
Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Mừng Trọng Thể Chúa Nhật Lễ Lá - 2025

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG MỪNG TRỌNG THỂ CHÚA NHẬT LỄ LÁ
WGPPC. Chúa Nhật Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh được cử hành trọng thể tại Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường vào lúc 5 giờ sáng, ngày 13 tháng 4 năm 2025. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - thực hiện nghi thức làm phép lá tại linh đài Đức Mẹ, chủ sự cuộc rước kiệu và cử hành thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem, bước qua đau khổ và cái chết để đến vinh quang của sự phục sinh.
Trong giây phút thiêng liêng này, Đức cha Giuse mời gọi mỗi người bước theo chân Chúa, cùng cảm nghiệm một hành trình đầy chông gai và thách đố mà Chúa trải qua để mang lại ơn cứu độ cho con người. Mỗi người bước theo chân Chúa, không chỉ bằng nghi thức rước kiệu lá, không chỉ là khoảnh khắc mọi người tay cầm nhành lá trong tiếng reo vui tiến vào thành thánh Giêrusalem mà mỗi người được mời gọi bước theo Chúa đến tận đỉnh cao của thập giá, kiên trì vượt qua thử thách, chong chênh của cuộc đời trần thế nhằm vươn tới sự phục sinh vinh hiển trong nhà Cha.
Sau bài đọc Phúc âm, Đức cha Giuse, quý cha cùng cộng đoàn tiến vào thánh đường, trên tay cầm những nhành lá trong tiếng reo hò: “các trẻ Do Thái trên tay hoa lá reo mừng, hân hoan vang lời tụng ca. Hoan hô, hoan hô, hoan hô con vua Đavit… chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”, cùng Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem và bắt đầu cuộc thương khó.
Bài thương khó diễn tả lại cuộc đau khổ và cái chết thập giá của Chúa Giêsu. Con đường đau khổ mà Đức Kitô đã đi qua để cứu độ con người quả là rất dài, không chỉ là khoảnh khắc của mấy ngàn năm trước nhưng vẫn trải dài trong dòng lịch sử và hiện Chúa vẫn đang tiếp tục bước đi trên con đường thập giá để cứu độ con người. Chính tội lỗi của con người mà Chúa vẫn tiếp tục bước trên con đường đau khổ, vẫn tiếp tục mang vác thập giá, tiếp tục chịu sự sỉ nhục, chịu đánh đòn và chịu đóng đinh trên thập giá. Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm và suy ngẫm về cuộc thương khó của Chúa để cảm nhận được một tình yêu thẳm sâu mà Thiên Chúa dành cho con người. Chính vì tình yêu dành cho con người mà dường như Người đã quên đi danh vị của Thiên Chúa, Người đã hạ mình xuống tận cùng với con người, hạ mình chấp nhận đau khổ và cái chết chỉ vì một tình yêu bao la vô bờ bến. Dù con người luôn bất xứng, dù con người lỗi tội nặng nề nhưng Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương. Chúa yêu thương từng người, chờ đợi từng người để ban ơn tha thứ cho con người dù rằng con người đã phản bội, đã xúc phạm và đã giết chết Người nhưng Người vẫn kiên vững đợi chờ để đưa từng người con trở về trong vòng tay yêu thương của Người.
Sống trong Tuần Thánh, mỗi người cảm nhận rõ ràng một tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Đây là dịp để từng người can đảm đứng lên, can đảm từ bỏ con người củ, con người tội lỗi, can đảm chạy đến bên lòng thương xót Chúa để được Chúa thứ tha. Hãy trở về bên Chúa, để cùng chết và phục sinh cùng Người. Đức cha nhắc nhở mọi người hãy siêng năng kết hiệp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện vì chính giây phút cầu nguyện là khi con người gần gũi Thiên Chúa nhất. Hãy siêng năng cầu nguyện trong từng ngày sống, khi vui cũng như lúc buồn, khi đau khổ lúc hân hoan. Hãy luôn chạy đến cùng Chúa bằng niềm cậy trông và hy vọng vì hy vọng sẽ không làm con người thất vọng.
Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ 15 phút, mọi người ra về trong bình an.
Maria An Bình – Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











