng Ngài đã sẵn sàng biến ngôi nhà ấy thành một ngôi nhà của hy vọng và niềm vui.
Martha, Maria và Lazarô là anh chị em ruột và là bạn thân của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đã đến thăm nhà họ nhiều lần và nhận được sự hiếu khách rộng lượng của họ. Mặc dù người ta biết rất ít về tính cách của Lazarô, nhưng tính cách của Martha và Maria được thể hiện rõ ràng hơn qua sự tương tác của họ với Chúa.
Martha thường được miêu tả là năng động, thực tế và hiếu khách. Bà nói chuyện trực tiếp và cởi mở, ngay cả trong nỗi đau buồn, tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu là "Đấng Kitô, Con Thiên Chúa". Lời nói và hành động của bà thể hiện một tấm lòng có đức tin sâu sắc, ngay cả khi bà chưa hiểu hết mầu nhiệm đang diễn ra trước mắt. Ngược lại, Maria thì trầm tư và kín đáo hơn. Bà là người ngồi dưới chân Chúa Giêsu, lắng nghe lời Ngài trong khi bà Martha phục vụ. Trong cảnh Tin mừng này, bà ở nhà, có lẽ đang chìm đắm trong nỗi buồn thầm lặng. Nhưng sau đó, khi gặp Chúa Giêsu, bà cũng sẽ bày tỏ đức tin và lòng sùng kính sâu sắc, quỳ xuống dưới chân Ngài trong nước mắt.
Cùng nhau, hai chị em này cho thấy những khía cạnh khác nhau của việc làm môn đệ: sự năng động và sự chiêm nghiệm, lời nói và sự im lặng, sự phục vụ bằng tình yêu và sự tôn thờ bằng cả tấm lòng. Mỗi người đáp lại Chúa Giêsu theo cách riêng của mình, và cả hai đều được Ngài yêu thương sâu sắc. Tương tự như vậy, Chúa đón nhận những cá tính, nỗi buồn và sức mạnh của chúng ta. Cho dù chúng ta giống bà Martha hay Maria, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến gần Ngài và tin tưởng rằng Ngài là "sự sống lại và là sự sống ".
Mặc dù người ta biết rất ít về Lazarô, nhưng chúng ta biết rằng ông được Chúa Giêsu rất yêu thương. Khi Chúa Giêsu đến mộ Lazarô, Ngài đã vô cùng xúc động: "Đức Giêsu liền khóc" (Ga 11,35). Đó là câu ngắn nhất trong Kinh Thánh, nhưng lại là một trong những câu sâu sắc nhất. Việc Chúa Giêsu làm cho Lazarô sống lại là một hình ảnh báo trước về sự Phục Sinh của chính Ngài và là một dấu hiệu mạnh mẽ về quyền năng của Ngài trên sự chết. Lazarô trở thành một nhân chứng sống về quyền năng của Chúa Kitô, và sự hiện diện của ông sau đó đã gây ra sự kinh ngạc đến nỗi các thượng tế đã âm mưu giết ông (x. Ga 12,10-11). Theo cách này, Lazarô được xem như một dấu hiệu thầm lặng nhưng rạng rỡ của hy vọng: một người đã vượt qua bóng tối của sự chết và được gọi ra bởi tiếng của Con Thiên Chúa. Câu chuyện của ông nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong những nấm mồ đau khổ, tuyệt vọng hoặc tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu vẫn đến để kêu gọi chúng ta đến với cuộc sống mới.
Anh chị em Lazarô tỏ lộ cho thấy tính nhân loại của Chúa Kitô. Ngài đã chia sẻ tình bạn với họ, dành thời gian bên họ, lắng nghe họ, cùng ăn uống, đón nhận tình yêu thương của họ và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Qua những qua gia đình Lazarô, chúng ta được thấy thoáng qua tình yêu thương dịu dàng của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, tình yêu cá nhân, gần gũi và sâu sắc đậm chất con người. Ngôi nhà của họ là nơi Chúa Giêsu tìm thấy sự nghỉ ngơi và bầu bạn giữa sứ mệnh công khai của Ngài. Câu chuyện của họ nhắc nhở chúng ta rằng Chúa không chỉ mong muốn sự thờ phượng của chúng ta mà còn cả tình bạn của chúng ta. Ngài muốn ngự trong ngôi nhà tâm hồn chúng ta, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của chúng ta, và đồng hành cùng chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Trong sự gần gũi với Chúa Giêsu, ba vị thánh này cho chúng ta thấy rằng sự thánh thiện không phải là điều xa vời hay trừu tượng, mà được tìm thấy trong bối cảnh cuộc sống hằng ngày, lòng hiếu khách và đức tin chân thành.
Hôm nay, hãy suy gẫm về tình yêu thương dịu dàng mà Chúa Giêsu dành cho gia đình thánh thiện này. Hãy nhìn thấy chính mình và gia đình trần thế của chúng ta trong Gia đình thánh này. Hãy biết rằng Chúa Giêsu muốn ngự trong nhà chúng ta, muốn kết giao với bạn một cách cá nhân, và biến ngôi nhà của chúng ta thành nơi tôn nghiêm của sự hiện diện thường hằng của Ngài. Hãy chào đón Ngài. Giống như Martha, hãy phục vụ Ngài với lòng quảng đại. Giống như Maria, hãy để mình ở dưới chân Ngài trong sự tôn thờ yêu thương. Và giống như Lazarô, hãy để Ngài nâng đỡ tinh thần, phục hồi tâm hồn, và giải thoát chúng ta khỏi bất cứ điều gì đang trói buộc. Chúa Giêsu làm tất cả điều này với niềm vui, được thúc đẩy bởi lòng thương xót sâu sắc, tình cảm trìu mến và tình yêu dành cho chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa đã được thúc đẩy bởi lòng thương xót và nỗi buồn trước cái chết của Lazarô và nỗi đau buồn của các chị em ông. Trái tim Chúa cũng được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho con, ngay cả khi con thất bại. Lạy Chúa, Xin củng cố con bằng sự hiện diện thường hằng của Chúa trong trái tim con. Nguyện cho cuộc đời con là một ngôi nhà mà Ngài thường xuyên ghé thăm và là nơi của đức tin, tình yêu và tình bạn. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
