Header

Nhiều nữ sinh của một trường Kitô giáo ở Nigeria bị bắt cóc, một em thiệt mạng

Một nhóm vũ trang đã tấn công xe chở học sinh của một trường Kitô giáo tại bang Kaduna, miền bắc Nigeria, bắt cóc nhiều nữ sinh và sát hại một em khi đang tìm cách trốn thoát. Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng bất an nghiêm trọng, đặc biệt ảnh hưởng đến việc học của trẻ em, nhất là các nữ sinh trong khu vực.
THẾ GIỚI NHÌN TỪ VATICAN
NHIỀU NỮ SINH CỦA MỘT TRƯỜNG KITÔ GIÁO Ở NIGERIA BỊ BẮT CÓC,
MỘT EM THIỆT MẠNG

Theo các nguồn tin địa phương, vụ việc diễn ra ngày 26/4/2026 trên tuyến đường Akwando–Kachia, khu vực vốn được xem là điểm nóng về an ninh từ đầu năm 2026.

Chiếc xe chở các học sinh xuất phát từ làng Akwando đi thị trấn Kachia đã bị chặn lại chỉ sau chưa đầy 10 phút di chuyển. Khi tài xế cố gắng đánh lái thoát, các tay súng đã nổ súng buộc xe phải dừng lại. Nhiều hành khách, trong đó có các nữ sinh, bị lôi vào rừng rậm xung quanh. Một nữ sinh đã thiệt mạng khi tìm cách chạy trốn.

Các nhân chứng cho biết khoảng 15 học sinh khác đã kịp nhảy khỏi xe và chạy bộ qua rừng trong nhiều giờ để đến được các cộng đồng lân cận. Tuy nhiên, nhiều em khác vẫn bị bắt cóc, khiến gia đình và cộng đồng rơi vào lo lắng sâu sắc.

Theo các tổ chức theo dõi tình hình địa phương, đây không phải là vụ việc đơn lẻ. Từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất bảy cuộc tấn công tương tự trên tuyến đường này, nhắm vào các phương tiện dân sự. Dù vậy, đây là lần đầu tiên trong năm 2026 các học sinh bị nhắm mục tiêu trực tiếp tại khu vực này.

Tình trạng bạo lực kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, đặc biệt đối với các nữ sinh. Nhiều gia đình buộc phải cho con nghỉ học vì lo ngại an toàn, trong bối cảnh việc đi lại phụ thuộc vào các phương tiện chung và thiếu điều kiện nội trú.

Các nhà lãnh đạo địa phương và tổ chức xã hội đã nhiều lần lên tiếng về nguy cơ này, kêu gọi tăng cường an ninh để bảo vệ học sinh. Hiện nay, lực lượng an ninh cùng các nhóm tình nguyện đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị bắt cóc, trong khi các gia đình vẫn chờ đợi tin tức về con em mình trong tâm trạng đầy lo âu.

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt

CHIA SẺ BÀI VIẾT