Header

Chứng từ của người được chữa lành tại Lộ Đức: chuyến thăm của Đức Thánh Cha nâng đỡ người đau khổ

Antonietta chia sẻ trải nghiệm được chữa lành tại Lộ Đức năm 2009, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện và lắng nghe đối với người đau khổ. Bà bày tỏ niềm tin rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những người yếu đuối. Qua lời khuyên của Đức cha Francescantonio Noè, bà nhận ra ân ban chữa lành là để phục vụ cộng đoàn. Hiện bà tiếp tục Đồng hành với bệnh nhân qua phong trào Unitalsi, lan tỏa thông điệp “Đừng sợ”.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

CHỨNG TỪ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CHỮA LÀNH TẠI LỘ ĐỨC:

CHUYẾN THĂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA NÂNG ĐỠ NGƯỜI ĐAU KHỔ


Antonietta sống tại Francavilla in Sinni, thuộc giáo phận Tursi-Lagonegro. Năm 2009, trong chuyến hành hương Lộ Đức cùng tổ chức Unitalsi, bà đã trải qua một sự hồi phục mà khoa học không thể giải thích. Tuy nhiên, sau biến cố đó, bà không chọn cách kể câu chuyện của mình như một chiến thắng cá nhân, nhưng dành thời gian lắng nghe những bệnh nhân khác. Theo bà, người đau khổ không phải lúc nào cũng cần nghe câu “tôi đã vượt qua được”, nhưng cần một sự hiện diện biết lắng nghe. Chính sự thinh lặng, bà nói, có thể “cho phép đi vào trái tim” và giúp gìn giữ niềm hy vọng.

Nhắc đến Đức Thánh Cha Lêô XIV, bà Antonietta cho rằng qua các bài giảng, những buổi gặp gỡ và tiếp kiến, ngài cho thấy sự gần gũi với những người yếu đuối và mong manh. Vì thế, bà tin những lời ngài nói tại Lộ Đức “sẽ có thể lấp đầy trái tim của nhiều người đang đau khổ”.

Bà Antonietta chia sẻ về nỗi đau đớn của một cơ thể dường như đang dần tàn lụi sau khi nhận chẩn đoán bệnh, khiến cho cả tinh thần suy sụp. Và khi tinh thần dường như buông xuôi, nỗi sợ hãi lại có cơ hội xâm chiếm. Nó len lỏi vào và đến một cách tự nhiên. Thế nhưng, khi bà đắm mình trong hồ nước tại Lộ Đức, một giọng nói dịu dàng đã phá tan những suy nghĩ thông thường và lý trí: “Đừng sợ”. Vậy mà bà vẫn sợ—sợ đến mức giữ kín bí mật về việc mình đã có thể đi lại được. Mãi về sau, nhờ lời khuyên của Đức cha Francescantonio Noè, bà mới tìm thấy sức mạnh để chia sẻ điều đó. Bà nhận ra rằng vị giám mục của mình đã nói rất đúng: “Ngài bảo tôi rằng ân ban ấy ‘không chỉ dành cho tôi, nhưng cho tất cả mọi người’”.

Từ đó, bà trở thành tình nguyện viên của phong trào Unitalsi, tiếp tục đồng hành với các bệnh nhân bằng việc lắng nghe, cầu nguyện và nhắc lại lời đã thay đổi cuộc đời bà: “Đừng sợ”.

Nguồn: vaticannews.va

CHIA SẺ BÀI VIẾT