
Huynh đoàn Pio X dự định tấn phong Giám mục mới mà không có sự chấp thuận của Tòa Thánh
HUYNH ĐOÀN PIO X DỰ ĐỊNH TẤN PHONG GIÁM MỤC MỚI MÀ
KHÔNG CÓ SỰ CHẤP THUẬN CỦA TÒA THÁNH
Huynh đoàn Pio X được Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập vào năm 1970 để phản đối Công đồng Vatican II. Cộng đoàn này chỉ cử hành Thánh lễ theo nghi thức Latinh cổ và vẫn duy trì những khác biệt về giáo lý với một số giáo huấn và cải cách của Công đồng Vatican II. Lần gần nhất Huynh đoàn tấn phong giám mục là năm 1988, khi người sáng lập là Tổng Giám mục Marcel Lefebvre tấn phong bốn giám mục mà không có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Hành động này trái luật Giáo hội, dẫn đến việc ngài và bốn giám mục liên quan bị tuyệt thông. Hiện Huynh đoàn chỉ còn hai giám mục đang phục vụ, trong khi các nhân vật chủ chốt khác đã qua đời hoặc bị loại khỏi hội.
Mặc dù vào năm 2009, Đức Biển Đức XVI đã tháo gỡ các vạ tuyệt thông đó, Vatican vẫn khẳng định Huynh đoàn Pio X đang ở trong tình trạng “bất thường về thể chế” hoặc “hiệp thông chưa trọn vẹn” với Tòa Thánh, thiếu một cấu trúc giáo luật chính thức, được công nhận. Đức Phanxicô cũng tìm cách tiếp cận dần dần, cho phép Huynh đoàn cử hành bí tích Giải tội và Hôn phối trong một số trường hợp, nhưng không đạt được thỏa thuận toàn diện.
Theo thông báo mới nhất, bề trên tổng quyền của Huynh đoàn, cha Davide Pagliarani, cho biết đã xin yết kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV để trình bày nhu cầu có thêm giám mục. Tuy nhiên, sau khi nhận được thư hồi đáp “không đáp ứng các yêu cầu”, ban lãnh đạo Huynh đoàn quyết định vẫn tiến hành việc tấn phong.
Giới quan sát nhận định, nếu việc tấn phong Giám mục mới diễn ra, con đường hòa giải và thiết lập quy chế pháp lý cho Huynh đoàn trong tương lai sẽ trở nên khó khăn hơn, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho Tòa Thánh trong bối cảnh những tranh luận về phụng vụ và truyền thống. Tuy nhiên, Tòa Thánh và Huynh đoàn vẫn có thể tìm kiếm một giải pháp để tránh cho những chia rẽ trở nên trầm trọng hơn, khi Huynh đoàn vẫn khẳng định động cơ của tổ chức vẫn là phục vụ Giáo hội và bảo tồn truyền thống.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
