Header

TÌNH YÊU LÀM CHO GÁNH NHẸ NHÀNG - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng | Mt 11,28-30 | Lm Cao Nhất Huy

avatarby Cao Nhất Huy
10/12/2024
466
Trong đời sống đức tin cũng thế! Việc đọc kinh, đi lễ, giữ đạo, các công tác ở xứ đạo nó có thể là gánh nặng đối với một vài người, nhưng nó lại rất nhẹ nhàng và bình an đối với một số khác. Lý do chính yếu ở đây chính là tình yêu dành cho những điều đó. Nếu ta thực sự đủ Mến Chúa và yêu người, thì tất cả những công việc đạo đức hay phục vụ nó đều có thể cảm thấy nhẹ nhàng; nhưng khi nó chỉ dừng lại ở việc bổn phận phải làm, vì sợ mắc tội thì nó sẽ trở thành gánh nặng về lâu về dài...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 11,28-30)

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM

TÌNH YÊU LÀM CHO GÁNH NHẸ NHÀNG

“Ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 30)

---//---

Quý vị và các bạn thân mến,

Người Do Thái Giáo thường cầu nguyện hàng ngày với những lời trong sách Đệ Nhị Luật diễn tả trọng tâm cuộc sống của họ rằng: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em (Đnl 6:4-5). Chúa Giêsu đã kết hiệp vào một giáo huấn duy nhất là lề luật Mến Chúa và yêu người được tìm thấy trong sách Lê Vi “Ngươi phải yêu tha nhân như chính mình(Lv 19:18; x Mc 12:29-31). Thế nên, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (x Ga 4:10), tình yêu giờ đây không chỉ là một “giới răn” - tức là luật lệ; nhưng là lời đáp trả của tình yêu, qua đó giới răn đó, lề luật đó trở nên sự yêu mến, nhẹ nhàng.

Chẳng hạn, có một câu chuyện kể về một người đàn ông gặp một cậu bé cõng một đứa nhỏ trên lưng vượt qua núi, ông ta cảm thông, xen lẫn an ủi và hỏi cậu bé rằng: “Cháu phải cõng một gánh nặng quá nhỉ?”. Cậu bé liền trả lời: “Nó đâu phải gánh nặng, nó là đứa em nhỏ của cháu mà”. Qua cuộc hội thoại này cho chúng ta thấy rằng, đôi khi có những chuyện đối với người này là gánh nặng, nhưng đối với người khác lại là bình thường. Điểm khác biệt ở đây chính là tình yêu. Gánh nặng của em nhỏ phải cõng em của mình vượt núi đối với người dưng thì nó trở thành gành nặng, nhưng đối với em nhỏ thì đó là tình yêu mà cậu dành cho em của mình. Thế nên, gánh nặng được ban cho trong tình yêu và được mang trong tình yêu thì nó trở nên nhẹ nhàng.

Qua đó, chúng ta hiểu được câu nói của Chúa Giêsu: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11:28-30). Điều Chúa Giêsu nói không có nghĩa là gánh nặng dễ mang, nhưng gánh nặng được đặt trên chúng ta trong tình yêu, được mang trong tình yêu và tình yêu khiến cho gánh nặng trở thành nhẹ nhàng. Như thế, sự nặng nhọc, khó khăn nó ở một làn răn rất nhạy cảm do người mang nó. Quan trọng là người mang cái ách đó, cái gánh đó ở trong thái độ như thế nào?

Trong khi thi hành các công việc thường ngày, khi làm bất cứ việc gì, nếu ta thực sự yêu mến nó, đặt tình yêu và tâm huyết vào nó, thì cho dù xét về nghĩa đen của sự việc, nó rất nặng nề và khó khăn, nhưng chúng ta lại cảm thấy nhẹ nhàng và có thể hoàn thành tốt. Nhưng khi chúng ta coi nó chỉ là việc phải làm được giao phó, thì đôi khi nó sẽ trở thành một gánh nặng mà ta không muốn làm hoặc không có động lực để hoàn thành.

Trong đời sống gia đình, điều này cũng xảy ra rất thường xuyên, bao gồm: cha mẹ già yếu trí nhớ lẩn thẩn, vợ chồng phải chăm sóc cho nhau khi đối phương bệnh nặng hoặc khiếm khuyết, cha mẹ phải chăm sóc cho con cái học hành vất vả, dạy con khi nó không ngoan, hoặc gia đình có con cái bị nghiện ngập, ăn chơi khiến cha mẹ khổ sở…. Có thể tất cả những điều đó đối với người ngoài là một gánh nặng lớn, nhưng đối với gia đình đó, với tình yêu dành cho nhau thì điều đó không phải là gánh nặng để buông bỏ, nhưng họ vẫn cố gắng để chăm sóc cho nhau một cách tốt nhất. Câu chuyện thực tế đó ta có thể thấy qua giai thoại của thánh Augustino. Thánh nhân đã nói bằng cả cảm nghiệm cuộc đời của mình rằng: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Chính tình yêu của Monica là mẹ của Augustino đã làm được điều mà đối với nhiều người coi đó là gánh nặng, nhưng đối với Monica lại là một tình yêu nhẹ nhàng, kiên nhẫn.

Trong đời sống đức tin cũng thế! Việc đọc kinh, đi lễ, giữ đạo, các công tác ở xứ đạo nó có thể là gánh nặng đối với một vài người, nhưng nó lại rất nhẹ nhàng và bình an đối với một số khác. Lý do chính yếu ở đây chính là tình yêu dành cho những điều đó. Nếu ta thực sự đủ Mến Chúa và yêu người, thì tất cả những công việc đạo đức hay phục vụ nó đều có thể cảm thấy nhẹ nhàng; nhưng khi nó chỉ dừng lại ở việc bổn phận phải làm, vì sợ mắc tội thì nó sẽ trở thành gánh nặng về lâu về dài.

Như thế, tất cả đều hệ tại Tình Yêu mà thôi!

Lạy Chúa, xin ban thêm tình yêu cho chúng con, để nhờ tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân mà đời sống của chúng con, công việc của chúng con trở nên nhẹ nhàng, êm ái. Amen.

Cao Nhất Huy


CHIA SẺ BÀI VIẾT