
Thánh Lễ An Táng Linh Mục Phêrô Tạ Văn Đức

TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ AN TÁNG LINH MỤC PHÊRÔ TẠ VĂN ĐỨC
Thánh lễ an táng cha Phêrô Tạ Văn Đức - Chánh xứ giáo xứ Hoàng Châu, Quản hạt Lạc an - được cử hành cách long trọng vào lúc 8g30 ngày 18/3/2019, tại thánh đường giáo xứ Hoàng Châu, giáo hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường.
Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường- đã chủ tế thánh lễ. Đồng tế trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận; cha Tổng Đại diện giáo phận; quí cha Bề trên, quí cha quản hạt, quí cha linh tông cùng quí cha trong và ngoài giáo phận.
Hiệp dâng thánh lễ còn có đông đảo quí tu sĩ nam nữ, quí thân nhân và quí cộng đoàn xa gần.
Đúng 8g30, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn trống vang. Ca đoàn cất cao bài ca nhập lễ của tác giả LM. Dao Kim với lời mời gọi: “Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với Người…”.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy - Chánh văn phòng Toà Giám mục - đọc tóm tắt tiểu sử của cha Phêrô Tạ Văn Đức.
Đầu lễ, Đức cha Giuse có lời chào và chia sẻ cùng gia đình tang quyến, linh tông về sự ra đi của cha Phêrô Tạ Văn Đức. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này, trong niềm tin tưởng phó dâng cho lòng thương xót của Chúa, để chính Thiên Chúa đón nhận cha Phêrô vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong lòng yêu thương của Chúa và trong tình mến thương của mọi người. Chúng ta cũng cầu xin cho cha Phêrô sống mãi trong lòng bao người mà ngài thương mến cũng như những người mà đang thương mến ngài.
Trong phần diễn giảng Lời Chúa, Đức Cha Giuse chia sẻ: Tình thương yêu của Thiên Chúa đối với con người thể hiện qua chính con người của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và cùng với Thiên Chúa cho con người chúng ta để con người được cứu rỗi. Đó là vinh quang lớn lao cao cả, tuyệt vời là Chúa Giêsu, Người con dấu ái của Thiên Chúa đã tỏ lộ mạc khải chính tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại… Chúa Giêsu trở nên hình ảnh tuyện vời cho những người Kitô hữu, những người thuộc về Đức Kitô. Hôm nay chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho cha Phêrô Tạ Văn Đức - người thân yêu của chúng ta. Cuộc đời của cha đã hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa, và xác định rằng mọi sự đã hoàn tất khi Chúa quyết định gọi cha Phêrô về với Ngài. Cha Phêrô rất nhiệt tình trong việc bổn phận của mình để lo việc chung, cho Giáo Hội, cho các linh hồn… Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta phó thác cha Phêrô cho lòng thương xót hải hà của Chúa để ngài được Chúa ân thưởng ban ân phúc tràn đầy trong vinh quang thiên quốc và trong hàng ngũ các thánh.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Vinh Sơn Trần Thế Thuận – Chánh xứ giáo xứ Mỹ Vân, quyền quản hạt Lạc An - đã dâng lời cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chính quyền các cấp, cùng toàn thể cộng đoàn vì tình thương mến đối với cha Phêrô đã đến kính viếng, chia sẻ trong mấy ngày qua và dâng lễ cầu nguyện cho cha Phêrô trong thánh lễ hôm nay.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g00. Sau đó, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận - đã chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt cha Phêrô.
Sau nghi thức phó dâng và từ biệt, Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân và đông đảo bà con giáo dân đã tiễn đưa linh cữu cha Phêrô đến trước tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên của giáo xứ. Tại đây, cha Tổng Đại diện Simon Nguyễn Văn Thu đã chủ sự nghi thức làm phép mộ và hạ huyệt.
Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ, cùng cộng đoàn tín hữu đã thả những cành hoa và nắm cát xuống huyệt nói nên lời từ biệt lần cuối, cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho cha Phêrô Tạ Văn Đức được sớm về hưởng tôn nhan Thánh Chúa.
Antôn Nguyễn Kim Thạch – Truyền thông Phú Cường.