Header

UỐNG CHÉN CHÚA KITÔ - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên - LỄ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ Lễ Kính | Mt Mt 20,20-28 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Trong bài giảng Chúa nhật tuần XVI mùa Thường niên, linh mục Gioan Lê Quang Tuyến suy niệm về lời Chúa trong Tin Mừng Mátthêu, nhấn mạnh ý nghĩa của việc "uống chén Chúa Kitô" như sự hy sinh và phục vụ. Bài giảng nhắc đến sự hiểu lầm của mẹ Giacôbê và Gioan về vinh quang, Đồng thời khích lệ tín hữu sống tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

Lễ Kính

Bài Ðọc I: 2 Cr 4, 7-15

"Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu chúng ta đang sống, nhưng vì Ðức Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em.

Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng: "Tôi đã tin, nên tôi đã nói", và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ; bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: "Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng". Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Ðáp.

Alleluia: Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 20, 20-28

"Các con sẽ uống chén của Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".

Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

UỐNG CHÉN CHÚA KITÔ

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: “Thưa được.” (Mt 20,20-22)

Trong Tin mừng hôm nay, mẹ của Giacôbê và Gioan bày tỏ tình yêu thương và khát vọng tự nhiên dành cho các con trai bằng cách đến gặp Chúa Giêsu với một lời thỉnh cầu táo bạo: “xin cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Lời thỉnh cầu của bà không chỉ cho thấy đức tin vào Chúa Giêsu và tình yêu thương dành cho các con, mà còn làm nổi bật sự hiểu lầm về bản chất vương quyền của Chúa Kitô. Những người cai trị trần gian có thể trị vì với quyền lực, danh dự và uy tín, nhưng Nước Trời không được xây dựng trên vinh quang thế gian; nó được xây dựng trên tình yêu khiêm nhường, hy sinh.

Chúa Giêsu đáp lại bằng một câu hỏi dịu dàng nhưng sâu sắc: "Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" "Chén" ở đây ám chỉ sự đau khổ của Ngài, cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Nó không chứa đựng sự thoải mái hay danh dự, mà là sự nhục nhã và hy sinh. Giacôbê và Gioan đáp lại với sự đơn giản đầy tự tin: "Thưa được." Câu trả lời của họ, mặc dù có lẽ được đưa ra mà không hiểu đầy đủ, đã cho thấy một tia sáng của tình yêu thương và lòng trung thành anh hùng, điều mà theo thời gian sẽ được thử thách và hoàn thành. Giacôbê thực sự đã chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, hiến dâng mạng sống mình trong sự hiệp nhất với Thầy. Sau khi ông tử đạo, Phêrô cũng bị bắt. Tuy nhiên, trong khi Phêrô được một thiên thần giải thoát một cách kỳ diệu, Giacôbê thì không. Tại sao?

Giống như Giacôbê và Phêrô, mỗi người chúng ta đều có một sứ mệnh độc nhất trong cuộc đời. Một số người, như Phêrô, được nâng lên vị trí nổi bật và lãnh đạo. Những người khác, như Giacôbê, được kêu gọi đến một sự hy sinh thầm lặng và triệt để hơn. Cả hai ơn gọi đều quý giá trong mắt Chúa. Sự tử đạo sớm của Giacôbê không phải là một thất bại mà là một sự viên mãn, một chứng nhân cho vinh quang của việc uống cạn chén thánh của Chúa Kitô.

Khi chúng ta tôn kính Thánh Giacôbê hôm nay, hãy suy gẫm về lòng nhiệt thành, đức tin và khát vọng trở thành một thành viên tích cực của Vương quốc Chúa Kitô. Mặc dù ban đầu ngài hiểu sai ý nghĩa của điều đó, nhưng ngài vẫn trung thành cho đến cuối cùng. Chúng ta có tìm kiếm vinh dự giữa những người khác, dù trong Giáo hội hay xã hội không? Nếu vậy, hãy hướng về thánh Giacôbê, người cuối cùng đã đón nhận sứ mệnh đích thực của việc làm môn đệ. Chúng ta cũng phải uống chén tình yêu vị tha và hy sinh của Chúa Kitô, sẵn lòng hiến dâng cuộc đời mình bằng vô số cách. Hãy quyết tâm đón nhận bất cứ sứ mệnh nào Chúa giao phó cho chúng ta. Nếu Ngài mở ra cánh cửa lãnh đạo và vị trí nổi bật, hãy bước qua đó một cách khiêm nhường. Nếu Ngài dẫn chúng ta qua cánh cửa hy sinh và đau khổ thánh thiện, đừng do dự. Chúa có một sứ mệnh độc nhất vô nhị và vinh hiển dành cho mỗi chúng ta, dù khác nhau, nhưng đều vinh hiển như nhau khi được đón nhận với tình yêu thương và lòng trung thành.

Lạy Chúa, Chúa đã tự nguyện và trọn vẹn hiến dâng mạng sống mình trên thập tự giá và mời gọi con bước theo dấu chân Chúa. Thánh Giacôbê đã đáp lại với lòng can đảm, uống chén đắng mà Chúa trao cho ngài, thậm chí đến mức đổ máu. Xin Chúa tỏ cho con biết sứ mệnh Chúa đã giao phó cho đời con, và ban cho con sức mạnh để đón nhận nó bằng cả tấm lòng. Nguyện xin cho con, giống như thánh Giacôbê, được chia sẻ vinh quang của Nước Chúa qua một đời sống trung thành, yêu thương và hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT