Header

Đức Giáo hoàng Lêô XIV: “Tôi cảm nhận sự hiện diện thiêng liêng của Đức Phanxicô trong Thánh lễ”Thánh lễ”

avatarby Huy SV
19/05/2025
40
Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên của sứ vụ Phêrô, Đức Lêô XIV đã làm điều mà không phải ai cũng dám: đón nhận sự hiện diện của người tiền nhiệm như một người đồng hành từ thiên quốc, như một chứng từ cho mối dây hiệp thông vượt qua cả cái chết. Với sự hiện diện của hơn 200.000 hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tại Quảng Trường Thánh Phê-rô, Đức Giáo hoàng mới không đơn độc. Ngài bước vào sứ vụ với lòng tri ân, với ký ức sống động về một vị Mục Tử đã hoàn tất hành trình trần thế – và nay đang cầu bầu từ trời cao.

ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
“TÔI CẢM NHẬN SỰ HIỆN DIỆN THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ”
  

Sự hiện diện của Đức Phanxicô từ trời cao

Ngay sau Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng cộng đoàn tín hữu đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng giữa trưa Chúa Nhật 18/5/2025, và chia sẻ một vài suy tư ngắn gọn nhưng đầy xúc động. Ngỏ lời sau khi hát kinh Regina Caeli, Đức Thánh Cha nói:

“Trong Thánh lễ, tôi cảm nhận rất rõ sự hiện diện thiêng liêng của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Ngài đang đồng hành với chúng ta từ trời cao.”

Đó không chỉ là một lời tưởng niệm. Đó là sự nối kết sâu xa giữa hai triều đại, giữa một vị Mục tử đã hoàn tất hành trình trần thế, và một vị tân Giáo hoàng đang khởi đầu sứ vụ giữa lòng Hội Thánh hôm nay.

Lời cầu cho những vùng khổ đau

Tiếp đến, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho các vùng đang chìm trong đau thương chiến tranh, với lời kêu gọi đặc biệt dành cho Gaza:

“Tại Gaza, những đứa trẻ, các gia đình và người già còn sống sót đang lâm vào tình cảnh đói khát cùng cực.
Tại Myanmar, bạo lực mới đã tước đi sinh mạng vô tội của biết bao người trẻ.
Và ở Ukraina – vùng đất kiệt quệ vì chiến tranh – vẫn đang trông chờ những cuộc đàm phán cho một nền hòa bình công bằng và bền vững.”

Đức Maria – Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành

Trong Thánh lễ, ảnh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành – một biểu tượng thiêng liêng thân quen với Dòng Augustinô – đã được đặt trang trọng trên bàn thờ. Đức Lêô XIV, xuất thân từ Dòng Augustinô, dành lòng sùng kính đặc biệt cho tước hiệu này. Trong chuyến đi đầu tiên rời Vatican sau ngày được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến hành hương tại đền thánh nơi lưu giữ bức ảnh của Đức Mẹ.

Ngài khẩn cầu Mẹ cho thế giới được bình an và nói:

“Khi chúng ta phó dâng sứ vụ của Giám mục Rôma – Mục tử của Hội Thánh hoàn vũ – cho Đức Maria, thì từ con thuyền Phêrô, chúng ta hãy ngước nhìn lên Mẹ – Ngôi Sao Biển, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành – như một dấu chỉ của niềm hy vọng.

Chúng ta khẩn xin Mẹ chuyển cầu cho ơn bình an, cho sự nâng đỡ và an ủi những người đang đau khổ, và cho tất cả chúng ta được lãnh nhận ơn trở nên chứng nhân của Chúa Phục Sinh.”

Nguồn: dongten.net

CHIA SẺ BÀI VIẾT