
GẶP GỠ, LẮNG NGHE VÀ PHÂN ĐỊNH - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXVI Mùa Thường Niên | Lc 10:13-16 | Lm Cao Nhất Huy
Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần XXVI Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (10: 13-16)
13 Khi ấy, Đức Giê-su lên tiếng: "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ16"Ai nghe anh em là nghe thầy; và ai khước từ anh em là khước từ thầy; mà ai khước từ thầy là khước từ Đấng đã sai thầy”.
SUY NIỆM
GẶP GỠ, LẮNG NGHE VÀ PHÂN ĐỊNH
"Ai nghe anh em là nghe thầy; và ai khước từ anh em là khước từ thầy;
mà ai khước từ thầy là khước từ Đấng đã sai thầy”
---/---
Thượng Hội đồng Giám mục về Con Đường Hiệp Hành với chủ đề “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Có thể nói, “Hội Thánh hiệp hành” là toàn thể Dân Chúa: – Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh. Trong tiến trình này, Chúa Giêsu đã bước đi trước và làm gương cho chúng ta: Khi người thanh niên giàu có đến xin theo Chúa Giêsu: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”. Chúa Giêsu đã gặp gỡ, lắng nghe những vấn đề của anh, và giúp anh phân định phải làm gì để có sự sống đời đời. Đây là một tiến trình của: Gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Chúng ta cùng dừng lại ở 3 động từ này để suy niệm Lời Chúa hôm nay.
Cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel và Đức Maria (x. Lc 1: 26-38): Đây là cuộc gặp gỡ, lắng nghe và phân định mà Thiên Chúa thực hiện qua sứ thần Gabriel và Đức Maria. Đức Maria đã lắng nghe sứ thần truyền, và sứ thần đã giúp Mẹ phân định: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa…. vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1: 35-37). Đức Maria đã phân định và đón nhận bằng câu trả lời: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1: 38). Kết quả của cuộc gặp gỡ, lắng nghe và phân định mang đến cho Mẹ đặc ân trở thành Mẹ Thiên Chúa và con người được đón nhận ơn cứu độ từ Trời cao.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại những lời Đức Giêsu than trách dân thành Kho-ra-đin, Bét-sai-đa và Ca-phác-na-um vì đã chứng kiến những việc lạ lùng của Chúa mà không tin. Họ đã gặp gỡ, được nghe về quyền năng của Thiên Chúa và chứng kiến các phép lạ nhưng đã không hoán cải. Trong khi đó, dân thành Tia và Xi-đôn là dân ngoại, họ đã đón nhận các phép lạ Chúa làm và đã ăn năn sám hối.
Qua những lời nói của Chúa Giêsu với các dân thành này, ta thấy rằng: Ơn cứu độ đã đến tận “cửa nhà”của con người. Đó là một ân ban! Nhưng nếu con người không gặp gỡ và lắng nghe Thiên Chúa rồi phân định điều tốt, điều xấu trong đời sống thì chúng ta sẽ không thoát khỏi án phạt: “Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về những cuộc gặp gỡ, lắng nghe và phân định xảy ra thường xuyên trong cuộc sống:
Chẳng hạn, một gia đình cần gặp gỡ các thành viên, cần lắng nghe nhau và phân định để xây xựng gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, nhiều gia đình vì mải mê làm ăn kiếm tiền, không có thời gian gặp gỡ, quan tâm và lắng nghe nhau, nhất là những khó khăn của con cái, vợ chồng. Kết quả là: thiếu thông cảm, thiếu hiểu nhau, thiếu tình cảm dẫn đến phai nhạt và đổ vỡ khi có xung đột xảy ra.
Trong một giáo xứ, cha xứ và giáo dân cũng cần phải gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Đây là điều cần thiết cho việc xây dựng giáo xứ vững mạnh và tiến bộ. Chẳng hạn, xây một cái nhà thờ, cha xứ không gặp gỡ và lắng nghe sự góp ý của nhiều người, thì có thể nhà thờ đó xây xong đẹp mắt, nhưng lại không “xây dựng” được một cộng đoàn giáo xứ.
Trong tất cả mọi sự, nếu không có sự gặp gỡ, lắng nghe và phân định, thì sẽ dẫn đến diệt vong: “Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con đừng bỏ lỡ những cơ hội của việc gặp gỡ, lắng nghe và phân định với anh chị em mình. Đó chính là ân sủng mà Chúa ban cho chúng con trên bước đường tìm kiếm Ngài, bởi chính Ngài đã bước đi trước để gặp gỡ, lắng nghe chúng con qua những người chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen.
Cao Nhất Huy
