
Cả gia đình theo đạo Công giáo
by Ban Truyền thông giáo xứ Phú Long
TIN GIÁO PHẬN
CẢ GIA ĐÌNH THEO ĐẠO CÔNG GIÁO
Câu chuyện bắt đầu với anh Trần Đỗ Minh. Anh chia sẻ: “Bản thân tôi là người cứng đầu, không tin bất kỳ Thần, Phật nào hết, nhưng khi hoàn cảnh gia đình rơi vào bế tắc, gặp nhiều hoạn nạn và khó khăn, có lúc tôi nghĩ đến cái chết”. Trong những thử thách đó, người con út trở thành điểm tựa giúp gia đình tìm lại sự bình an. Vì điều kiện gia đình, anh chị đã gửi con cho anh Phêrô Lê Vương Tiến chăm sóc; anh Tiến là người phụ trách việc chăm sóc cây cảnh trong nhà thờ Phú Long. Khi biết hoàn cảnh của anh Minh, anh Tiến đã ân cần giúp đỡ và giới thiệu về đức tin Công giáo, nhờ đó anh Minh lần đầu tiên đến nhà thờ tham dự Thánh lễ.

Những lần tham dự phụng vụ để lại trong anh nhiều ấn tượng và suy tư: tại sao cộng đoàn quỳ gối để xin ơn tha thứ; tại sao mọi người xếp hàng để rước tấm bánh nhỏ bé ấy; tại sao họ đứng, ngồi, quỳ trước Đấng mà họ chưa từng nhìn thấy; tại sao họ hát ca ngợi Thiên Chúa? Những câu hỏi ấy đọng lại trong tâm trí anh và dần mở ra cho anh một trải nghiệm mới. Theo thời gian, anh cảm nhận nơi nhà thờ như một mái ấm mang lại sự bình an giữa những lo toan của cuộc sống.

Sau thời gian tham dự Thánh lễ, anh Trần Đỗ Minh và vợ là chị Trầm Bích Phượng quyết định xin học giáo lý để gia nhập đạo Công giáo. Trong hơn năm tháng học hỏi dưới sự hướng dẫn của Cha phó Phaolô và Thầy Phanxicô Xaviê, hai anh chị luôn tham dự với tinh thần nghiêm túc, vui tươi và chuyên cần. Dù bận rộn trong đời sống gia đình và công việc, cả gia đình vẫn cố gắng sắp xếp để đến lớp đều đặn. Anh chị chia sẻ rằng chính trong thời gian này, gia đình cảm nhận sự hiện diện quan phòng của Thiên Chúa và xác tín rằng đây là ý định Người dành cho gia đình.
Ngày 06.11.2025, anh Phêrô Trần Đỗ Minh và chị Maria Trầm Bích Phượng được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trở thành Kitô hữu; tiếp đó, ngày 07.12.2025, hai người con của anh chị cũng được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Như vậy, toàn bộ một gia đình tại Giáo xứ Phú Long đã gia nhập đạo Công giáo, trở thành niềm vui cho Giáo Hội, cho giáo xứ và cho chính gia đình anh chị.

Phanxicô Xaviê Trần Văn Diệu