
Vầng trăng Chúa ban – Giáo xứ Búng tổ chức đêm hội Trung thu 2025

TIN GIÁO PHẬN
VẦNG TRĂNG CHÚA BAN – GIÁO XỨ BÚNG TỔ CHỨC ĐÊM HỘI TRUNG THU 2025
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, qua bài đọc trích sách Huấn Ca và Tin Mừng theo thánh Luca, Cha Phêrô đã chia sẻ với các em thiếu nhi về những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa: Người đã tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú, để soi sáng và làm phong phú đời sống con người. Trăng đến kỳ lại tỏa sáng khắp nhân gian, biểu tượng cho tình yêu và sự gần gũi của Thiên Chúa với con người, đặc biệt là với những tâm hồn đơn sơ. Cha nhắc nhở rằng Tết Trung Thu không chỉ là niềm vui của tuổi thơ, mà còn là lời mời gọi người lớn trở về với tinh thần trẻ nhỏ – biết phó thác, tin tưởng và sống đơn sơ trong bàn tay Chúa.
Ngắm nhìn các bậc cha mẹ dắt con nhỏ đến nhà thờ, cha xúc động chia sẻ: “Sức khỏe, niềm vui hay nỗi buồn, tất cả hãy trao vào tay Chúa – vì chính khi chúng ta sống như trẻ thơ, Chúa sẽ làm cho tâm hồn ta bình an”. Các em thiếu nhi đã cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những ước mơ tuổi thơ, cùng cha mẹ và cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ với trọn niềm tín thác, xin cho tình yêu của Chúa lớn lên trong tâm hồn mình, để mai này biết đón nhận sứ mạng mà Người trao phó.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui rạng rỡ và ân sủng tràn đầy nơi khuôn mặt các trẻ em và các bậc cha mẹ. Những món quà Trung Thu được quý cha và cộng đoàn ân cần trao tận tay các em – những món quà nhỏ nhưng chứa chan tình thương, như ngọn lửa ấm áp của ánh đèn Trung Thu soi sáng đêm rằm.
Bước ra sân nhà thờ, cả không gian ngập tràn tiếng cười và sắc màu. Các gian hàng ẩm thực thơm ngát cùng khu trò chơi dân gian sôi động đã giúp các em quên đi những giờ học căng thẳng thường ngày. Tiếp nối chương trình là đêm văn nghệ “Vầng Trăng Chúa Ban” – nơi các em cùng cha mẹ, các anh chị huynh trưởng, quý cha và cộng đoàn hòa chung niềm vui trong tình thân, qua những bài ca, điệu múa rộn ràng, tràn ngập ánh sáng và tiếng cười.
Đêm hội khép lại trong niềm hân hoan và biết ơn, khi ánh trăng rằm vẫn sáng trên bầu trời như dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa. Nguyện cho ánh trăng ấy mãi soi chiếu trong tâm hồn các em – những thiếu nhi ngoan hiền, thánh thiện, luôn siêng năng sống trong tình thương của Chúa và ân sủng của cộng đoàn.
Phượng Nguyễn - Ban Truyền Thông Giáo xứ Búng
HÌNH ẢNH











