
Nga tấn công Ucraina, nhà thờ cổ ở Kyiv bốc cháy
NGA TẤN CÔNG UCRAINA, NHÀ THỜ CỔ Ở KYIV BỐC CHÁY
Tại Kyiv, cuộc tấn công làm bùng phát hỏa hoạn trong khuôn viên Kyiv-Pechersk Lavra, di sản thế giới của UNESCO. Mái Nhà thờ Dormition bốc cháy, một phần bị phá hủy, trong khi lực lượng cứu hỏa phải làm việc liên tục từ bên trong nhà thờ và từ các xe thang để khống chế ngọn lửa. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói và lửa bốc lên từ mái nhà thờ, còn người dân vội vã tìm nơi trú ẩn khi các mảnh vỡ rơi xuống thành phố.
Theo giới chức Ucraina, ít nhất 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương tại thủ đô. Khoảng 140.000 người dân ở các quận phía bắc Kyiv bị mất điện. Một tòa nhà thuộc Tổ hợp Nghệ thuật và Bảo tàng Quốc gia Mystetsky Arsenal cũng bị cháy.
Tại Kharkiv, miền đông bắc Ucraina, Bộ trưởng Nội vụ Igor Klymenko cho biết 5 nhân viên Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Nhà nước đã thiệt mạng khi đang chữa cháy, sau một cuộc tấn công lặp lại của Nga. Ít nhất 9 người khác bị thương. Thành phố Dnipro cũng bị tấn công, khiến 2 người bị thương, trong khi vùng Sumy ghi nhận 3 người bị thương, trong đó có một trẻ em.
Người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv, ông Tymur Tkachenko, lên án đây là cuộc tấn công trực tiếp vào địa điểm tôn giáo và lịch sử. Đức Tổng Giám mục Epiphanius của Kyiv cũng gọi vụ tấn công là “tội ác chống lại nhân loại, lịch sử và Kitô giáo”.
Trong khi đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ucraina tại thành phố Tula, cách Moscow khoảng 200 km về phía nam, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để thảo luận về cuộc chiến. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm giao tranh, triển vọng chấm dứt chiến tranh tại Ucraina vẫn còn rất xa.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
