Header

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO | Lc 24:44-53 | Phút Cầu Nguyện

21/10/2023
2.0K
Một trong những cách loan báo hữu hiệu nhất đối với người Kitô hữu đó là loan báo bằng chính đời sống của mình. Bởi lẽ, dù chúng ta có nói hay, có viết giỏi, hay có diễn đạt xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa mà mình không sống với những điều mình nói và với những gì Chúa dạy thì chúng ta chẳng khác gì những kẻ lừa dối. Chẳng thế mà thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã từng nói rằng: “Con người ngày nay tin vào những chứng nhân hơn thầy dạy, mà nếu họ tin vào các thầy dạy cũng bởi vì các thầy dạy là những chứng nhân”... Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A, CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO, Lc 24:44-53, Phút Cầu Nguyện, suy niệm lời chúa hằng ngày, suy niệm lời chúa hôm nay, suy niệm lời chúa mỗi ngày, lời chúa mỗi ngày, Suy niệm lời chúa Phú Cường, Suy niệm lời chúa GKGĐ, Suy niệm Lời Chúa Ngày mai, Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Bài tin mừng ngày hôm nay, Giáo phận phú Cường,truyền thông phú cường, truyền thông giáo phận phú cường, phú cường, hiệp thông Loan bao Tin mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (24,44-53)

44Hôm ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm”. 45Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh thánh 46và Người nói: “Có lời Kinh thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”.

50Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hiện ra để nói những lời sau cùng với các môn đệ. Đây được xem là điều quan trọng nhất đối với Chúa Giêsu và với những ai muốn trở thành môn đệ của Người. Vậy điều đó là điều gì?

Đó là “chính anh em là chứng nhân của những điều này”. Đấy là những điều đã từng được viết về Chúa trong Cựu ước, điều mà các môn đệ đã từng được thấy, từng được sống và từng được nghe từ thầy của mình là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn các môn đệ trở thành chứng nhân cho các điều này, nghĩa là ra đi loan truyền cho mọi người biết về một Thiên Chúa đã đến để mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Và nhờ vào việc đón nhận trong đức tin thì con người sẽ được ơn cứu độ.

Thế nhưng, việc ra đi loan báo những điều đó vào thời các tông đồ thì không phải là chuyện dễ, bởi quan quyền và tôn giáo lúc bấy giờ vẫn còn đang trong tâm thế “hậm hực” đối với thầy trò Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu chưa muốn các ông phải thực thi ngay lập tức mà Người muốn các ông cần ở lại trong thành, đón nhận quyền năng, cũng như đón nhận lời chúc lành của Người.

Lời mời gọi trở nên chứng nhân của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa cũng là lời gọi mời mà Người dành cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều hành trang để “lên đường” làm chứng cho Người. Từ những kiến thức về đạo, từ những ơn lành hồn xác, từ những biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta với những kinh nghiệm về Chúa rất riêng. Chúa muốn chúng ta hãy biến tất cả những điều đó như những hành trang cho công cuộc ra đi loan báo về Chúa.

Một trong những cách loan báo hữu hiệu nhất đối với người Kitô hữu đó là loan báo bằng chính đời sống của mình. Bởi lẽ, dù chúng ta có nói hay, có viết giỏi, hay có diễn đạt xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa mà mình không sống với những điều mình nói và với những gì Chúa dạy thì chúng ta chẳng khác gì những kẻ lừa dối. Chẳng thế mà thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã từng nói rằng: “Con người ngày nay tin vào những chứng nhân hơn thầy dạy, mà nếu họ tin vào các thầy dạy cũng bởi vì các thầy dạy là những chứng nhân”.

Xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta trên hành trình tiến về thiên quốc cũng biết thực thi lời mời gọi trở nên “chứng nhân” của Chúa, nghĩa là trở nên những con người hoạ lại dung mạo của Chúa ngay trong cuộc sống của chúng ta. Có như thế, mai này chúng ta mới có thể được Chúa đón nhận như những người môn đệ đích thực của Người nơi thiên quốc.

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT