Biết Để Yêu #1: Trong thời đại 4.0, liệu ta có còn cần Thiên Chúa? (Phần I: Bối cảnh & Thách đố)
BIẾT ĐỂ YÊU #1:
TRONG THỜI ĐẠI 4.0, LIỆU TA CÓ CÒN CẦN THIÊN CHÚA? - PHẦN I
Bằng phương pháp liên ngành kết hợp giữa thần học, triết học và tâm lý học, bài học dẫn dắt chúng ta đi qua hành trình từ tri thức đến kinh nghiệm và hành động. Đức tin không thể chỉ dừng lại ở những lập luận khô khan nơi đầu óc, mà phải được "nội tâm hóa" và "cá vị hóa" thông qua những trải nghiệm thực tế như sự tha thứ trong gia đình hay nỗi đau trước chiến tranh, để ta tự vấn rằng: nếu không có Chúa, liệu ta có đủ sức để yêu thương và vượt qua nghịch cảnh?
Sự thách đố này càng trở nên phức tạp khi đặt trong tâm thức hậu hiện đại. Sau những thảm họa lịch sử như bom nguyên tử, niềm tin vào một thiên đàng do khoa học tạo ra đã sụp đổ, thay thế bằng một thế giới "một xác, hai hồn". Một mặt, con người rơi vào chủ nghĩa duy nghiệm, chỉ tin vào những gì đo đạc được và phủ nhận linh hồn; mặt khác, họ lún sâu vào thuyết tương đối và hư vô, coi tôn giáo chỉ là công cụ kiểm soát. Để trốn tránh câu hỏi về cái chết và ý nghĩa cuộc đời, con người hiện đại thường chọn lối sống "vui đâu chúc đó", vùi đầu vào các trò tiêu khiển số để quên đi sự trống rỗng nội tâm.
Chính trong sự trống rỗng ấy, công nghệ đang dần chiếm lấy vị trí của Đấng Tuyệt Đối. Trí Tuệ Nhân Tạo được hình dung như một "Thượng Trí" mới với các đặc tính "toàn tri", "toàn năng", hiện diện khắp nơi trên "đám mây", trong khi chủ nghĩa Siêu nhân loại hứa hẹn sự bất tử bằng kỹ thuật thay vì ân sủng. Tuy nhiên, dù máy móc có thể bắt chước ngôn ngữ, chúng vẫn mãi là những cỗ máy không ý thức, không biết yêu, không biết cảm hay chiêm niệm. Những thách đố về sự im lặng của Thiên Chúa trước nỗi đau nhân loại hay những bóng tối trong lịch sử Giáo hội càng khiến con người dễ dàng khước từ đức tin để chạy theo sự tự do luân lý cá nhân.
Kết lại, giữa cơn lốc công nghệ, tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho con người nơi vườn Ê-đen xưa "Con đang ở đâu?" vẫn vang vọng như một lời nhắc nhở về tình yêu nguyên thủy - thứ mà không thuật toán nào có thể lập trình được. Dù công nghệ có đạt đến đỉnh cao, con người vẫn luôn khát khao một ý nghĩa sâu thẳm mà chỉ có tình yêu siêu việt của Thiên Chúa mới có thể khỏa lấp trọn vẹn.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
