Header

VƯỢT QUA BÓNG TỐI CỦA SỢ HÃI - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh | Ga 6,16-21 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". (Ga 6,19-20)...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN II MÙA PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7

"Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười Hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa". Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa (c. 22).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. - Ðáp.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. - Ðáp.

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Ðáp.

Alleluia: Ga 19, 28

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 16-21

"Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

VƯỢT QUA BÓNG TỐI CỦA SỢ HÃI

Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". (Ga 6,19-20)

Một trong những điều an ủi nhất mà chúng ta có thể nghe được là Chúa chúng ta nói với chúng ta: “Chính Ta đây. Đừng sợ.” Mỗi khi chúng ta gặp gỡ sự hiện diện thiêng liêng của Ngài trong cuộc sống, chúng ta nên nghe những lời đó. Mặc dù chúng ta không phải lúc nào cũng cảm nhận được Ngài, nhưng Ngài vẫn ở đó, và khi chúng ta hướng về Ngài bằng đức tin, Ngài sẽ đáp lại, xua tan nỗi sợ hãi đang làm tê liệt chúng ta, thay thế nó bằng niềm tin vào sự hiện diện của Ngài.

Điều gì khiến chúng ta sợ hãi? Mặc dù một số dạng sợ hãi là tốt, chẳng hạn như sợ rơi xuống vách đá khi đi bộ trên một gờ đá hẹp, nhưng những dạng sợ hãi khác mà chúng ta phải vật lộn mỗi ngày thì không tốt. Nỗi sợ hãi về những gì người khác nghĩ về mình, nỗi sợ thất bại, hay nỗi sợ bị đối xử tệ bạc đều bắt nguồn từ những điểm yếu của chính chúng ta và sự thiếu phó thác vào ân sủng của Chúa. Trong Tin mừng hôm nay, hành động kỳ diệu của Chúa Giêsu khi đi trên mặt nước, đến với các môn đệ giữa đêm bão tố, dạy chúng ta một bài học về nỗi sợ hãi không lành mạnh.

Nỗi sợ hãi rốt cuộc bắt nguồn từ sự thiếu khiêm nhường. Nó là kết quả của sự kiêu ngạo, bắt nguồn từ sự dựa dẫm quá mức vào bản thân hơn là vào Chúa. Kiêu ngạo tìm kiếm sự kiểm soát và chống lại sự yếu đuối, trong khi khiêm nhường thừa nhận sự phụ thuộc của mình vào Chúa và sự quan phòng của Ngài. Niềm tin sai lầm vào khả năng hoặc phán đoán của bản thân dẫn đến nỗi sợ hãi khi đối mặt với những điều không chắc chắn hoặc những thách thức vượt quá khả năng cá nhân. Điều này được trình bày một cách tuyệt vời trong lời kinh nguyện khiêm nhường, một bài kinh khó đọc: "Từ nỗi sợ bị sỉ nhục... bị khinh bỉ... bị quở trách... bị vu khống... bị lãng quên... bị chế giễu... bị đối xử bất công... bị nghi ngờ—xin Chúa Giêsu giải thoát con!" Trong Tin mừng hôm nay, sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá, Ngài sai các môn đệ đi trước. Trời đã tối, họ lên thuyền và bắt đầu chèo thuyền qua biển. Sau khi "chèo được khoảng ba hoặc bốn dặm" và "trời đã tối", một tình huống đáng sợ xảy ra: "biển dậy sóng vì có gió mạnh".

Nhiều Giáo phụ xem đoạn này như một câu chuyện theo nghĩa đen nhưng chứa đầy tính biểu tượng, mang đến cho chúng ta những bài học thiêng liêng sâu sắc hơn. Thánh Gioan thường sử dụng hình ảnh ánh sáng và bóng tối trong Tin mừng của mình. Bóng tối tượng trưng cho sự vắng mặt của Chúa Kitô, Ánh sáng của thế gian. Các tông đồ trên thuyền vào ban đêm trong bóng tối, chèo thuyền ngược gió và sóng, tượng trưng cho hành trình của chúng ta trong cuộc sống. Biển là thế gian và thuyền là Giáo hội, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong thế gian. Mặc dù Chúa Giêsu không ở trên thuyền trong lúc sóng gió, nhưng Ngài không ở xa. Ngài quan tâm đến họ từ xa nhưng đển cho họ chịu đựng cơn bão.

Mỗi người trong chúng ta đều gặp phải những cơn bão. Mặc dù đôi khi chúng dẫn đến sự bối rối, nhưng Chúa để cho chúng ta trải qua nỗi sợ hãi để giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi. Sự khiêm nhường là đức tính đặc biệt xua tan nỗi sợ hãi bởi vì sự khiêm nhường cho phép chúng ta tin tưởng vào Chúa, hơn là vào chính mình. Tự mình, chúng ta không thể vượt qua biển cả thế gian. Không chỉ bị xô đẩy, khiến việc tiến lên trở nên khó khăn hoặc không thể, mà đôi khi chúng ta còn lạc lối và mắc kẹt trong hết cơn bão này đến cơn bão khác.

Hôm nay, hãy suy gẫm về bất cứ điều gì gây ra nỗi sợ hoặc lo lắng trong cuộc sống của chúng ta. Điều gì đang đè nặng và khiến chúng ta lạc lối trên con đường dẫn đến sự tự do và niềm vui mà Chúa muốn ban cho chúng ta? Điều gì vượt quá khả năng tự mình giải quyết của chúng ta? Dù đó là gì, hãy khiêm nhường thừa nhận với chính mình và với Chúa rằng chúng ta cần Ngài, bởi vì chúng ta không có khả năng tự mình giải quyết nó. Khi làm như vậy, hãy lắng nghe những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của ân sủng từ Ngài. Hãy nghe Ngài phán với bạn: "Chính Ta đây. Đừng sợ." Hãy để Ngài bước vào cuộc đời chúng ta, làm dịu những con sóng và dẫn dắt chúng ta an toàn đến đích mà Ngài mong muốn. Sự khiêm nhường dựa vào Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua bất kỳ bóng tối nào mà chúng ta gặp phải.

Lạy Chúa, đôi khi con dựa vào bản thân mình nhiều hơn là dựa vào Chúa. Điều này đặc biệt đúng khi con cảm thấy mình yếu đuối và dễ bị cám dỗ. Xin Chúa hãy làm cho con khiêm nhường, để con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con là câu trả lời duy nhất, là con đường duy nhất để vượt qua mọi nỗi sợ hãi và lo lắng mà con trải qua khi bước đi trên những con sóng và bóng tối của thế giới này. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT