
Giáo Phận Phú Cường Mừng 60 Hồng Ân Linh Mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG MỪNG 60 HỒNG ÂN LINH MỤC ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ
WGPPC. Thánh lễ tạ ơn mừng 60 năm hồng ân Linh mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - được cử hành long trọng vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 4 năm 2025, tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường. Thánh lễ do chính Đức cha Phêrô chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường; Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế; Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo - Nguyên Giám mục giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh - Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Giám mục giáo phận Long Xuyên; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục giáo phận Mỹ Tho; Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Nguyên Giám mục giáo phận Cần Thơ; Đức ông Vinhsơn Đặng Văn Tú - Giáo phận Xuân Lộc; quý cha Tổng Đại diện giáo phận Cần Thơ và giáo phận Thanh Hóa; cùng nhiều linh mục trong và ngoài giáo phận Phú Cường.
Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - giới thiệu và chào mừng quý Đức cha, quý Đức ông, quý cha Tổng đại diện, quý Bề trên, quý cha, quý tu sĩ trong và ngoài giáo phận, cùng toàn thể quý khách hiện diện, cùng hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn của Đức cha Phêrô - vị cha chung đáng kính của gia đình giáo phận Phú Cường.
“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài”. Đây là lời Đức cha Phêrô cất lên khi khởi đầu thánh lễ, dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn đổ dư tràn hồng ân trên cuộc đời ngài, 88 năm cuộc đời, trong ấy 60 năm linh mục và hồng ân Thiên Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ trên ngài. Đức cha Phêrô bày tỏ niềm vui khi cùng cộng đoàn quy tụ để tạ ơn Thiên Chúa. Ngài chia sẻ, linh mục là ơn gọi cao quý được Thiên Chúa ban tặng cho một số người vì lợi ích của muôn người, hồng ân Thiên Chúa ban không chỉ cho người linh mục mà cho tất cả mọi người, bởi sứ mạng của linh mục là vì phần rỗi của mọi người. Đức cha cảm tạ Chúa đã thương chọn ngài là linh mục của Chúa, dù Đức cha cảm nhận rằng bản thân người linh mục không xứng đáng, nhưng tất cả chính vì hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn cùng hiệp nguyện, xin Thiên Chúa tha thứ cho những lỗi phạm, những bất toàn của đời mình, và cùng xin cộng đoàn hãy tha thứ những gì ngài đã vô tình xúc phạm, cách này cách khác tới cộng đoàn và mọi người. Thật thân thương, khi dân Chúa quy tụ rất đông trong ngôi thánh đường thân yêu, trong mái ấm của gia đình giáo phận Phú Cường, bên vị cha già đáng kính của giáo phận. Thánh đường đầy ắp không một chỗ trống, thể hiện một tình cảm yêu thương của người con thảo hướng về vị cha chung của giáo phận.
Cuộc đời của mỗi con người ví như một dòng sông, có khúc sâu, khúc nông, khi êm đềm bình lặng, lúc cuộn trào sóng dữ nhưng nhìn lại cuộc đời 88 năm làm con Thiên Chúa của Đức cha Phêrô, với 60 năm hồng ân linh mục dù trải qua nhiều thử thách gian truân nhưng ngài luôn được Thiên Chúa gìn giữ trong vòng tay yêu thương của Ngài. Câu hát thật quen thuộc “từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người”. Chắc hẳn rằng Đức cha Phêrô đã được Thiên Chúa chọn gọi từ khi ngài đến với thế gian và trong suốt cuộc đời ngài.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế - thân thương gọi Đức cha Phêrô theo cách gọi trìu mến của giáo phận Thanh Hóa, gọi ngài là “Đức ông ngoại”. Đức Tổng Giuse tóm lược hành trình ơn gọi của “Đức ông ngoại”, không êm đềm bình lặng mà cũng trải bao thăng trầm thử thách, từ khi ngài còn trong chủng viện, ví như đã nhiều lần không qua được những cuộc bỏ phiếu nhưng trong hoàn cảnh chiến sự nên hồ sơ vô tình bị lãng quên và ngài vẫn được tiếp tục ở lại chủng viện, rồi đến những vấn đề về sức khỏe tưởng chừng như hành trình ơn gọi phải kết thúc khi ngài trải qua những cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, khi ngài bị thủng phổi nhưng Chính bàn tay của Chúa đã “vá” vết thủng ở phổi của ngài. Khi là giám mục, ngài đã trải qua một tai nạn nghiêm trọng và ảnh hưởng đến dây thần kinh mà theo tiên lượng của bác sĩ, dù có sống sót nhưng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức. Tuy vậy, Chúa một lần nữa đã ra tay cứu chữa ngài hoàn toàn khỏi bệnh. Tất cả những biến cố trong cuộc đời của “Đức ông ngoại” đều có bàn tay nhiệm mầu của Thiên Chúa. Thật ra, Chúa vẫn luôn âm thầm nâng đỡ và bảo vệ ngài trong mỗi bước đi, trong từng giây phút của cuộc đời.
Đức Tổng Giuse chia sẻ ý nghĩa về logo giám mục của Đức cha Phêrô - với một trái tim đỏ thắm, một trái tim biết nói. Một quả tim đập trước cây thánh giá Chúa nói rằng ngài dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa Giêsu - Đấng đã mời gọi ngài. Với một quả tim đặt trong đôi bàn tay, nói lên tình yêu xin trao cả cho đời. Khẩu hiệu “Yêu rồi làm” mà Đức cha Phêrô chọn, thể hiện một tình yêu ngài dành trọn cho Thiên Chúa và cho dân của Người. “Yêu rồi làm”, càng làm càng yêu, và càng yêu lại càng làm. Con đường phục vụ của ngài, chính là Thần khí Chúa đã sai ngài đi. Ngài đã dâng trọn cuộc đời và trái tim rực cháy của mình cho Thiên Chúa, từ sứ vụ của cha phó giáo xứ Lễ Trang, chánh xứ Chánh tòa Phú Cường, Hạt trưởng, Chánh án, rồi Giám mục. Đức cha Phêrô là tiến sĩ Giáo luật, cử nhân Phụng tự… Ngoài trách vụ tại giáo phận Phú Cường, Đức cha kiêm nhiệm nhiều sứ vụ quan trọng khác như: Đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam suốt 3 nhiệm kỳ, thành viên Hội đồng Giáo hoàng Đại hội Thánh thể Quốc tế, thành viên Hội đồng Giáo hoàng Đặc trách Liên tôn... Đức Tổng Giuse gợi lại chia sẻ của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam - về Đức cha Phêrô: ngài như người làm vườn nho tài ba, đã trồng, tỉa, vun xới, thu hoạch nhiều thành quả - ngài đã đào tạo hàng ngàn môn sinh đã trở thành linh mục, trong đó có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường. Tất cả những gì Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - “Đức ông ngoại” đã làm, làm bằng tình yêu, bằng trái tim rực cháy của người mục tử, dành trọn cuộc đời mình phục vụ cho giáo phận Phú Cường nói riêng và cho dân Chúa nói chung, tất cả thể hiện trong chính khẩu hiệu của ngài “Yêu rồi làm”.
Sau phần hiệp lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước thay mặt toàn thể đại gia đình giáo phận Phú Cường kính chúc Đức cha Phêrô trong hồng ân 60 năm Linh mục và xác tín rằng tất cả là hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên đức cha Phêrô - 60 năm linh mục, 88 năm cuộc đời là ngần ấy thời gian Thiên Chúa yêu thương, dìu dắt và nâng đỡ trên hành trình đời sống và sứ vụ.
Trước khi đáp lời chúc mừng, Đức cha Phêrô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã thương và gìn giữ ngài trong suốt chặng đường vừa qua. Đức cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà tổ tiên, họ hàng gần xa, thân nhân, ân nhân và mọi người đã luôn yêu thương, nâng đỡ, cầu nguyện cho ngài.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ, quý Đức cha, quý cha cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha Phêrô; sau đó mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc thân mật tại khuôn viên của giáo xứ.
Maria An Bình – Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











