
Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM MÙA CHAY
WGPPC. Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, được cử hành trong 3 buổi chiều các ngày 10-12/4/2025 tại giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, do cha Tôma Vũ Ngọc Tín SJ thuộc Dòng Tên giảng phòng.
Mùa Chay là khoảng thời gian để mỗi người Kitô hữu có dịp nhìn lại chính cuộc đời mình, nhìn lại con người đích thực của mình để từ đó nhận thức được tình trạng lỗi tội của mình. Nhận thức được thân phận tội lỗi của mình, để mỗi người có cơ hội tìm về suối nguồn yêu thương chính là lòng Chúa thương xót. Những chủ đề mà cha Tôma chia sẻ trong các buổi chiều tĩnh tâm như: Cửa luôn rộng mở, con người là tội nhân nhưng là tội nhân được Thiên Chúa yêu thương cùng những dụ ngôn Vườn nho, Con chiên lạc, Người cha nhân hậu… giúp cộng đoàn có dịp lắng đọng tâm hồn để cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người để mỗi người thêm lòng can đảm đứng lên từ tội lỗi, can đảm từ bỏ chính mình và can đảm trở về với Thiên Chúa.
Hình ảnh về “Cửa luôn rộng mở”, cánh cửa nhà Cha, cánh cửa yêu thương luôn mở rộng để chờ đón con cái Chúa trở về. Cánh cửa luôn mở rộng như chính trái tim Chúa Giêsu luôn mở ra, những tia máu và nước tuôn đổ mãi để rửa sạch tội lỗi của con người. Cánh cửa của tình yêu, cánh cửa của niềm hy vọng - một niềm hy vọng không bao giờ làm con người thất vọng. Cánh cửa ấy luôn mở ra để chờ đón từng người trở về. Qua hình ảnh cánh cửa luôn rộng mở, cha Tôma cũng mời gọi mỗi người hãy giữ cánh cửa lòng mình luôn mở ra với tha nhân. Hãy mở rộng cõi lòng mình để trao ban yêu thương nhiều hơn, sống bao dung tha thứ cho nhau nhiều hơn và hãy giúp nhau giữ cho cánh cửa lòng mình luôn mở rộng. Hãy mở rộng cánh cửa lòng mình để Thiên Chúa ngự đến, mở rộng cửa lòng mình để đón nhận người anh em chung quanh và mở rộng cửa cho chính con người của mình.
Sống Mùa Chay, cha Tôma mời gọi mỗi người khám phá ra chân dung đích thực của Thiên Chúa là Cha, là Đấng giàu lòng thương xót luôn sẵn sàng và kiên nhẫn chờ đợi để thứ tha mọi tội lỗi con người vấp phạm. Chúa yêu thương tất cả không loại bỏ một ai như hình ảnh người chăn chiên quyết đi tìm cho bằng được con chiên lạc, phải “tìm cho bằng được”, nghĩa là quyết tâm không từ bỏ, phải tìm cho ra và đưa nó trở về. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, người Cha luôn mong mỏi đứa con hoang đàng trở về. Dù tội lỗi của con đỏ như son nhưng người Cha vẫn giang rộng cánh tay ôm nó vào lòng, hôn và xoa dịu nó, mừng rỡ khi “Con ta đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm lại được”. Cha Tôma cũng nhắc nhở mỗi người hãy luôn tỉnh thức vì sự dữ luôn khéo léo len lỏi vào cuộc đời mỗi con người bằng những gì hào nhoáng, dễ hấp dẫn con người như quyền lực, bạc tiền, dục vọng… những điều này dễ làm con người quên bản thân mình là con cái Thiên Chúa, luôn được Thiên Chúa yêu thương và từ đó dễ lạc xa Thiên Chúa. Hồng ân Thiên Chúa mãi tuôn tràn trong từng ngày từng giờ và từng giây phút của cuộc đời mỗi người. Hãy cảm nhận và đừng quên những ân phúc lớn lao Thiên Chúa đã ban tặng. Sự yếu đuối dễ dẫn đưa con người lạc xa vòng tay Thiên Chúa nhưng mỗi người hãy can đảm nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình và nhận ra mình là tội nhân được Thiên Chúa yêu thương. Thế nên, mỗi người cần sự can đảm để đứng lên và vượt qua sự sợ hãi để quyết tâm trở về bên lòng thương xót của Thiên Chúa.
Sau 3 buổi chiều tĩnh tâm, tin rằng trong tâm hồn mỗi người sẽ đọng lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời mình, những khoảnh khắc mình rơi vào vòng xoáy của lỗi tội cùng những khi mình chợt nhận ra mình chính là một tội nhân nhưng là tội nhân được Thiên Chúa yêu thương. Từ đây, mỗi người sẽ quyết tâm trở về vì cánh cửa luôn rộng mở chờ đón từng người. Thánh lễ Lá, khai mở Tuần Thánh đưa cộng đoàn bước vào Tam Nhật Thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô. Từ thời khắc này, con người reo hò bước theo Chúa vào thành thánh Giêrusalem, cùng Chúa bước đi trên con đường khổ giá, cùng chết và sẽ cùng được phục sinh với Người.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút. Mỗi người ra về với nhánh lá trên tay như đang bước đi theo Chúa trên con đường Chúa đã đi qua.
Maria An Bình – Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











