
Giáo Xứ Chánh Toà Phú Cường - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Mừng Chúa Sống Lại

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ PHÚ CƯỜNG - THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
WGPPC. Thánh lễ Vọng Phục sinh, mừng Chúa Giêsu sống lại, được cử hành long trọng tại nhà thờ Chánh toà Phú Cường, vào đêm thứ Bảy Tuần Thánh, 30 tháng 3 năm 2024, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - chủ sự.
Đêm thứ Bảy Tuần Thánh, đêm cực trọng, đêm Chúa Giêsu khải hoàn, chiến thắng sự chết và phục sinh vinh hiển. Từ thời khắc này, từng người con của Chúa cũng sẽ được sống lại với Người với con tim mới, với con người mới đã được canh tân trong ánh sáng phục sinh của Đức Kitô.
Đúng 20 giờ, đèn trong thánh đường vụt tắt, bóng đêm bao phủ rộng khắp, và đây cũng chính là bóng tối đang phủ lấp tâm hồn con người. Bóng tối của sự dữ, của tội lỗi, của bao đam mê thế tục - quyền lực, danh vọng, bạc tiền. Con người như đang chìm dần vào bóng tối và hoang mang không định hướng, vẫn đang lầm lũi trong bóng đêm của sự dữ. Đức cha Giuse dâng lời cầu nguyện, cử hành nghi thức làm phép lửa mới, thắp sáng ngọn nến Phục sinh. Kế tiếp, cha Chánh xứ Antôn nâng cao ngọn nến Phục sinh - biểu trưng cho Chúa Kitô phục sinh - và xướng “Ánh sáng Đức Kitô”. Ánh sáng từ ngọn nến Phục sinh bừng sáng lên trong sự vui mừng của cộng đoàn dân Chúa, cùng vang lên “Tạ ơn Chúa”. Sau đó, cha sở Antôn cung kính rước nến tiến lên cung thánh, ánh sáng phục sinh dần lan toả khắp thánh đường. Cộng đoàn dân Chúa, trên tay đang nâng ngọn nến, đón nhận ánh sáng từ nến Phục sinh. Ánh sáng từ nến Phục sinh được chia sẻ, được lan toả, và rồi ánh sáng dần đẩy lùi bóng đêm. Mọi người đón nhận ánh sáng từ nến Phục sinh và tiếp tục chia sẻ ánh sáng cho nhau như đang chia sẻ Tin mừng Phục sinh đến với mọi người.
Khi nến Phục sinh được rước đến cung thánh, thầy phó tế hát khúc Exsultet trong niềm hân hoan của cộng đoàn dân Chúa, cùng đón nhận ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu: “Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh trên trời… tiếng loa cứu độ, hay vang rền không gian…”. Đây là khoảnh khắc mang lại cho con người niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao vì Chúa đã sống lại và cùng được phục sinh với Người.
Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ về mầu nhiệm vượt qua và mời gọi mọi người hãy cảm nghiệm ý nghĩa sâu xa của biến cố phục sinh để mỗi người có thể cảm thấu tình yêu Chúa dành cho mình cũng như cảm nhận được sự gọi mời của Thiên Chúa: hãy cùng phục sinh với Người. Hãy chết đi con người củ, con người của bóng tối, của tội lỗi để cùng Chúa phục sinh trong ánh sáng Đức Kitô. Giây phút cộng đoàn nghe xướng “Ánh sáng Đức Kitô” là thời khắc rất linh thiêng vì đã có một ánh sáng đã bừng lên, ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng của sự phục sinh, ánh sáng mang lại hy vọng, mang lại sức sống mới. Đức cha đã đưa cộng đoàn trở về thời Cựu ước để chiêm niệm Thiên Chúa đã tạo dựng đất trời, đã tạo nên những vầng sáng, tạo dựng vũ trụ bao la và tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa để từng người có thể cảm thấu được tình yêu cao vời Thiên Chúa dành cho mình. Thiên Chúa dành ban tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con người, Ngài mong muốn con người sẽ được viên mãn mãi mãi trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Dù con người đã phạm tội bội phản mất lòng Chúa nhưng Chúa mãi kiên trung chờ đợi con người trở về. Chúa vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi để tha thứ rồi lại thứ tha, vẫn không muốn dập tắt ngọn lửa hy vọng, vẫn muốn ban ánh sáng cứu độ để dẫn đưa từng người trở về, không bỏ một ai, không muốn mất đi một ai. Đêm nay, Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết và ban ánh sáng phục sinh cho con người. Từng người được mời gọi hãy tái thắp sáng ngọn lửa phục sinh của cuộc đời mình để trong từng ngày sống luôn có Chúa phục sinh kề bên. Đức cha Giuse cũng nhắn nhủ từng người hãy giữ ngọn lửa phục sinh luôn cháy sáng trong tâm hồn mình và cần lan toả ánh sáng phục sinh đến nhiều người trên hành trình thực thi sứ vụ của người Kitô hữu là ra đi loan báo Tin mừng phục sinh của Đức Giêsu Kitô đến khắp muôn dân.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức cha Giuse cử hành nghi thức thánh hoá nước. Cộng đoàn thắp sáng nến phục sinh và cùng tuyên xưng lại lời cam kết bước theo Chúa khi chịu phép Rửa, tuyên xưng từ bỏ ma quỷ, tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Chánh xứ Antôn đại diện cộng đoàn chúc mừng Đức cha Giuse và toàn thể cộng đoàn dân Chúa nhân ngày Chúa phục sinh. Đáp lời, Đức cha Giuse cũng bày tỏ niềm hân hoan mừng Chúa phục sinh và gửi đến cộng đoàn lời chúc mọi người luôn đón nhận ánh sáng phục sinh, ánh sáng Đức Kitô.
Cha Chánh xứ Antôn đã chuẩn bị trứng phục sinh như biểu tượng của một sự sống mới, mọi người nhận trứng phục sinh đã được Đức cha Giuse chúc lành. Thánh lễ kết thúc vào lúc 22 giờ 15 phút. Mọi người rất hân hoan và hạnh phúc, lưu lại thánh đường để nhận trứng phục sinh, bắt tay mừng chúc nhau, cùng chụp ảnh lưu niệm trước khi chào nhau ra về trong niềm vui và bình an.
Maria An Bình – Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











