
Giáo Xứ Chánh Tòa Mừng Lễ Vọng Phục Sinh

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TÒA MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH
WGPPC. Vào lúc 20 giờ 30 phút, tối thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2025, tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường đã long trọng cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh - mừng Chúa Giêsu Kitô sống lại. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự, cùng với sự hiện diện đông đảo của quý cha, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
Trong đêm cực thánh này, toàn thể nhân loại như đang khao khát được đón nhận ánh sáng Phục sinh - ánh sáng Đức Kitô - ánh sáng mang đến ơn cứu độ, giải thoát con người khỏi bóng tối tội lỗi. Đúng vào giờ khai lễ, toàn bộ đèn trong thánh đường vụt tắt, để lại không gian trầm mặc, thinh lặng, phủ đầy bóng tối. Một màn đêm bao trùm như chính bóng tối đang vây quanh kiếp người lữ hành giữa trần gian.
Từ cuối thánh đường, một ngọn lửa được thắp lên. Đức cha Giuse dâng lời cầu nguyện và cử hành nghi thức làm phép lửa, thắp sáng ngọn nến Phục sinh. Khi ánh sáng bừng lên từ ngọn nến thiêng liêng ấy, cha sở Antôn Hà Văn Minh cung kính nâng cao ngọn nến - biểu tượng cho Đức Kitô phục sinh - và xướng lên lời tuyên xưng: “Ánh sáng Đức Kitô!”. Cộng đoàn đồng thanh đáp lại: “Tạ ơn Chúa”, trong niềm hân hoan vỡ òa.
Ánh sáng từ ngọn nến Phục sinh dần lan tỏa khắp thánh đường, xua tan bóng tối, thắp lên ánh sáng niềm tin và hy vọng. Từng người trong cộng đoàn nhận ánh sáng và tiếp tục chuyền tay nhau như cách họ chia sẻ tình yêu Thiên Chúa và niềm vui phục sinh.
Khi nến Phục sinh được rước đến cung thánh, bài ca Exsultet được vang lên: “Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh trên trời... tiếng loa cứu độ hãy vang rền không gian…”. Khoảnh khắc ấy như một bản hòa ca vinh quang mừng Đức Kitô đã chiến thắng tử thần - ánh sáng Phục sinh đã đến và nhân loại được hồi sinh.
Các bài đọc trong thánh lễ đêm Vọng tái hiện công trình tạo dựng của Thiên Chúa, làm sống lại lịch sử cứu độ của nhân loại - từ khi con người được tạo dựng trong tình yêu đến khi sa ngã vì kiêu ngạo, tham lam. Trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn Kitô hữu hãy suy niệm sâu xa về ý nghĩa của mầu nhiệm Phục sinh. Đó không chỉ là một kỷ niệm xa xưa được lặp lại mỗi năm mà là lời mời gọi sống động để mỗi người bước vào hành trình phục sinh cùng với Chúa.
Ngài tha thiết mời gọi mọi Kitô hữu hãy "dám chết đi con người cũ" - từ bỏ những gì là tham lam, sân si, đố kỵ, chạy theo thú vui trần thế - để được tái sinh trong Đức Kitô. Chúa đã chết thật và Người đã sống lại thật! Hãy để ngọn lửa Phục sinh thắp sáng tâm hồn, biến đổi trái tim cứng cỏi thành trái tim mới - trái tim biết yêu thương, tha thứ và sẻ chia.
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa là nghi thức thánh hóa nước. Cộng đoàn thắp lại nến, cùng nhau tuyên xưng đức tin, từ bỏ ma quỷ và khẳng định niềm tin vào Thiên Chúa trong nghi thức lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội - một hành động nhắc nhở mỗi người sống xứng đáng là con cái ánh sáng.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha sở Antôn thay mặt cộng đoàn dâng lời chúc mừng Đức cha Giuse nhân ngày đại lễ Phục Sinh. Đức cha xúc động đáp lời, chia sẻ niềm hân hoan với cộng đoàn và chúc mọi người luôn giữ mãi ánh sáng Phục sinh trong tâm hồn mình, biết lan tỏa ánh sáng ấy đến với những người xung quanh. Ngài cũng chúc lành những quả trứng Phục sinh do cha sở chuẩn bị để trao tặng cộng đoàn - như biểu tượng của sự sống mới và niềm hy vọng bất diệt.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 22 giờ 45 phút trong bầu khí vui tươi, chan chứa ân sủng. Cộng đoàn nán lại thánh đường để nhận trứng Phục sinh, chúc mừng nhau, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong niềm vui và bình an của ngày đại lễ.
Maria An Bình – Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











