Header

Ngày hội Ultreya – Cursillo cụm Lộc Ninh mừng Thánh Quan thầy Vinh Sơn Đỗ Yến

avatarby Ban Truyền Thông Phong Trào Cursillo
03/07/2025
92
Ngày 02.07.2025, Phong trào Cursillo cụm Lộc Ninh đã hân hoan mừng lễ bổn mạng kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – vị thánh tử đạo được chọn làm Quan thầy của cụm và cũng là Thánh Quan thầy của Giáo xứ Lộc Tấn. Dịp lễ trọng thể này được quý cha linh hướng tổ chức cùng với buổi hội Ultreya tại nhà thờ Giáo xứ Lộc Tấn, như một dịp gặp gỡ thiêng liêng, chia sẻ đời sống đức tin, hoạt động tông đồ và tăng cường mối hiệp thông huynh đệ trong tinh thần Cursillo...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
NGÀY HỘI ULTREYA – CURSILLO CỤM LỘC NINH
MỪNG THÁNH QUAN THẦY VINH SƠN ĐỖ YẾN

Ngày 02.07.2025, Phong trào Cursillo cụm Lộc Ninh đã hân hoan mừng lễ bổn mạng kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – vị thánh tử đạo được chọn làm Quan thầy của cụm và cũng là Thánh Quan thầy của Giáo xứ Lộc Tấn. Dịp lễ trọng thể này được quý cha linh hướng tổ chức cùng với buổi hội Ultreya tại nhà thờ Giáo xứ Lộc Tấn, như một dịp gặp gỡ thiêng liêng, chia sẻ đời sống đức tin, hoạt động tông đồ và tăng cường mối hiệp thông huynh đệ trong tinh thần Cursillo.

Chương trình được khai mạc vào lúc 09g00 với phần đọc kinh cầu nguyện sốt sắng. Sau đó là phần giới thiệu thành phần tham dự, gồm: Cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ, cha Đaminh Đồng Anh Vương, cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Việt Bắc, cùng đông đảo anh chị em Cursillista đến từ các giáo xứ: Lộc Tấn, Lộc Hòa, Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Lộc An; nhóm Thanh An, Phú Cường và Văn phòng Điều hành Phong trào Cursillo Giáo phận Phú Cường do anh Phêrô Nguyễn Kim Ngân làm Trưởng ban.

Trong khung cảnh thiên nhiên trong lành và an hoà, những nụ cười tươi tắn, những cái bắt tay chân tình giữa các anh chị em Cursillista vang lên trong tiếng gọi tên trìu mến. Tấm bảng tên đeo trước ngực – ghi rõ tên thánh, họ tên, khóa học và giáo xứ – như một lời giới thiệu thân thương, giúp mọi người dễ dàng kết nối trong tình thân ái và niềm tin tưởng nơi Thầy Chí Thánh. Hòa quyện trong đó là sự hiện diện đầy tình hiệp thông của anh chị em dân tộc, càng tô đậm vẻ đẹp của phong trào nơi vùng đất đỏ Lộc Tấn.

Chị MC Maria Ngọc với giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, đã mời gọi cộng đoàn bước vào phần chia sẻ nhóm 2 hoặc 3 người, xoay quanh ba khía cạnh: học đạo, hành đạo và sùng đạo. Mỗi nhóm cùng nhau lắng nghe – chia sẻ – cầu nguyện, để thêm vững tin trong đời sống Kitô hữu, và xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng duy nhất hướng dẫn mọi sự trong cuộc sống.

Vào lúc 10g00, mọi người cùng nhau giải lao với ly cà phê thơm đậm đà, vài chiếc bánh ngọt, viên kẹo nhỏ… nhưng đủ làm ấm lòng buổi sáng tinh mơ trên hành trình đức tin.

Đến 10g45, các anh chị bước vào phần chia sẻ chứng nhân. Trong sự chân thành, nhiều người kể lại những va chạm, những giới hạn bản thân trong các công tác tông đồ, những nhiệm vụ từng đảm nhận nhưng chưa hoàn thành trọn vẹn. Tuy nhiên, tất cả đều nhìn nhận: chính nhờ ơn Chúa mà họ có thể vững bước đến hôm nay.

Cha Đaminh Đồng Anh Vương đúc kết bằng hình ảnh sâu sắc: “Chính sự hy sinh và nhục nhã của Đức Giêsu trên thập giá đã trở thành vinh quang cứu độ”. Cha mời gọi mọi người hãy khiêm tốn đón nhận những khó khăn, thử thách trong sứ vụ; bởi chính nhờ những va chạm ấy, chúng ta sẽ rèn luyện được sức chịu đựng và trưởng thành trong ơn gọi, để trung thành hoàn tất sứ mạng Chúa trao.

Trước khi kết thúc, anh Phêrô Nguyễn Kim Ngân – Trưởng ban Phong trào Cursillo Giáo phận – đã thông báo: Phong trào sẽ mở đăng ký ứng viên tham dự Khoá Hội thảo 1 vào trung tuần tháng 8, được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường. Đồng thời, anh cũng hẹn gặp các Cursillista trong dịp hành hương Năm thánh tại hạt Bình Long vào tháng 11 sắp tới.

Cao điểm của ngày hội Ultreya tại giáo xứ Lộc Tấn chính là Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, do quý cha linh hướng đồng tế trong bầu khí linh thiêng và trang trọng.

Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến là linh mục dòng Đa Minh, sinh tại giáo xứ Phú Nhai (Nam Định, Giáo phận Bùi Chu). Trong hành trình sứ vụ loan báo Tin Mừng, ngài từng nhiều lần bị bắt vì đức tin, nhưng được giáo dân chuộc về. Đến năm 1838, trong thời kỳ thi hành chiếu chỉ cấm đạo dưới triều vua Minh Mạng, ngài bị bắt tại Lực Điền (Hưng Yên). Dù được quan đề nghị khai là lang y để được tha, ngài kiên quyết từ chối và can đảm chấp nhận án tử vì đức tin. Ngài đã bị xử trảm và được phong Hiển Thánh vào năm 1988.

Trong bài giảng lễ, cha Đaminh Đồng Anh Vương đã đánh động cộng đoàn qua gương can trường của thánh nhân. Cha mời gọi mọi người hãy can đảm đối diện với thử thách cuộc sống, giữ vững tâm hồn ngay thẳng dù có phải “thua” theo lẽ đời, miễn sao lòng được bình an trong tay Chúa. Cha chia sẻ: “Dù chúng ta đang sống trong một thế giới nhiều biến động, chiến tranh, bệnh tật và thử thách, nhưng nhờ ơn Chúa, chúng ta được mời gọi sống hy sinh, nhẫn nại và trung thành với niềm tin”.

Cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa trong tâm tình tạ ơn và tín thác.

Trước khi kết thúc, chị Maria Ngọc thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn quý cha, quý anh chị em Cursillista đã không quản ngại đường xa đến hiệp thông và chia sẻ niềm vui cùng anh chị em cụm Lộc Ninh. Chị cũng gửi lời cầu chúc mỗi người luôn được Thầy Chí Thánh nâng đỡ khi gặp thử thách hay cô đơn trong đời sống đức tin.

Buổi gặp gỡ khép lại với phần chụp hình lưu niệm giữa quý cha linh hướng và toàn thể cộng đoàn tham dự, cùng bữa cơm huynh đệ thắm đượm tình thân tại hội trường giáo xứ Lộc Tấn.

Ban tổ chức xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha sở giáo xứ Lộc Tấn vì đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngày hội Ultreya được diễn ra tốt đẹp và đầy ơn lành.

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
16+