Header

TÌNH YÊU CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC YÊU - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Sau Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường niên | Lc 6, 27-38 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Bài suy niệm Lời Chúa thứ tư tuần XXIII mùa Thường niên dựa trên Tin Mừng Luca và thư 1 Cr, mời gọi giáo dân thực hành tình yêu Kitô giáo bằng cách yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét và cầu nguyện cho kẻ vu khống. Tác giả nhấn mạnh đây là ân sủng siêu nhiên giúp chiến thắng tội lỗi bằng lòng thương xót, noi gương Chúa Kitô trên thập giá. Suy niệm khẳng định việc đáp lại điều ác bằng điều thiện và lời chúc phúc là cách tham gia vào công cuộc cứu chuộc và mang lại hòa giải.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 8, 1b-7, 11-13

“Anh em làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là anh em phạm đến Ðức Kitô”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, sự thông thái làm cho người ta ra kiêu căng, còn lòng yêu thương thì xây dựng. Nếu ai tưởng mình biết điều gì, thì kẻ ấy chưa biết mình phải biết đúng cách. Nhưng nếu ai yêu mến Thiên Chúa, thì kẻ ấy được Thiên Chúa nhận biết. Còn về đồ ăn đã cúng tế cho các ngẫu tượng, chúng ta biết ngẫu tượng ở thế này là hư vô, và chẳng có Chúa nào khác ngoài một Thiên Chúa. Vì chưng, dù trên trời dưới đất, có những vị được người ta gọi là thần, (thật ra người ta cho rằng có nhiều thần nhiều chúa), nhưng đối với chúng tôi, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, bởi Người mà mọi sự đều có và chúng ta phải quy về Người. Và có một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, nhờ Người mà có mọi sự, và cũng nhờ chính Người mà có chúng ta. Nhưng không phải mọi người đều có sự thông biết, vì cho đến nay, còn có ít kẻ giữ thói quen thờ ngẫu thần, nên họ ăn của cúng tế cho ngẫu tượng, và lương tâm họ vốn yếu đuối, nên ra nhơ nhớp. Và tại sự thông biết của ngươi, mà người anh em yếu đuối phải hư đi, người anh em mà Ðức Kitô đã chết cho. Và làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là anh em phạm đến Ðức Kitô. Vì thế, nếu thức ăn làm cho người anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ không ăn thịt cho tới muôn đời, kẻo làm cho người anh em tôi vấp phạm.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 138, 1-3. 13-14ab. 23-24

Ðáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời (c. 24b).

1) Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con lúc con ngồi, khi con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con từ đàng xa. Khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết; Ngài để ý tới mọi đường lối của con.

2) Chính Ngài đã nặn ra thận tạng con, đã dệt ra con trong lòng thân mẫu. Con ngợi khen Ngài đã tạo nên con lạ lùng như thế, vì công cuộc của Ngài thực diệu huyền.

3) Lạy Chúa, xin dò xét con và nhận biết lòng con; xin thử thách con và biết tỏ tư tưởng con. Xin Chúa nhìn coi hoặc giả con đi đường bất chính, và xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời.

ALLELUIA: 2 Cr 5, 19

All. All. – Thiên Chúa ở trong Ðức Kitô đã giải hoà thế gian với Người, và đã đặt lời giải hoà trên môi miệng chúng tôi. – All.

PHÚC ÂM: Lc 6, 27-38

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

TÌNH YÊU CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC YÊU

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.” (Lc 6, 27-30)

Yêu thương, làm điều thiện, chúc phúc và cầu nguyện. Bốn điều này tạo thành trọng tâm lời khuyên của Chúa Giêsu trong Bài Giảng Trên Núi. Chúng không chỉ đơn thuần là những chỉ dẫn đạo đức hay nguyên tắc hướng dẫn, mà còn là lời mời gọi chia sẻ sự sống của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót của Ngài. Lòng bác ái Kitô giáo phải mở rộng đến tất cả mọi người, ngay cả những người làm hại chúng ta, vì tình yêu đích thực hướng đến hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi người, bất kể hành vi của người đó như thế nào. Những mệnh lệnh này là sự thể hiện tích cực của lòng bác ái thiêng liêng, cho thấy tình yêu không phải là một tình cảm thụ động hay thoáng qua, mà là một sự lựa chọn có chủ đích để mong muốn điều tốt lành cho người khác, ngay cả khi phải trả giá rất đắt.

Yêu thương kẻ thù đòi hỏi sự chuyển dịch từ cảm xúc tự nhiên sang ân sủng siêu nhiên. Điều này không phải là việc bỏ qua điều ác. Thay vào đó, đó là một hành động có chủ đích của tình yêu vị tha, một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa và hướng đến điều tốt lành đích thực và vĩnh cửu cho người khác. Nó không bào chữa cho tội lỗi hay xem nhẹ sự bất công. Thay vào đó, nó chiến thắng tội lỗi bằng lòng thương xót, giống như Chúa Kitô đã làm trên thập tự giá. Khi Chúa Giêsu kêu lên: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm", Ngài không phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tội lỗi họ; Ngài đã chiến thắng và chế ngự nó bằng Lòng Thương Xót. Trong điều này, Ngài đã cho chúng ta tấm gương tối cao về ý nghĩa của việc yêu thương những người xúc phạm chúng ta.

Làm điều tốt cho những người ghét chúng ta có nghĩa là đáp lại điều ác bằng lòng tốt, không phải để xoa dịu hời hợt, mà là để làm chứng cho sức mạnh biến đổi của ân sủng. Lòng tốt tích cực này phá vỡ vòng luẩn quẩn trả thù, một cuộc đấu tranh phổ biến và ăn sâu trong xã hội Israel thế kỷ thứ nhất, và bày tỏ sự hiện diện của Vương quốc mới và vinh hiển của Thiên Chúa, nơi ân sủng thay thế sự báo thù và lòng thương xót ngự trị trên sự phán xét. Khi chúng ta đáp trả điều ác bằng điều thiện, chúng ta noi gương Thiên Chúa, Đấng khiến mặt trời mọc lên cho cả người công chính lẫn kẻ bất lương. Lòng tốt này có thể không phải lúc nào cũng làm mềm lòng người thù hận, nhưng nó sẽ không bao giờ thất bại trong việc thánh hóa người chọn yêu thương.

Chúc phúc cho những người nguyền rủa chúng ta có nghĩa là dùng lời nói của chúng ta không phải để trả đũa bằng cách làm tổn thương, mà để chữa lành, cầu thay và xây dựng. Lời chúc phúc được thốt ra khi đối mặt với lời nguyền rủa không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là của sức mạnh nội tâm chỉ đến từ sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Điều đó phản ánh hành vi của các thánh, những người đã chịu đựng sự sỉ nhục và chế giễu nhưng vẫn đáp lại bằng lời khen ngợi, sự thật và lòng thương xót. Lời chúc phúc như vậy trở thành một hình thức chiến tranh thuộc linh, vạch trần và vô hiệu hóa cái ác bằng sức mạnh của lời nói tràn đầy ân sủng. Nó biến lưỡi thành công cụ cứu chuộc chứ không phải là trả thù.

Cầu nguyện cho những người ngược đãi chúng ta là biểu hiện cao nhất của sự tha thứ. Nó phó thác những người phạm tội cho lòng thương xót của Chúa và tìm kiếm sự hoán cải và ơn cứu rỗi của họ. Cầu nguyện cất bỏ gánh nặng phán xét khỏi vai chúng ta và đặt nó trước tòa án tình yêu thiêng liêng. Khi cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ chúng ta, chúng ta trở nên giống Chúa Kitô nhất, Đấng không chỉ cầu thay cho bạn hữu của Ngài mà còn cho cả những người đã đóng đinh vào tay Ngài. Lời cầu nguyện này có sức mạnh biến đổi trái tim, kể cả trái tim của chính chúng ta, và mang lại sự hòa giải nơi mà nỗ lực của con người đơn thuần sẽ thất bại.

Hôm nay, hãy suy gẫm về sức mạnh của lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Tình yêu thiêng liêng ấy có khả năng chiến thắng tội lỗi, chữa lành vết thương và khôi phục hy vọng. Hãy để Lòng Thương Xót Chúa thiêu đốt mọi oán hận chúng ta đang ôm ấp và làm mềm mại mọi góc khuất chai sạn trong trái tim chúng ta. Rồi hãy tiến bước và lan tỏa lòng thương xót bao la ấy đến những người ít xứng đáng nhất, tin tưởng rằng khi làm như vậy, chúng ta sẽ được trở nên giống trái tim của Chúa Kitô, và qua chúng ta, Vương quốc lòng thương xót của Ngài sẽ tỏa sáng.

Lạy Chúa, Chúa không bao giờ để tội lỗi của người khác ngăn cản Chúa yêu thương họ bằng một tình yêu thanh khiết và thánh thiện. Chúa yêu thương kẻ thù, làm điều tốt cho những người ghét Chúa, chúc phúc cho những người nguyền rủa Chúa, và cầu nguyện cho những người ngược đãi Chúa. Xin hãy thanh tẩy trái tim con và kết hợp nó với trái tim của Chúa, để tình yêu con dành cho người khác trước hết tuôn chảy từ Chúa và sau đó, qua con, đến với họ. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT