Header

Lời nguyện chung | Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên - Năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Cha chí thánh, Cha đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ và ban bình an cho nhân loại. Xin thương chấp nhận lời cầu nguyện của Hội thánh và giúp chúng con ngày càng nên giống Đức Kitô hiền hậu và khiêm nhường, hầu trở nên chứng nhân của Tin mừng tình thương giữa cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN CHUNG
CHÚA NHẬT TUẦN XIV MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã phán: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Tin tưởng vào lời mời gọi đầy yêu thương ấy, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm nhường của Đức Kitô, để trong sứ vụ mục tử, các ngài biết diễn tả lòng nhân từ của Chúa khi chăm sóc đoàn chiên được trao phó.

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các dân tộc trên khắp địa cầu nhận biết Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất và biết tìm đến nương tựa nơi Người, để được hưởng bình an và ơn cứu độ đích thực.

3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp gian nan thử thách về tinh thần cũng như thể xác, luôn cảm nhận được Chúa hiện diện nâng đỡ, để trong mọi khổ đau, họ tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh nơi tình thương của Người.

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta biết thấm nhuần lòng nhân hậu và dịu hiền của Chúa Giêsu, để luôn sống yêu thương, cảm thông và cư xử với nhau trong tình huynh đệ chân thành.

Chủ tế: Lạy Cha chí thánh, Cha đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ và ban bình an cho nhân loại. Xin thương chấp nhận lời cầu nguyện của Hội thánh và giúp chúng con ngày càng nên giống Đức Kitô hiền hậu và khiêm nhường, hầu trở nên chứng nhân của Tin mừng tình thương giữa cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải file về tại đây


CHIA SẺ BÀI VIẾT