Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62 tại Giáo phận Phú Cường

avatarby Ban Truyền Thông
10/05/2025
639
Ngày 11/05/2025, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 62 đã diễn ra sôi nổi và ý nghĩa, quy tụ khoảng hơn 3000 người tham dự từ các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận.

NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LẦN THỨ 62

TẠI GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Sáng Chúa Nhật, ngày 11/05/2025 – Lễ Chúa Chiên Lành, một bầu không khí hân hoan và náo nhiệt tràn ngập Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, với khoảng hơn 3300 bạn trẻ đến từ khắp các giáo xứ và 60 đơn vị dòng tu, tu hội quy tụ về tham dự Đại hội Ơn gọi lần thứ 62 với chủ đề “Những người hành hương hy vọng – Quà tặng sự sống”. Sự hiện diện đông đảo cùng tinh thần đầy nhiệt huyết của người tham dự đã làm nên một ngày hội đức tin sống động và ý nghĩa.

Chủ sự Thánh lễ là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Cùng đồng tế với ngài là đông đảo quý cha trong giáo phận, tụ họp về để cùng hiệp thông trong ngày hội đặc biệt này.

Chương trình được chia làm ba phần chính gồm:

- Phần I - "Điều chúng tôi đã nghe": các hoạt động khởi động, diễn nguyện và tiểu phẩm giới thiệu về ơn gọi, cao điểm là thánh lễ.



- Phần II - "Điều chúng tôi đã thấy": với các clip, chứng từ và hoạt cảnh nhằm truyền tải sứ điệp của ơn gọi.



- Phần III - "Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa": hoạt động giao lưu văn nghệ, chia sẻ theo hạt và nghi thức tôn vinh Thánh Thể.



Mở đầu bài giảng, Đức cha Giuse nhấn mạnh: Ơn gọi căn bản của mỗi người là bước theo Đức Kitô, vị Mục tử nhân lành. Ngài đặt câu hỏi: “Ai là con chiên của Chúa Giêsu?” và khẳng định: Tất cả chúng ta đều là chiên của Chúa, được mời gọi lắng nghe tiếng Ngài và đáp lại với lòng tin tưởng.

Đức cha nhắc đến bối cảnh Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đang nằm viện khi viết sứ điệp Ơn gọi, nhưng vẫn mạnh mẽ gửi gắm thông điệp rằng mọi ơn gọi – không chỉ đời tu – đều là một cuộc hành trình hy vọng, là quà tặng Thiên Chúa ban cho thế gian.

Ngài mời gọi các bạn trẻ tự hỏi: “Tôi có thực sự nghe tiếng Chúa không?” và nhấn mạnh rằng cần lắng nghe trong cầu nguyện và thinh lặng thì mới nhận ra tiếng Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống. Lắng nghe là một ơn quan trọng tiếp nối từ hồng ân sự sống – một ơn gọi cao quý mà mỗi người được mời gọi sống và trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới.

Đức cha nhắc lại câu Lời Chúa: “Ta là Mục tử nhân lành, Ta biết chiên của Ta”, và ngài giải thích rằng sự “biết” ở đây là biết trong yêu thương, và tình yêu đó thúc đẩy chúng ta yêu thương và phục vụ tha nhân, để họ cũng nhận ra Thiên Chúa.

Đức cha cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa ơn gọi và người mẹ, khi dẫn lại lời Đức Giáo hoàng Piô X: “Ơn gọi linh mục phát xuất từ trái tim Thiên Chúa nhưng đi ngang qua trái tim của các bà mẹ”. Gia đình đạo đức là chiếc nôi của ơn gọi.

Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse cầu chúc các bạn trẻ biết dành thời gian thinh lặng, cầu nguyện để lắng nghe và khám phá tiếng Chúa mời gọi, nhờ đó sống đúng ơn gọi riêng và trở thành niềm hy vọng cho thế giới. Mỗi người đều được mời gọi, được trao ban sứ mạng, để đời sống của mình trở thành khí cụ yêu thương và hy vọng giữa lòng nhân loại.

Ngày hội Ơn gọi lần thứ 62 đã khép lại trong bầu khí trang nghiêm, hân hoan và đầy ân sủng. Không chỉ là một sự kiện quy tụ đông đảo người tham dự, ngày hội còn là cơ hội để mỗi người lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong đời sống cá nhân, can đảm đáp lại và trở thành dấu chỉ hy vọng giữa lòng thế giới. Qua những giây phút cầu nguyện, thờ phượng, chia sẻ và hiệp thông, tinh thần hiệp nhất của toàn thể Dân Chúa trong Giáo phận Phú Cường được củng cố vững mạnh. Đại hội để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, khơi dậy nơi các bạn trẻ ước muốn dấn thân và mở lòng trước chương trình yêu thương mà Thiên Chúa dành riêng cho từng người.

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
12+