
Cha sở giáo xứ Công giáo ở Gaza kêu gọi thế giới đừng quên Gaza

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
CHA SỞ GIÁO XỨ CÔNG GIÁO Ở GAZA KÊU GỌI THẾ GIỚI ĐỪNG QUÊN GAZA
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran nổ ra vào ngày 13/6/2025 và gây ra thương vong ở Tehran, Tel Aviv và các trung tâm khác ở hai nước hiện đã khiến cuộc chiến ở Gaza biến mất khỏi radar thông tin quốc tế.
Cha Romanelli nói rằng bóng tối đã bao trùm Gaza, “không ai nói về điều đó, sự chú ý của quốc tế dường như đã giảm bớt nhưng nơi đây giao tranh diễn ra hàng ngày và người dân đang trải qua thảm kịch bất tận”.
Dù rằng đối với quân đội Israel, Gaza đã trở thành “mặt trận thứ yếu” kể từ khi cuộc xung đột với Iran nổ ra, nhưng điều đó không có nghĩa là không còn người dân nào phải chết ở Gaza.
Sáng ngày 17/6/2025, báo Haaretz của Israel đưa tin về cái chết của 20 người bị Lực lượng Phòng vệ Israel giết hại khi họ đang xếp hàng để nhận viện trợ nhân đạo tại trung tâm phân phối Rafah ở phía nam, do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành, được Israel và Hoa Kỳ hỗ trợ.
Người dân Gaza đang phải vật lộn để sinh tồn. Thực phẩm được phân phát hiếm hoi trong khi giá cả leo thang chóng mặt. Một củ hành tây giá 15 euro. Bom đạn vẫn tiếp tục rơi xuống thành phố.
Cha Romanelli cho biết Giáo hội đang phân phát thực phẩm để giúp hàng ngàn gia đình Hồi giáo. Người dân Gaza không còn hy vọng vào một tương lai khác nhưng các Kitô hữu cố gắng tìm kiếm nền tảng hy vọng trong lời cầu nguyện. “Chiến tranh sẽ kết thúc, chúng tôi không biết khi nào, nhưng nó sẽ kết thúc”.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt