Header

Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời bên mộ phần các Đức cha tiền nhiệm Giáo phận Phú Cường

avatarby Truyền thông Cơ sở đào tạo Ơn gọi linh mục giáo phận
03/11/2025
207
Vào lúc 05g00 sáng ngày 02 tháng 11 năm 2025, tại ngôi Nhà chung của Giáo phận Phú Cường – nơi an nghỉ của hai vị mục tử khả kính: Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên và Đức cha Luy Hà Kim Danh, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận, đã long trọng chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời.

TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI BÊN MỘ PHẦN
CÁC ĐỨC CHA TIỀN NHIỆM GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Trong bầu khí phụng vụ của ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời trong toàn thể Giáo hội hoàn vũ, cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Phú Cường đã cùng hiệp lòng tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã an nghỉ trong Chúa.

Vào lúc 05g00 sáng ngày 02 tháng 11 năm 2025, tại ngôi Nhà chung của Giáo phận Phú Cường – nơi an nghỉ của hai vị mục tử khả kính: Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên và Đức cha Luy Hà Kim Danh, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận, đã long trọng chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời.

Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha thuộc Tòa Giám mục, quý cha tại Trung tâm Mục vụ, quý cha của Cơ sở đào tạo linh mục, cùng quý cha Nhà nghỉ dưỡng Giáo phận. Sự đồng tế trang nghiêm của quý cha đã làm cho bầu khí phụng vụ thêm phần linh thiêng và sâu lắng. Tham dự Thánh lễ, ngoài anh em chủng sinh dự bị và cộng đoàn tại Tòa Giám mục cùng Trung tâm Mục vụ, còn có sự hiện diện thân thương của quý sơ Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường, Hiệp hội Nữ Thừa Sai Đa Minh Phú Cường, cộng đoàn Nagiareth thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, cùng với một số anh chị em giáo dân sốt sắng hiệp thông cầu nguyện.

Trong bầu khí linh thiêng và đượm tình hiệp nhất, mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu tha thiết cho các linh hồn, đặc biệt là cho quý Đức Cha tiền nhiệm – những vị mục tử đã hiến dâng cả cuộc đời cho đoàn chiên Giáo phận Phú Cường. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đã bước vào phần đầu của Thánh lễ. Ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn tín hữu đặt trọn niềm tin tưởng và phó dâng các linh hồn cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đồng thời, Đức cha khuyến khích mọi người biết tận dụng cơ hội quý báu này đểcầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn quý Đức Cha đã qua đời, cùng với các linh hồn linh mục, tu sĩ, giáo dân và ân nhân đã từng gắn bó và phục vụ Giáo phận Phú Cường.

Tiếp nối tâm tình đó, phần Phụng vụ Lời Chúa mở ra với đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan, mang đến cho cộng đoàn nguồn an ủi và hy vọng sâu xa. Trong bài chia sẻ, thầy phó tế Giuse đã giúp cộng đoàn cùng chiêm niệm và cầu nguyện với chủ đề:“Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng”. Từ chủ đề ấy, thầy phó tế mời gọi mọi người nhớ đến những người đã khuất như là cách gìn giữ ngọn lửa đức tin – một ngọn lửa không bao giờ tàn trong lòng những ai tin vào sự sống đời đời. Sống niềm hy vọng ấy cũng chính là sống tinh thần cầu nguyện, hướng lòng về những người đã an nghỉ trong Chúa, để tình yêu và sự hiệp thông trong Đức Kitô được nối dài mãi mãi.

Từ kinh nghiệm đức tin, thầy nhấn mạnh: Thiên Chúa đã đổ tràn tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, để chính tình yêu ấy trở thành sức mạnh nâng đỡ trong hành trình đức tin. Và trên hết, Chúa Giêsu không đến để luận phạt, nhưng để cứu độ, để ban cho con người niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng vào khoảng 06g00 sáng, sau khi cộng đoàn cùng hiệp dâng những lời cầu nguyện tha thiết cho các linh hồn đã qua đời. Trong tâm tình hiệp nhất ấy, sau phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước cùng toàn thể cộng đoàn phụng vụ tiếp tục ở lại bên mộ phần quý Đức Cha tiền nhiệm để dâng lời cầu nguyện sốt sắng.

Tại nơi an nghỉ của các vị mục tử, Đức cha và cộng đoàn đã cùng nhaudâng một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính,  cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng với lòng thành kính và tin tưởng sâu xa. Những lời kinh đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa ấy là cách thế để mọi người lãnh nhận ơn Toàn xá, rồi nhường lại ơn lành thiêng liêng này cho các linh hồn nơi luyện ngục, như một nghĩa cử yêu thương và hiệp thông trong đức tin.




CHIA SẺ BÀI VIẾT