
Amoris laetitia: “Chúng ta có nhiều điều cần đón nhận và học hỏi” từ các gia đình
AMORIS LAETITIA: “CHÚNG TA CÓ NHIỀU ĐIỀU CẦN ĐÓN NHẬN
VÀ HỌC HỎI” TỪ CÁC GIA ĐÌNH
Trong sứ điệp ngày 19 tháng 3 năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhắc lại rằng: “Thời đại chúng ta được đánh dấu bởi những biến đổi nhanh chóng, khiến việc dành sự quan tâm mục vụ đặc biệt cho các gia đình trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, kể cả so với mười năm trước. Chính các gia đình là những người được Chúa trao phó nhiệm vụ tham gia vào sứ mệnh của Giáo hội trong việc loan báo và làm chứng cho Tin mừng.”
Sau đó, vị Bộ trưởng (Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống) giải thích rằng mục tiêu của ngày làm việc 08 tháng 10 là “cùng nhau suy tư, dưới ánh sáng Tin mừng, về bối cảnh văn hóa, kinh tế và xã hội trong đó công tác mục vụ gia đình được thực hiện”. Đặc biệt, ngài kêu gọi chú ý đến những tác động thiêng liêng mà các bối cảnh này gây ra trong đời sống con người.
Đức Hồng y Farrell lưu ý rằng cuộc gặp gỡ sẽ xem xét những gì đã thay đổi trong thập niên qua và những yếu tố khiến người ta phải suy nghĩ lại về cách thức thực hiện công việc. Ngài khuyến khích sử dụng những ví dụ cụ thể, bởi chúng có thể giúp hiểu rõ hơn thực trạng và những khó khăn mà các gia đình đang phải đối diện.
Các cuộc thảo luận cũng sẽ đặt ra câu hỏi: Trong thế giới hôm nay, những người sống đời hôn nhân và gia đình với tư cách là môn đệ Đức Kitô có thể tìm thấy sự nâng đỡ và những dấu chỉ hy vọng ở đâu?
Đức Hồng y Farrell thúc bách các Giám mục: “Hãy thành thật nhìn lại những nguồn lực hiện có trong các Giáo hội địa phương của chúng ta, để tiếp cận các gia đình, thấu hiểu đời sống thường nhật của họ và đồng hành nâng đỡ họ trên hành trình ấy.”
Những tiếng vọng trong đời sống hằng ngày
Tiếp đó, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, mở rộng thêm các chủ đề của ngày làm việc, nhấn mạnh đến tình trạng ồn ào đôi khi vượt quá sức chịu đựng và “dòng chảy bất tận của những tiếng nói” đang tranh giành sự chú ý của con người. Ngài cũng nhấn mạnh rằng những tiếng nói ấy không chỉ đến với đôi tai, mà còn chạm đến tâm hồn chúng ta. Một trong những âm thanh ấy là tiếng vọng – một tiếng nói đã vang đi, được đón nhận, rồi trở lại trong một hình thức đã biến đổi nhờ kinh nghiệm trải qua.
Theo vị Tổng Thư ký, cuộc gặp gỡ này “có thể được hiểu như một thực hành lắng nghe chăm chú những tiếng vọng vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống Giáo hội và trong tâm hồn các gia đình”, đồng thời cũng là sự đáp lại vô số tiếng vọng đến với các Giám mục trong những lãnh vực phục vụ khác nhau của các ngài.
Đức Hồng y Grech trình bày ba tiếng vọng. Tiếng vọng thứ nhất là những lời của Chúa Giêsu được lưu truyền và chia sẻ trong Tin mừng; theo ngài, đây là tiếng vọng vang lên mạnh mẽ nhất. Ngài nói: “Chúng ta hiện diện nơi đây vì Chúa đã trao phó cho chúng ta một sứ mệnh: loan báo Tin mừng và làm chứng cho niềm vui của Tin mừng trong mọi thời đại và mọi hoàn cảnh.”
Tin mừng không chỉ là một trong vô số tiếng nói đang tràn ngập cuộc sống của chúng ta. Trái lại, Tin mừng chính là “tiếng nói nền tảng, từ đó mọi hoạt động mục vụ Kitô giáo đích thực phải kín múc nguồn cảm hứng”. Sứ điệp của Đức Kitô là nền tảng khởi nguồn cho mọi sáng kiến mục vụ, mọi tiến trình phân định và mọi đề nghị được nêu lên.
Tiếng vọng thứ hai là Huấn quyền của Giáo hội, đặc biệt là Tông huấn Amoris laetitia (Niềm vui Yêu thương), văn kiện tiếp tục cung cấp những suy tư, những hiểu biết sâu sắc và những sáng kiến mục vụ cho mọi người trên khắp thế giới. Mười năm sau ngày văn kiện được công bố, cuộc gặp gỡ này là lời mời gọi trở lại với nội dung của Tông huấn, “để tự hỏi chúng ta đã học được gì trong khi nỗ lực đưa Amoris laetitia vào thực hành”.
Học hỏi từ các gia đình
Tiếng vọng thứ ba là tiếng nói của các gia đình, những tiếng nói “không đến với chúng ta dưới hình thức các số liệu thống kê, lý thuyết hay những khái niệm trừu tượng”. Trái lại, đó là những kinh nghiệm cụ thể của con cái, cha mẹ, vợ chồng, các đôi bạn đang chuẩn bị kết hôn, người cao tuổi và những gia đình đang cố gắng sống theo Tin mừng.
Đức Hồng y Grech nhấn mạnh rằng các gia đình “là những chủ thể của sứ mệnh Giáo hội, và chúng ta có nhiều điều cần đón nhận và học hỏi từ họ”. Những chứng tá của các gia đình có thể giúp mọi người nhận ra cách thức Tin mừng được sống mỗi ngày và cách mỗi người được mời gọi chia sẻ Tin mừng ấy.
Tuy nhiên, trong cùng một câu chuyện gia đình, lòng trung tín và sự mong manh vẫn luôn hiện diện song song. Dấn thân sống theo Tin mừng không có nghĩa là cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng. Các gia đình có thể phải đối diện với sự bất định, đau khổ, những mối tương quan căng thẳng; đồng thời bị lấn át bởi tình trạng bất ổn chính trị, những áp lực ý thức hệ và sự phân mảnh của xã hội.
Đức Hồng y Grech khẳng định: “Ngay cả trong những hoàn cảnh đầy bất định và tổn thương, trong tâm hồn con người vẫn còn một khát vọng sâu xa: khát vọng yêu thương và được yêu thương, được thuộc về một cộng đoàn, xây dựng những mối tương quan bền vững và kiến tạo một tương lai được đánh dấu bằng niềm hy vọng.” Nhận ra khát vọng ấy có thể giúp mọi người thấy được ân sủng của Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống các gia đình.
Vị Tổng Thư ký cho rằng các Giám mục cần lắng nghe những tiếng vọng của Tin mừng, của Huấn quyền và của các gia đình, để học hỏi và lượn giá những con đường mà Giáo hội đã đi qua. Đức Hồng y Grech kết luận: “Chúng ta hãy để cho những lời ấy chạm đến mình và vang vọng trong tâm hồn mình; hãy chú tâm nhận ra điều mà Chúa Thánh Thần khơi dậy, soi sáng hoặc chất vấn chúng ta qua những lời ấy, và đưa những tiếng vọng này vào các cuộc đối thoại của chúng ta.”
Ban Biên tập Vatican News (vaticannews.va)
Nguồn: hdgmvietnam.com
