
Giáo xứ Hòa Thạnh mừng bổn mạng kính Thánh Martino – vị Thánh của lòng khiêm nhường và bác ái
by Ban Truyền thông Giáo xứ Hoà Thạnh
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ HÒA THẠNH MỪNG BỔN MẠNG KÍNH THÁNH MARTINO –
VỊ THÁNH CỦA LÒNG KHIÊM NHƯỜNG VÀ BÁC ÁI
Giáo xứ Hòa Thạnh là một giáo xứ vùng xa, giáp ranh biên giới Campuchia, được thành lập chính thức ngày 1/5/2012 do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, ký quyết định, sau khi được chính quyền chấp thuận vào ngày 30/12/2011. Cha Giuse Nguyễn Văn Nến, OP là cha xứ tiên khởi. Nhờ sự quảng đại của quý ân nhân, ngày 14/4/2012, giáo xứ khởi công xây dựng nhà thờ và nhà xứ, và đến 15/12/2012 đã khánh thành trong niềm vui tạ ơn.

Từ sáng sớm, bà con giáo dân cùng Cha Chánh xứ Giuse Trần Văn Đông, OP và Cha Phó Giuse Phạm Bình Phát, OP hân hoan đón tiếp quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý khách và đặc biệt là Cha Antôn Phạm Quang Sáng, Quản hạt Tây Ninh – chủ sự Thánh lễ. Đúng 9g00, đoàn rước kiệu Thánh Martino trang nghiêm tiến quanh thánh đường: đi đầu là Thánh giá nến cao, tiếp theo là hội trống, hội kèn Giáo xứ Vinh Sơn, các tu sĩ nam nữ, giáo dân, kiệu Thánh Martino và sau cùng là đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong bầu khí linh thiêng.




Trước Thánh lễ, Cha Quản hạt mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Martino, người nổi bật với các nhân đức khiêm nhường, nhẫn nại, hãm mình, vâng lời và đặc biệt là lòng mến Chúa yêu người. Trong bài giảng, Cha Vinh Sơn Nguyễn Phước Thiện, OP, Bề trên Tu xá Gia Thịnh, đã giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về đời sống của Thánh Martino – vị thánh đã sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng qua những việc làm nhỏ bé nhưng đầy yêu thương, như chăm sóc người bệnh, chia sẻ bánh cho người nghèo, sống trọn lời Chúa dạy: “Khi Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống...”(Mt 25, 31–46).








Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ đã dâng lời tri ân quý cha đồng tế, quý tu sĩ, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông trong ngày lễ bổn mạng. Sau phép lành cuối lễ, mọi người cùng chụp hình lưu niệm trong bầu khí hân hoan và cảm tạ.

Thánh lễ mừng kính Thánh Martino khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và hy vọng, như dấu chỉ của một cộng đoàn nhỏ bé nơi vùng biên giới nhưng tràn đầy đức tin, tình hiệp nhất và lòng mến Chúa yêu người.

Đa Minh Trần Hoàng Thái
HÌNH ẢNH











