
Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta – Bổn mạng Caritas Giáo hạt Tây Ninh

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA – BỔN MẠNG CARITAS GIÁO HẠT TÂY NINH
Thánh nữ Têrêsa Calcutta – vị thánh được cả thế giới kính trọng và yêu mến – được gọi bằng danh xưng thân thương: “Người mẹ của những người nghèo khổ”. Cuộc đời thánh nữ là chứng tá sống động cho tình yêu thương và lòng bác ái Kitô giáo, khi ngài hiến dâng trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa qua việc phục vụ những mảnh đời khốn khó và bị bỏ rơi trong xã hội. Noi gương vị thánh nhân ái ấy, Caritas Giáo hạt Tây Ninh chọn ngài làm bổn mạng và long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính vào ngày 05/9 – ngày Giáo hội kính nhớ thánh nữ.
Lúc 9g30, Thánh lễ được cử hành trọng thể tại Giáo xứ Cao Xá, Giáo phận Phú Cường – cũng là nơi hành hương trong Năm Thánh 2025. Thánh lễ đồng tế do Cha Antôn Phạm Văn Sáng – Quản hạt Tây Ninh – chủ sự, cùng với Cha Gioan Baotixita Trần Đình Phùng – Giám đốc Caritas Giáo phận, Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Tuấn – Đặc trách Caritas Giáo hạt, và quý cha đồng tế. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Soeurs, quý thầy, Văn phòng Caritas Giáo phận, quý chức Hội đồng Mục vụ, đại diện Caritas các giáo xứ trong hạt, gần 200 thành viên Caritas cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Sau nghi thức chúc lành cho đoàn hành hương, cộng đoàn cùng kiệu Thánh nữ tiến vào nhà thờ. Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản hạt Antôn giới thiệu đôi nét về cuộc đời Thánh nữ Têrêsa – người gắn bó mật thiết với Đức Kitô và tìm gặp Người nơi người nghèo khổ. Ngài sống phương châm đơn sơ nhưng sâu sắc: mang niềm vui, nụ cười và sự an ủi đến với những phận đời kém may mắn. Khi chọn Thánh nữ làm bổn mạng, Caritas Giáo hạt được mời gọi noi gương ngài trong đức tin và sứ vụ phục vụ.
Trong Thánh lễ, Ban Điều hành Caritas mới ra mắt và tuyên hứa cộng tác trong công việc bác ái. Trước khi kết thúc, Cha Quản hạt Antôn nhắn nhủ: “Thiên Chúa là Tình yêu, Caritas cũng là Tình yêu”. Ngài giải thích: Caritas không chỉ là hoạt động từ thiện, nhưng là cánh tay nối dài của Giáo hội, được sai đi để trao ban chính Đức Kitô cho những người đau khổ và bất hạnh.
Cha Vinh Sơn – đặc trách Caritas giáo hạt - và Ban điều hành Caritas đã chuẩn bị 128 phần quà gửi đến các giáo xứ – như dấu chỉ biểu trưng cho công việc bác ái của các hội viên. Qua từng nghĩa cử, Caritas được mời gọi giới thiệu Thiên Chúa, đem tình yêu và sự hiện diện của Đức Kitô đến với tha nhân, không chỉ bằng chia sẻ vật chất nhưng còn bằng chính con tim và đời sống dâng hiến.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí ấm áp tình gia đình Giáo hội. Ước mong, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Têrêsa Calcutta, mỗi thành viên Caritas trong Giáo hạt Tây Ninh luôn biết noi gương ngài, để mang tình yêu và ơn cứu độ của Đức Kitô đến với những anh chị em nghèo khổ.
Lạy Chúa là Cha đầy lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội tấm gương sáng ngời nơi Thánh nữ Têrêsa Calcutta – người hiến dâng đời mình phục vụ những người bị lãng quên. Xin cho Caritas chúng con luôn mở rộng trái tim, sẵn sàng trao ban tình yêu, nhìn thấy dung nhan Chúa Kitô nơi người khổ đau, để bất cứ nơi đâu Caritas hiện diện, ở đó tỏa sáng niềm vui, bác ái và hy vọng.
HÌNH ẢNH



