Header

Thánh Lễ Xức Dầu Bệnh Nhân Tại Núi Đức Mẹ - Giáo Xứ Búng

avatarby Quốc Khánh
15/02/2025
290
Vào lúc 17g30 ngày 11-02-2025, tại Núi Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ Búng, đông đảo tín hữu và các bệnh nhân đã quy tụ về tham dự thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức. Thánh lễ do cha sở Simon chủ tế, cùng quý cha đồng tế, diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, linh thiêng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ...
Ban Truyền thông giáo xứ Búng

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
THÁNH LỄ XỨC DẦU BỆNH NHÂN TẠI NÚI ĐỨC MẸ - GIÁO XỨ BÚNG


WGPPC. Vào lúc 17g30 ngày 11-02-2025, tại Núi Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ Búng, đông đảo tín hữu và các bệnh nhân đã quy tụ về tham dự thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức. Thánh lễ do cha sở Simon chủ tế, cùng quý cha đồng tế, diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, linh thiêng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Nhìn lại, ngày 11-02-1858, tại hang đá Lộ Đức (Pháp), cô bé nghèo Bernadette Soubirous đã được diễm phúc gặp gỡ một người phụ nữ với dung mạo vô cùng xinh đẹp. Khi Bernadette mạnh dạn hỏi: “Bà là ai?”, người phụ nữ ấy dịu dàng đáp: “Ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội”. Sự kiện ấy mở ra một chuỗi 18 lần hiện ra của Đức Mẹ, kêu gọi con người ăn năn sám hối và quay về với Thiên Chúa.

Không chỉ được biết đến qua các lần hiện ra, Lộ Đức còn trở thành điểm đến thiêng liêng của những ai đang mang nỗi đau về thể xác và tinh thần. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nhiều bệnh nhân đã tìm thấy sự bình an, sức khỏe và ơn chữa lành. Nhận thấy ý nghĩa cao cả này, năm 1992, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chọn ngày 11-02 hằng năm là ngày Thế giới bệnh nhân, để toàn thể Giáo hội cùng hiệp thông cầu nguyện và nâng đỡ những người đau yếu.

Trong bài Tin mừng hôm nay (Ga 2,1-12), câu chuyện tiệc cưới Cana một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ. Khi nhà tiệc thiếu rượu, Mẹ đã báo cho Chúa Giêsu và kiên nhẫn chờ đợi. Nhờ sự vâng phục của những người giúp việc, họ đã đổ nước vào chum theo lời Mẹ dạy, và phép lạ đã xảy ra: nước hóa thành rượu ngon. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, các môn đệ thêm vững tin vào quyền năng của Chúa.

Hơn hai thế kỷ trôi qua, biết bao thế hệ tín hữu đã tìm đến Lộ Đức, lần hạt Mân côi, tắm dòng suối thiêng, và nhận được ơn chữa lành. Dòng suối ấy vẫn tuôn chảy, như dòng ân sủng không ngừng của Thiên Chúa qua tay Mẹ dành cho nhân loại.

Mỗi người hiện diện trong cuộc đời này đều là nhờ tình yêu của Chúa. Những đau khổ, bệnh tật mà ta chịu cũng là một phần trong mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa. Khi biết đón nhận trong đức tin, ta sẽ tìm thấy niềm vui và hy vọng trong tình yêu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Trong bầu khí thiêng liêng của thánh lễ, cộng đoàn hiệp lòng dâng lên Chúa những đau khổ thể xác, những yếu đuối của bản thân, để nhờ Mẹ Maria, mọi gian nan được biến thành ân phúc.

Phần đặc biệt trong thánh lễ hôm nay là nghi thức xức dầu bệnh nhân. Quý cha đặt tay và xức dầu thánh với niềm tin vào Đấng chữa lành - Đấng đã hóa nước thành rượu, hóa khó khăn thành niềm vui, sầu muộn thành hy vọng. Nhiều người xúc động khi cảm nhận sự bình an và nâng đỡ thiêng liêng từ bí tích này.

Sau phần Hiệp lễ, đại diện cộng đoàn đã bày tỏ lòng tri ân đến quý cha và mọi người tham dự. Cha sở Simon cũng chia sẻ niềm vui khi thấy đông đảo tín hữu hiện diện trong bầu khí linh thiêng, ngay cả khi những ngày Tết Nguyên đán vẫn còn dư âm.

Trời đã vào đêm, nhưng ánh sáng từ hang núi vẫn tỏa rạng, như tượng trưng cho niềm tin không bao giờ tắt. Những lời kinh chiều nay vang lên tha thiết, chất chứa tâm tình tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa tuôn đổ.

Trong năm hồng ân này, mọi người cùng dâng lên Mẹ những thử thách, những khó khăn, để nhờ Mẹ chuyển cầu, từng người biết noi gương Mẹ sống khiêm nhường, tin tưởng và cậy trông vào Chúa nhiều hơn.

Xin Mẹ Maria đồng hành và nâng đỡ mỗi người trên hành trình đức tin, để giữa những đau khổ, mọi người vẫn tìm thấy niềm vui trong Chúa.

Maria Phượng - Ban Truyền thông GP Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
27+