
TÌNH HUYNH ĐỆ BÁC ÁI - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Sau Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường niên | Mt 18, 15-20 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN
Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 9, 1-7; 10, 18-22
"Hãy ghi chữ Thập trên trán những người rên rỉ khóc than các việc ghê tởm của thành Giêrusalem".
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi rằng: "Những kẻ trừng phạt thành đã đến gần, mỗi người cầm trong tay khí cụ của mình để tàn sát". Và kìa có sáu người tiến lại, từ cửa trên phía bắc mà đến, mỗi người cầm trong tay khí cụ của mình để tàn sát. Giữa họ có một người mặc áo trắng, ngang lưng mang bút của ký lục. Họ tiến vào và dừng lại trước bàn thờ bằng đồng.
Vinh quang của Chúa Israel ngự trên các vệ binh thần liền từ đó mà cất lên, đi về phía ngưỡng cửa Ðền Thờ. Người gọi kẻ mặc áo trắng, ngang lưng có mang bút của ký lục mà nói: "Hãy đi khắp thành, khắp Giêrusalem và ghi chữ Thập trên trán những người rên rỉ khóc than tất cả những việc ghê tởm người ta phạm giữa thành".
Tôi còn nghe Người bảo những người kia rằng: "Hãy theo người này đi khắp thành và đánh phạt. Ðừng đưa mắt xót thương, đừng tha thứ: già lão, trai tráng, gái trinh, trẻ con, phụ nữ, hãy giết cho hết. Nhưng ai có chữ Thập trên trán thì đừng giết. Hãy bắt đầu từ nơi thánh của Ta". Thế là họ bắt đầu giết những kỳ lão đang đứng trước Ðền Thờ. Người lại bảo rằng: "Hãy làm ô uế Ðền Thờ, hãy làm cho các hành lang đầy tử thi rồi hãy ra đi". Họ bỏ ra đi đánh phạt những kẻ ở trong thành.
Vinh quang của Chúa từ trên ngưỡng cửa Ðền Thờ mà đi ra và dừng lại trên các vệ binh thần. Các vệ binh thần cất cánh và từ đất bay lên, ngay trước mặt tôi; các bánh xe cũng đi theo chúng. Chúng dừng lại nơi cửa Ðông Ðền thờ Chúa, và vinh quang của Thiên Chúa Israel ở phía trên chúng. Ðó là sinh vật tôi đã thấy ở dưới Thiên Chúa Israel gần sông Côbar, (bây giờ) tôi mới hiểu biết đó là các vệ binh thần. Mỗi sinh vật có bốn mặt, bốn cánh và dưới cánh, có những hình bàn tay như tay người. Mặt chúng giống những mặt tôi đã thấy gần sông Côbar. Mỗi sinh vật cứ đi thẳng tới đàng trước.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6
Ðáp: Trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa (c. 4b).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: 1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. - Ðáp.
2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa. - Ðáp.
3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất? - Ðáp.
Alleluia: Gc 1, 21
Alleluia, alleluia! - Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời giao ước trong lòng, lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 18, 15-20
"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
"Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.
"Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
TÌNH HUYNH ĐỆ BÁC ÁI
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng.” (Mt 18,15-16)
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến hình thức tình yêu huynh đế bác ái: “Nếu anh em con lỗi phạm,…” Ở đây, “anh em” đề cập đến mọi người. Trong Chúa Kitô, tất cả chúng ta đều là anh chị em, con cái của Cha trên trời, ngay cả những người đã lạc lối. Khi ai đó phạm tội xúc phạm chúng ta, kết quả tự nhiên là một vết thương. Nếu thiếu lòng bác ái trong phản ứng của chúng ta, vết thương đó có thể mưng mủ, dẫn đến sự cay đắng, oán hận, và thậm chí là mong muốn trả thù.
Tình yêu mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta là tình yêu để cho ân sủng nhanh chóng chữa lành những vết thương do tội lỗi gây ra. Vâng, nỗi đau là có thật, nhưng vết thương đó không nhất thiết phải làm tổn hại tâm hồn. Thay vào đó, ân sủng của Chúa có thể biến nỗi đau của chúng ta thành nguồn chữa lành, ngay cả đối với người đã làm hại chúng ta. Trên thực tế, khi ai đó phạm tội chống lại chúng ta, chúng ta có thể trở thành công cụ của lòng thương xót của Chúa theo một cách độc đáo và mạnh mẽ, kéo người phạm tội trở lại với Chúa.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho điều này, Chúa Giêsu đã đưa ra bốn biểu hiện tiến bộ của lòng thương xót mà các môn đệ của Ngài phải tuân theo khi ai đó phạm tội xúc phạm chúng ta. Thứ nhất là tiếp cận người phạm tội một cách riêng tư: "hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi." Đây là một hành động của lòng thương xót. Bản năng đầu tiên của chúng ta có thể là nói về sự xúc phạm với người khác, nói xấu hoặc trút giận. Tuy nhiên, ngay cả khi hành vi sai trái là có thật, chúng ta vẫn phải đề phòng tội suy diễn, sự tiết lộ bất công hoặc không cần thiết về lỗi lầm của người khác. Phương pháp của Chúa giữ gìn phẩm giá của người phạm tội và tìm kiếm sự ăn năn hối cải của người phạm tội, chứ không phải sự xấu hổ.Thứ hai, nếu cuộc trò chuyện riêng tư không hiệu quả, chúng ta cần quay lại với một hoặc hai người khác. Trong luật Do Thái, một vấn đề được xác nhận về mặt pháp lý bằng lời chứng của hai hoặc ba nhân chứng. Chúa Giêsu dựa vào truyền thống này, không phải để làm nhục, mà để xác nhận mối quan tâm và củng cố lời kêu gọi hoán cải, mở rộng lòng thương xót một cách vững chắc hơn.
Thứ ba, nếu người đó vẫn từ chối ăn năn, Chúa Giêsu nói: "hãy trình với cộng đoàn." Cộng đoàn - Giáo Hội, với tư cách là bí tích cứu độ, là người bảo vệ cuối cùng của cả chân lý và lòng thương xót. Thông qua thẩm quyền mục vụ của mình, Giáo Hội có thể thực thi kỷ luật thiêng liêng, không phải để lên án, mà để thức tỉnh người tội lỗi về sự nghiêm trọng của hành động của họ và kêu gọi họ ăn năn. Trong những trường hợp thích hợp, các thành viên của Giáo Hội, chẳng hạn như cha mẹ hoặc ông bà, cũng có thể thực hiện vai trò này trong phạm vi ảnh hưởng thích hợp của họ.
Cuối cùng, "và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế." Đây không phải là lời kêu gọi thù hận hay từ chối, mà là sự thừa nhận rằng người đó đã tự đặt mình ra ngoài sự hiệp thông của ân sủng. Ngay cả ở giai đoạn này, lòng bác ái vẫn còn: Chúng ta cầu nguyện, yêu thương và chờ đợi thời điểm khi ân sủng của Chúa có thể chữa lành. Đối xử với ai đó như vậy không phải là lên án, mà là kêu gọi người đó trở lại với lòng thương xót và công lý của Chúa.
Hôm nay, hãy suy gẫm về lòng thương xót mà chúng ta được kêu gọi khi người khác phạm tội xúc phám chúng ta. Hãy xem xét những vết thương chúng ta đang mang và liệu chúng đã trở thành cơ hội của ân sủng hay nguồn gốc của sự oán giận. Hãy cầu nguyện xin sức mạnh để bước theo con đường rõ ràng của Chúa về sự sửa lỗi huynh đệ, không phải bằng sự khắc nghiệt hay phán xét, mà bằng sự kiên định dịu dàng của tình yêu thương. Hãy để những vết thương của chúng ta trở thành kênh chữa lành, và để cho lòng thương xót của Chúa Kitô tuôn chảy qua chúng ta để những người khác có thể được kéo trở lại với Chúa. Bằng cách này, chúng ta không chỉ giành lại được anh chị em mình mà còn trưởng thành hơn trong sự thánh thiện.
Lạy Chúa Giêsu nhân từ, Chúa muốn mọi tội nhân quay trở lại với Chúa và được phục hồi nhờ ân sủng. Khi ai đó phạm tội xúc phạm con, xin Chúa đặt ước muốn của Chúa vào trong con, để con không bao giờ tìm kiếm sự trả thù mà là tình yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.
