
Ngày học đầu tiên tại Khóa Đào Tạo Truyền Thông Cơ Bản: Nhiệt huyết, chuyên môn và hiệp thông

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
NGÀY HỌC ĐẦU TIÊN TẠI KHÓA ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG CƠ BẢN:
NHIỆT HUYẾT, CHUYÊN MÔN VÀ HIỆP THÔNG
Sáng 12.7.2025, Khóa Đào Tạo Truyền Thông Cơ Bản do Ban Truyền Thông Giáo phận Phú Cường tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung Tâm Mục Vụ. Khóa học quy tụ 98 tham dự viên đến từ 7 giáo hạt, cùng nhau học hỏi, trau dồi kỹ năng và sống tinh thần hiệp hành trong sứ mạng truyền thông Tin Mừng.
Truyền thông Công giáo không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà còn là một sứ vụ phục vụ sự thật trong bác ái. Hiểu được tầm quan trọng đó, Ban Truyền Thông Giáo phận Phú Cường tổ chức Khóa Đào Tạo Truyền Thông Cơ Bản với mong muốn đào tạo thế hệ cộng tác viên truyền thông có nền tảng đạo đức, kỹ năng vững vàng và tinh thần hiệp thông. Ngày học đầu tiên đã mở ra một hành trình học hỏi hào hứng, đậm màu sắc mục vụ và tinh thần giáo hội.
Buổi sáng: Đào sâu căn tính người làm truyền thông Công giáo
Ngày học khởi đầu với tiết học đầu tiên do cha Phêrô Nguyễn Tuấn Anh, Đặc trách Truyền Thông giáo hạt Phú Cường trình bày. Nội dung xoay quanh giáo huấn của Giáo hội về truyền thông, nhấn mạnh vai trò người làm truyền thông là người phục vụ Tin Mừng, tôn trọng sự thật và biết đặt kỹ năng dưới ánh sáng của đức tin.
Hai tiết học tiếp theo do thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh phụ trách, tập trung vào ngữ pháp tiếng Việt và các lỗi thường gặp trong viết văn. Với kinh nghiệm sư phạm lâu năm, thầy giúp các học viên nhận diện và sửa những lỗi sai phổ biến, đồng thời hướng dẫn cách viết rõ ràng, đúng chuẩn, phù hợp với môi trường báo chí Công giáo.
Buổi chiều: Thực hành nhiếp ảnh – từ lý thuyết đến thực tế
Buổi chiều là khoảng thời gian dành trọn cho kỹ năng nhiếp ảnh. Các học viên được anh Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Sang và anh Giêrônimô Nguyễn Chí Thiện hướng dẫn về cách sử dụng máy chụp hình, quy tắc bố cục ảnh, chọn góc máy, kỹ thuật lấy nét, hậu kỳ, cũng như lưu ý đặc biệt về việc chụp ảnh trong phụng vụ.
Sau phần lý thuyết, các học viên bước vào thực hành chụp ảnh, ghi lại các hoạt động sinh động trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ. Các tấm ảnh sau đó được gửi về cho các chuyên viên nhận xét, góp ý, giúp học viên rút kinh nghiệm thực tế.
Hoạt động thể thao – nơi thăng hoa tinh thần hiệp hành
Đến 16g00, sân cỏ Trung Tâm Mục Vụ trở nên sôi động với hoạt động thể thao. Một số bạn nam thi đấu trận bóng đá giao hữu giữa hai đội Xanh và Đỏ. Trận đấu diễn ra hào hứng, gay cấn trong tiếng cổ vũ rộn ràng. Mặc dù đội Xanh để thua, nhưng tinh thần thể thao, hiệp nhất và niềm vui phục vụ vẫn tràn đầy trên khuôn mặt các bạn trẻ.
Song song đó, các bạn nữ và một số học viên khác tiếp tục thực hành chụp ảnh thể thao, bắt lại những khoảnh khắc sống động và biểu cảm – một cơ hội quý giá để áp dụng kỹ năng vào tình huống thực tế.
Hiệp thông trong cầu nguyện và huấn từ Đức Cha
Sau bữa tối lúc 18g00, toàn thể học viên quy tụ tại nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ để đọc kinh tối lúc 19g00, chuẩn bị tâm hồn cho cuộc gặp gỡ thiêng liêng.
Lúc 19g30, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã hiện diện và chia sẻ với các tham dự viên. Ngài khích lệ tinh thần dấn thân trong truyền thông, nhấn mạnh việc phục vụ bằng trái tim yêu thương và trung thành với sự thật.
Trong phần huấn từ, Đức cha nhấn mạnh đến vai trò của truyền thông Tin Mừng, một sứ mạng không thể thực hiện cách hời hợt. Ngài khẳng định rằng người làm truyền thông nếu không có năng lực, và đặc biệt là không có trái tim, thì không thể truyền thông Tin Mừng được. Trong bối cảnh kỹ thuật số và công nghệ phát triển, người làm truyền thông Công giáo càng cần phải trau dồi kiến thức, làm mới mình và học hỏi không ngừng.
Tạ ơn Chúa, vì nhờ có niềm tin và được đào tạo đúng hướng, người truyền thông sẽ có khả năng thi hành sứ vụ cách hiệu quả và trung tín hơn.
Đức cha nhấn mạnh rằng người làm truyền thông Công giáo không chỉ kể lại một câu chuyện, mà còn làm cho người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong câu chuyện đó. Người truyền thông không đơn thuần là một phóng viên, mà là người loan báo về Nước Thiên Chúa. Để làm được điều đó, người truyền thông cần có đời sống cầu nguyện, không thể chỉ dừng lại ở việc giỏi kỹ năng.
Người làm truyền thông cần có sự nhạy bén và cái nhìn đức tin. Chính nhờ cái nhìn đức tin ấy, người truyền thông có thể nhận ra sự hiện diện và ân sủng của Thiên Chúa qua các biến cố, cả vui lẫn buồn. Đức cha nói: “Người Kitô hữu là người thấy hoa giữa bụi gai”, nghĩa là giữa những tăm tối, thử thách, họ vẫn nhìn ra điều tích cực và giữ vững niềm hy vọng. Đó chính là cái nhìn đức tin mà người làm truyền thông Công giáo phải mang theo trong từng bài viết, từng khung hình.
Đức cha cũng nhấn mạnh: người làm truyền thông không làm chứng bằng những bài viết hay hay video hấp dẫn, mà trước hết bằng chính đời sống của mình. Đó mới là điều tạo nên sức hấp dẫn đích thực và bền vững của người truyền thông trong lòng Hội Thánh.
Ngài mời gọi mọi người kết nối với Thiên Chúa trước tiên, sống hiệp nhất, không gây chia rẽ hay thù oán, để việc truyền thông thực sự trở nên công cụ của sự hiệp thông và loan báo Tin Mừng.
Kết thúc buổi gặp gỡ, các học viên cùng nhau tập hát chuẩn bị cho Thánh lễ Chúa nhật, khép lại một ngày sống – học – cầu nguyện đầy ý nghĩa.
Ngày đầu tiên của Khóa Đào Tạo Truyền Thông Cơ Bản đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp: từ kiến thức nền tảng, kỹ năng thực hành, đến tinh thần hiệp thông sống động trong Đức tin. Đây chính là khởi đầu thuận lợi cho hành trình rèn luyện trở thành những cộng tác viên truyền thông vững vàng, có tâm – có tầm và luôn đặt Đức Kitô là trung tâm sứ vụ truyền thông. Những bước chân đầu tiên đã vững vàng, hứa hẹn một hành trình đào tạo đầy hoa trái.
Ban Truyền Thông
HÌNH ẢNH











