Header

Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Ly

avatarby Quốc Khánh
18/04/2025
108
Thánh lễ Tiệc Ly, ngày lễ của tình yêu, ngày Chúa Giêsu thiết lập bí tích tình yêu, được tái hiện trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh, cách riêng được cử hành vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - chủ sự...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ TIỆC LY

WGPPC. Thánh lễ Tiệc Ly, ngày lễ của tình yêu, ngày Chúa Giêsu thiết lập bí tích tình yêu, được tái hiện trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh, cách riêng được cử hành vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - chủ sự.

Hình ảnh Chúa Giêsu - một Thiên Chúa uy quyền cao sang - mà quỳ rửa chân cho các môn đệ đã làm cho các ông hoảng kinh hồn vía vì khó mà tin vào sự thật Chúa quỳ rửa chân cho mình. “Chúa mà rửa chân con sao? Chúa mà rửa chân con sao? Ôi lạy Chúa!”. Chính vì một tình yêu bao la không giới hạn Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu không bút mực nào có thể diễn tả được. Chính vì yêu mà Thiên Chúa đã hiến cả mạng sống của ngài, hiến tặng đến giọt máu cuối cùng, chấp nhận một cái chết đau thương đầy tủi nhục để cứu rỗi nhân loại. Dù biết con người đầy lỗi tội, dù biết con người bội phản nhưng vì tình yêu, Chúa Giêsu chấp nhận cái chết để con người được sống. Trong giây phút Đức cha Giuse quỳ rửa chân cho đại diện các hội đoàn đã khắc họa lại hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong tiếng hát của ca đoàn: “Cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời... Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình… Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy…”.

Chia sẻ tâm tình trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu quỳ rửa chân cho môn đệ và chiêm niệm bài học Chúa Giêsu dạy. Bài học yêu thương và khiêm nhường mà Chúa muốn dạy con người, hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Chính qua đời sống yêu thương, người ta sẽ nhận ra mình là người Kitô hữu, người thuộc về Đức Kitô. Trong đời sống thường nhật, để học được bài học khiêm nhường như Chúa Giêsu truyền dạy quả không dễ. Con người dẫu rằng hiểu về bài học Chúa dạy, yêu thương anh em như chính mình, tha thứ và yêu thương ngay cả kẻ địch thù và hãy sống trong sự khiêm nhượng, tự hạ, biết hạ mình xuống với người khác. Học là thế, biết là thế và cố gắng thực hiện nhưng con người vẫn tồn tại cái tôi quá lớn trong mỗi người. Thế nên, người ta vẫn thường so đo hơn thiệt. Người đối xử tốt với ta thì ta đối tốt với họ hoặc cũng cố gắng chia sẻ yêu thương nhưng khi vấp phải sự việc không vừa ý vừa lòng, thì người ta dễ dàng nâng cao cái tôi, dẫn đến giận dữ và sẵn sàng đạp bỏ tất cả chỉ để thỏa cái “nư”, thỏa mãn cái tôi trong chính con người mình.

Bài học yêu thương mà Chúa Giêsu để lại trong đêm tiệc ly như chính di ngôn của Người. Hãy yêu thương thật nhiều, chia sẻ tình thương bác ái với tha nhân. Trong một thế giới thực tại có quá nhiều biến cố khiến con người ngập chìm trong đau khổ do mải miết kiếm tìm sự thỏa mãn của bản thân. Chính điều này đã tạo ra một thế giới đầy rẫy sự lọc lừa, tranh giành quyền lực và chiến tranh lan tràn khiến máu và nước mãi không thôi. Ước chi mỗi người hãy hướng mắt về thập giá Chúa, cùng chiêm ngắm một vị Vua tình yêu, đang bị treo trên thập giá. Những gai nhọn vẫn còn in sâu trên trán Người, những vết thương xé toạc cơ thể Người, những giọt máu và mồ hôi vẫn còn đang tuôn đỗ. Vì cớ gì, Con Thiên Chúa lại chịu đau thương, tủi nhục đến thế? Chính tình yêu dành cho con người. Sự sống này rồi sẽ qua đi một cách chóng vánh, khi Thiên Chúa cất tiếng gọi, con người sẽ phải trở về với cát bụi, với đôi bàn tay trắng khi rời khỏi thế gian. Còn lại chăng là một linh hồn đầy vết sẹo của tội lỗi. Hãy tỉnh thức và trở về. Trở về với suối nguồn yêu thương. Trở về bên lòng Chúa, nương tựa trong vòng tay thương xót của Thiên Chúa.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức cha Giuse thực hiện nghi thức rửa chân, tái hiện việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Trong tâm tình người mục tử, Đức cha Giuse tha thiết mong mỏi cộng đoàn hãy thực sự thấu cảm về ý nghĩa của đêm thứ Năm Tuần Thánh. Mỗi người hãy sống với tâm tình của đêm thánh và sống tâm tình ấy trong từng ngày sống, trong từng giây phút của cuộc đời, đừng chỉ thực hiện như một nghi thức, một sự tưởng niệm biến cố năm xưa mà thôi thì Chúa sẽ vẫn còn cô đơn nơi thập giá.

Ngay sau thánh lễ, Đức cha Giuse cùng cộng đoàn rước kiệu Thánh thể Chúa từ thánh đường đến nhà nguyện. Kiệu Thánh thể được rước ngang linh đài Đức Mẹ, vòng ra khuôn viên ngoài nhà thờ, di chuyển trên đường Phạm Ngũ Lão rồi vào nhà nguyện. Đêm nay, các hội đoàn sẽ cùng chầu với Chúa, cùng cầu nguyện với Chúa trước giây phút bước vào cuộc khổ nạn - Thứ Sáu Tuần Thánh.

Maria An Bình – Ban Truyền thông GP Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
19+