19h30 | Cầu Nguyện với Lời Chúa - Chủ đề: “CHÚA KITÔ ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA” | 07.8.2026

Xin mời tất cả anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự buổi cầu nguyện với LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC CĐ TAIZÉ. Với chủ đề: “CHÚA KITÔ ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA” tại Cơ Sở Đào Tạo Ơn Gọi Linh Mục Giáo Phận Phú Cường, vào lúc 19h30, thứ Sáu ngày 07/08/2026
CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA
THEO HÌNH THỨC CỘNG ĐOÀN TAIZÉ THÁNG 8/2026

Thứ 6, ngày 7 tháng 8 năm 2026

Chủ đề : CHÚA KITÔ ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA

Dấu thánh giá : Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Ca nguyện Thánh Thần

  • Hát: HÃY CHIẾU SOI (Chỉ hát điệp khúc) (Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc theo dòng nhạc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần, um 2 lần, ĐỂ KẾT: BAN NHẠC ĐÀN MELODY 1 LẦN).

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

Kính thưa cộng đoàn,

Trong cuộc sống hằng ngày, có lúc chúng ta vui tươi và vững vàng, nhưng cũng có lúc mệt mỏi, lo âu và cảm thấy lạc hướng. Chính trong những khoảnh khắc ấy, giờ cầu nguyện hôm nay mời gọi mỗi người cảm nhận rõ hơn ý nghĩa Chúa Kitô đồng hành với chúng ta - luôn ở bên, nâng đỡ và dẫn lối trong từng bước đi của đời mình. Khi biết dừng lại đôi chút để lắng nghe và mở lòng, ta sẽ nhận ra mình không hề đơn độc, vì luôn có một tình yêu âm thầm tiếp thêm sức mạnh và bình an cho tâm hồn. Giờ đây, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để dâng lên Chúa lời cảm tạ và niềm tín thác, xin Ngài giúp mỗi người sống vững tin hơn, hy vọng hơn và biết yêu thương nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày.

  1. Ca ngợi khen: HỒN TÔI ƠI

(chỉ hát điệp khúc) (Ban nhạc đàn, một người đọc lời theo dòng nhạc – Sau đó hát 2 lần, um 2 lần)

  1. Thánh Vịnh 84 : Xin ơn bình an và cứu độ

Hát: Lạy Chúa ! Xin tỏ cho chúng con thấy tình thương Chúa. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. (Chỉ hát điệp khúc) (Không đọc theo nhạc  – hát 3 lần)

Xướng: 1. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán truyền, vì Lời Chúa truyền là lời chúc bình an. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai kính sợ Chúa. Để vinh quang của Chúa hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.

Hát: Lạy Chúa ! Xin tỏ cho chúng con thấy tình thương Chúa. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. (Hát 2 lần)

Xướng: 2. Chân lý với lòng từ bi tao ngộ, hòa bình sẽ cùng (là) công lý đẹp duyên. Tín nghĩa mọc lên nơi đất này công lý nhìn xuống từ trời cao. Nguyện thương con lạy Chúa xin cứu độ và tha thứ lỗi xưa.

Hát: Lạy Chúa ! Xin tỏ cho chúng con thấy tình thương Chúa. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. (Hát 2 lần)

Xướng: 3. Vì Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và ruộng đất đầy tràn hoa trái ngọt thơm. Công lý (là) đi trước mặt người mở lối đường cho Người đặt chân. Tội con dân Người tha thứ mọi lỗi lầm Người cũng xóa lấp đi.

Hát: Lạy Chúa ! Xin tỏ cho chúng con thấy tình thương Chúa. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. (Hát 2 lần)

 (thinh lặng 1 phút)

  1. Ca ánh sáng: GIÊSU ÁNH SÁNG

(Ban nhạc đàn, một người đọc lời – Sau đó hát 2 lần, um 2 lần, ĐỂ KẾT: BAN NHẠC ĐÀN MELODY 1 LẦN)

  1. Lời Chúa :

Ca đoàn xướng :  Lời Ngài là sức sống…(3 lần). (Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần)

Hướng dẫn :

Bài trích Phúc Âm theo thánh Matthêu (Mt 14,22-33)

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện.

Hát ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con. (hát 2 lần)

Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình,còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : "Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông : "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”

Hát ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con. (hát 2 lần)

Ông Phê-rô liền thưa với Người : "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài". Đức Giê-su bảo ông : "Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài, xin cứu con với !”

Hát ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con. (hát 2 lần)

Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : "Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

Hát ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con. (hát 2 lần)

 (thinh lặng 1 phút)

  1. Suy niệm

(một người đọc lời của bài hát)

Gợi ý suy niệm :

Anh chị em thân mến! Cuộc sống con người có nhiều mối lo và cả nỗi sợ hãi nữa. Con người sợ thiên tai, sợ hỏa hoạn, sợ mất nhà cửa, sợ chiến tranh...Đứng trước những khó khăn ấy, con người thường tin tưởng vào sức mạnh và tài năng của mình mà quên đi sự hiện diện và đồng hành của Chúa. Còn tôi, khi đứng trước những khó khăn của cuộc sống, tôi đã làm gì? (Thing lặng 2 phút)

Cuộc sống không chỉ có những thiên tai, nhưng còn đó những nhân tai xuất hiện trong cuộc đời, đó là những nỗi sợ về các mối tương quan: tôi làm mất lòng người này, tôi làm buồn lòng người kia, tôi nghĩ xấu về người này, tôi nói xấu người kia... Để rồi qua tất cả những điều này, tôi đang làm buồn lòng chính Chúa. Vậy khi đó tôi có cảm thấy sợ và cần thay đổi những điều này như thế nào? (thing lặng 2 phút)

Cuộc sống không chỉ có những nỗi sợ, những qua tất cả đó là những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong suốt thời gian qua. Vậy tôi đã cảm nhận được những hồng ân đó như thế nào và tôi sống với những hồng ân đó ra sao? (Thinh lặng 2 phút)

Bài hát:  CHO CON VỮNG TIN

(Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần, sau đó hát solo các phiên khúc  kết, hát điệp khúc 2 lần, um 2 lần. ĐỂ KẾT: BAN NHẠC ĐÀN MELODY 1 LẦN)

* Thinh lặng 1 phút

  1. Lời nguyện cầu xin

Ca đoàn hát  BAO GIỜ  (3 lần) ( Sách Hát trang 382 )

(Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần)

Xướng : “Thuyền bị sóng đánh vì ngược gió, đến canh tư Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ”. Lạy Chúa Giêsu, khi thuyền các môn đệ gặp sóng gió, chính Chúa đã có mặt để trợ giúp các ông. Xin Chúa gia tăng đức tin nơi chúng con để vững tin rằng Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con, nhất là trong những lúc nguy khốn.

Cộng đoàn : Bao giờ (2 lần)

Xướng : “Thuyền bị sóng đánh vì ngược gió, đến canh tư Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ”. Lạy Chúa Giêsu, khi đi trên mặt biển, Chúa đã tỏ mình ra là Đấng chiến thắng sự dữ. Xin cho những người đang gặp cảnh khốn khó, bệnh tật luôn biết ngước trông lên Chúa để được đỡ nâng và vững bước theo Ngài.

Cộng đoàn : Bao giờ (2 lần)

Xướng : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ”. Lạy Chúa Giêsu, giữa cơn sóng gió ba đào, chính Chúa đã đến đồng hành và trấn an các môn đệ. Xin cho các bạn trẻ đang gặp thử thách khi dám lội ngược dòng để làm chứng cho tin Mừng, luôn cảm nhận được sự hiện diện và đỡ nâng của Chúa trong cuộc sống của mình.

Cộng đoàn : Bao giờ  (2 lần)

(Thinh lặng 1 phút)

  1. Kinh Lạy Cha
  2. Lời nguyện kết thúc :

Lạy Thiên Chúa là Cha vô cùng nhân ái, chúng con cảm tạ Cha vì Đức Giêsu Kitô Con Cha đã Mạc Khải cho chúng con thấy được tình thương và sự ân cần của Cha. Xin cho chúng con biết nhận ra bao điều kỳ diệu Cha đã thực hiện trong cuộc đời chúng con, để chúng con hết lòng phụng thờ Cha là Đấng Toàn Năng Cao Cả và không ngớt  dâng lời ngợi khen chúc tụng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

  1. Phép lành

Vị chủ sự :     Chúa ở cùng anh chị em

Cộng đoàn :   Và ở cùng cha (thầy)

Vị chủ sự :     Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta và ở lại luôn mãi.

Cộng đoàn :   Amen

  1. Bài hát : JESUS REMEMBER ME (hát tiếng việt) (Ban nhạc đàn, một người đọc lời – Hát 2 lần, um 2 lần, ĐÀN DẠO MELODY NHẸ ĐỂ KẾT THÚC)
CHIA SẺ BÀI VIẾT