Header

Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2024

avatarby Ban Truyền Thông Giáo Xứ Chánh Toà
26/12/2024
456
Thánh lễ đêm Giáng sinh mừng Ngôi Hai Thiên Chúa ra đời, được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường vào lúc 21 giờ 30 phút, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự. Sau phần diễn nguyện mừng Giáng sinh, vào lúc 21 giờ, nghi thức cung nghinh kiệu Chúa Giêsu Hài Đồng được cử hành thật long trọng. Cha Chánh xứ Antôn Hà Văn Minh cùng cộng đoàn trang nghiêm kiệu Chúa Hài Đồng vào thánh đường, cha Antôn trang trọng đặt tượng Chúa vào máng cỏ tại cung thánh...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2024

WGPPC. Không khí đón mừng Giáng sinh tràn ngập khắp nơi nơi trên toàn thế giới. Trên từng con phố, tại từng góc đường, từ các thánh đường đến nhà nhà trang trí giáng sinh rất đẹp, rất lung linh với những cây thông Noel thật lớn cùng những ngọn đèn lấp lánh. Lễ mừng Giáng sinh hiện không chỉ là ngày đại lễ của người Công giáo mà đã trở thành lễ hội của toàn nhân loại. Mọi người đang hân hoan đón mừng thời khắc Chúa Giêsu - Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến nơi con người. Thiên Chúa ngự đến mang ánh sáng và niềm hy vọng đến cho nhân gian.

Tiết trời đêm nay thật dễ chịu, từng cơn gió réo rắt mang theo cái lạnh của mùa đông làm cho mọi người cảm nhận được cái lạnh của mùa đông năm ấy, trong khúc hát thật quen thuộc: “Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát, tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai…”. Rất đông người quy tụ quanh giáo đường, họ có thể là Kitô hữu, và trong số họ có thể là những người bạn chưa phải là người Công giáo nhưng tất cả cùng chung một niềm vui, một niềm hy vọng đang mong chờ Chúa đến.

Thánh lễ đêm Giáng sinh mừng Ngôi Hai Thiên Chúa ra đời, được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường vào lúc 21 giờ 30 phút, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự. Sau phần diễn nguyện mừng Giáng sinh, vào lúc 21 giờ, nghi thức cung nghinh kiệu Chúa Giêsu Hài Đồng được cử hành thật long trọng. Cha Chánh xứ Antôn Hà Văn Minh cùng cộng đoàn trang nghiêm kiệu Chúa Hài Đồng vào thánh đường, cha Antôn trang trọng đặt tượng Chúa vào máng cỏ tại cung thánh.

Chia sẻ tâm tình trong ngày đại lễ Giáng sinh, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện thiết tha, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình để con người tìm được sự bình an. Chúa đến mang niềm hy vọng cho thế gian, Chúa đến mang ánh sáng và ơn cứu độ cho nhân gian. Đức cha cũng đặc biệt chia sẻ ý nghĩa thật sự của ngày lễ Giáng sinh, ngày Noel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mọi người mừng lễ Giáng sinh, thời khắc mong chờ Con Thiên Chúa được sinh ra làm người và ở giữa con người. Ý nghĩa thật sự mà mỗi người Kitô cần nhớ, chính là đón Chúa Hài Đồng được sinh ra trong lòng mỗi người, trong tâm mỗi người. Thiên Chúa được sinh ra không chỉ ở máng cỏ Bêlem xưa mà Thiên Chúa được sinh ra trong từng gia đình, trong từng khu phố, trong từng giáo xứ, trong cộng đoàn, trong từng mảnh đời bất hạnh cần được nâng đỡ. Mỗi người hãy luôn nhận biết và mở rộng cõi lòng để đón Chúa Hài Đồng được giáng sinh vào chính tâm hồn mỗi người và hãy để Chúa ở lại với từng người. Những nghi thức hào nhoáng bên ngoài, những trang hoàng lộng lẫy, những cây thông to lớn rực rỡ sắc màu nhưng nếu lòng mỗi người vẫn còn đóng kín như những quán trọ ở Bêlem xưa thì ý nghĩa của đêm Giáng sinh sẽ không hữu ích cho tâm hồn mình. Đức cha cũng nhắc nhở về những cạm bẫy cuộc đời trần thế như: một đứa trẻ thì ước mong trở thành người lớn; người lớn thì ước mong được trở thành người có thế giá, có quyền lực. Khi người có quyền lực thì ước mong có nhiều quyền lực hơn, muốn trở thành người đứng đầu, trở thành vua, thành chúa tể… Những ước muốn không dừng và cứ tiếp tục ước muốn cao hơn, bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng giẫm đạp người khác mà bước lên để rồi bị trượt dài trong tội lỗi. Lời nhắc nhở của Đức cha giúp mỗi người có thể tự cảnh tỉnh bản thân mình để nhận biết được đâu là niềm vui và hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình để không rơi vào cạm bẫy cuộc đời mà không thể thoát ra.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Antôn đại diện cộng đoàn chúc mừng lễ Giáng sinh đến Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ đêm Giáng sinh kết thúc vào lúc 22 giờ 30 phút. Sau thánh lễ, mọi người vẫn lưu lại thánh đường, cùng chúc mừng nhau và cùng chụp ảnh lưu niệm, mừng một Mùa Giáng sinh thật an bình hạnh phúc trong tình yêu Đức Kitô.

Maria An Bình - Ban Truyền thông GP Phú Cường


CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
16+