
Núi Cúi về giữa thiên nhiên

Tản mạn đó đây
Núi Cúi về giữa thiên nhiên
Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi ra đời từ ao ước có một nơi thờ kính Đức Mẹ cho giáo dân khắp nơi quy tụ về. Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám mục GP. Xuân Lộc là người đã dày công vun đắp để có thể khởi sự công trình này. Ngài chọn Núi Cúi bên bờ hồ Trị An làm nơi xây cất, gọi tên ngọn núi này là núi Cát Minh. Trung tâm tọa lạc trên khu đất có diện tích 45 ha, và đang trong thời gian hoàn tất những hạng mục cuối, chờ ngày cung hiến cho Mẹ Maria. Mời các bạn tìm hiểu đôi nét về trung tâm này qua bài giới thiệu của bạn Nhật Mai đến từ Giáo phận Xuân Lộc.
Ngoài việc sống đạo và giữ đạo thì đời sống tâm linh cũng là một phần không thể thiếu đối với người Công Giáo. Các Trung tâm hành hương, các giáo điểm, ngày càng được mở rộng và phát triển rất nhiều.
Hiểu được điều đó cùng với những thao thức của bản thân mình dành cho 1 giáo phận với số giáo dân đông nhất cả nước. Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh ước ao có một Trung tâm Hành Hương dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội để đoàn con khắp nơi trong Giáo Phận quy tụ lại dưới bàn tay che chở của Mẹ hiền.
Sau nhiều năm tháng tìm kiếm và dưới sự che chở dẫn đường của Đức Mẹ, tháng 11.2013 Đức Cha Đaminh đã chính thức công bố xây dựng Trung Tâm HH Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Núi Cúi mà Đức Cha đặt là Núi Cát Minh. Ngày 13.03.2014, UBND Tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho TGM Xuân Lộc thành lập Trung Tâm Hành Hương và cho sử dụng 13,5 ha đất để xây dựng các công trình của Trung Tâm trên diện tích 45ha đất của Giáo Phận. Núi Cát Minh tọa lạc tại xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai, thuộc Giáo Xứ Dốc Mơ, Giáo Hạt Gia Kiệm. Từ quốc lộ 20 đi Đà lạt đến phần giáp ranh Giáo Xứ Phú Dòng (xã Phú Cường Huyện Định Quán) có con đường đi vào Núi Cát Minh khoảng 800m.
Đi từ đầu dốc vào đến Trung Tâm từ xa xa có thể dễ dàng nhìn thấy lòng hồ Trị An trữ tình bên cạnh đồi núi hùng vĩ, nơi có Đức Mẹ đang dõi mắt nhìn theo. Phía dưới là dòng chữ “ Về bên Lòng Thương Xót Chúa hưởng nguồn an lạc” như xoa dịu và nâng đỡ bao trái tim Kitô hữu khi đến nơi đây.
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi trong tương lai sẽ là TTHH lớn nhất Việt Nam với diện tích 45ha đất và 11 hạng mục công trình với quy mô chưa từng có trong lịch sử. Nhìn ngắm trung tâm đang ngày càng rõ nét và hình thành đó vừa là niềm vui và hãnh diện cho mỗi giáo dân của GP Xuân Lộc. Và hạnh phúc thay, khi giữa năm 2021 đầu năm 2022 tượng Đức Mẹ Núi Cúi đã chính thức được hoàn thành với chiều cao 50m, Mẹ đứng đó lừng lẫy giữa núi rừng bao la, lưng tựa vào lòng hồ, mắt dõi xuống đoàn con cái thân yêu của mình.
Tổng chiều cao tượng Đức Mẹ là 33m, được tính từ Chân tượng Đức Mẹ đến đỉnh đầu tượng. Chiều ngang nơi rộng nhất của thân tượng, có chiều rộng là 9,5m.
Mỗi phần kết cấu của hạng mục “Tượng Đức Mẹ”, đều có những hàm ý riêng. Phần chân đế cao 17m, tượng trưng cho 17 tuổi của Đức Mẹ Maria, trước khi nhận lời Sứ Thần truyền tin. Tượng Đức Mẹ cao 33m, tượng trưng cho tuổi đời của Chúa Giêsu. Công trình tượng đài cao 50m, tượng trưng cho 50 năm thành lập Giáo Phận Xuân Lộc vào năm 2015. Khuôn ảnh đầu tượng Đức Mẹ là điểm cao nhất của trung tâm hành hương, tượng trưng cho đỉnh cao của niềm tin.
Nơi uy nghi lộng lẫy trên đỉnh đồi, xung quanh là khung cảnh thiên nhiên hài hoà, hùng vĩ và được bao bọc bởi lòng Hồ Trị An rộng lớn. Kế bên là rừng cây cao su xanh ngát, tạo cho nơi đây có một không khí mát mẻ và trong lành, con người sẽ cảm thấy gần với thiên nhiên và dễ dàng gặp thấy Thiên Chúa qua Đức Mẹ Núi Cúi. Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 vừa qua, mỗi ngày Trung Tâm đón khoảng 3 ngàn lượt khách Hành Hương đến với Mẹ, đó là một niềm vui cho tất cả mọi người sau những tháng ngày dài cách ly, giãn cách xã hội vì Dịch bệnh. Nhờ đó đời sống đức tin của mỗi người lại được hun đúc nhiều hơn.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả mọi người, xin Mẹ che chở cho đoàn con, xin cho đại dịch mau qua và các công trình xây dựng tại trung tâm hành hương sớm được hoàn thành tốt đẹp.
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến kêu xin Mẹ
Bài viết : Nhật Mai
Thiết kế : Nguyễn Linh