Header

ĐHY Parolin: Hiện diện bên cạnh những người bị gạt ra bên lề

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong chuyến thăm Mexico, đã chủ sự Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe và nhấn mạnh ba chiều kích của đời sống Kitô hữu: hiện diện, làm chứng và cầu nguyện. Ngài kêu gọi cộng đoàn hiện diện bên cạnh những người bị gạt ra bên lề và cầu nguyện cho sự hòa bình.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

ĐHY PAROLIN: HIỆN DIỆN BÊN CẠNH NHỮNG NGƯỜI BỊ GẠT RA BÊN LỀ


Trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày, từ ngày 4-6/8 tại Mexico, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe và nhấn mạnh ba chiều kích căn bản của đời sống Kitô hữu: hiện diện, làm chứng và cầu nguyện.

Chuyển phép lành đặc biệt của Đức Thánh Cha đến người dân Mexico, Đức Hồng y nhắc đến sự hiện diện gần gũi và chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria đối với các con cái của Mẹ. Từ hình ảnh người phụ nữ Canaan kiên trì cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái, ngài hướng đến hoàn cảnh của nhiều người mẹ tại Mexico vẫn đang tìm kiếm những người con mất tích.

Đức Hồng y nói: “Không gì có thể ngăn cản họ làm tất cả những gì có thể để giúp con cái mình, và tất cả chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng lời cầu nguyện”, để “lòng kiên trì và đức tin của họ nhận được sự đáp lời”.

Từ đồi Tepeyac, một nơi của hành hương, hoán cải và truyền giáo, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại sự cấp thiết của việc loan báo Tin Mừng trong một thế giới nơi “thảm họa chiến tranh, nỗi kinh hoàng của nạn đói và sự tàn phá của bạo lực xảy ra quá thường xuyên”. Ngài mời gọi các tín hữu “hiện diện bên cạnh những người túng thiếu, những người bị gạt ra bên lề, người di cư và người ngoại quốc”.

Đức Hồng y cũng khẳng định: “Dù nhỏ bé và yếu đuối, nhờ Thiên Chúa, chúng ta có thể thực hiện những điều kỳ diệu”. Thiên Chúa “không tỏ mình cho những người quyền thế hay có ảnh hưởng, nhưng cho một con người đơn sơ”; tuy nhiên, qua người ấy, sứ điệp của Người đã lan đến tận những nơi xa xôi nhất.

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng hòa bình đích thực phải khởi đi từ con tim và được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện. Đối với các Kitô hữu, cầu nguyện không phải là một lựa chọn thêm vào, nhưng là bản chất của mối tương quan với Thiên Chúa. Ngài phó thác các dân tộc cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Guadalupe, xin Mẹ ban ơn hòa bình và hòa giải giữa các anh chị em.

Nguồn: vaticannews.va

CHIA SẺ BÀI VIẾT