Header

Đức Hồng Y Semeraro chủ sự Thánh lễ tuyên phong chân phước cho 20 linh mục tử đạo Tây Ban Nha

Đức Hồng y Semeraro đã chủ sự Thánh lễ tuyên phong chân phước cho 20 linh mục tử đạo tại Tây Ban Nha vào năm 1936 vì bị sát hại chỉ vì là linh mục. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh lòng trung thành của các ngài phát xuất từ xác tín được Đức Kitô yêu thương chứ không phải từ chủ nghĩa anh hùng. Các ngài đã từ chối bỏ đạo hay phạm thượng dù đối mặt với tra tấn và án tử hình giữa làn sóng bạo lực tại Ibiza và Formentera. Sự kiện này tôn vinh đức tin kiên vững và tình yêu trung tín của các linh mục đã hy sinh mạng sống vì Chúa.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

ĐỨC HỒNG Y SEMERARO CHỦ SỰ THÁNH LỄ TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC

CHO 20 LINH MỤC TỬ ĐẠO TÂY BAN NHA


Theo Bộ Tuyên thánh, lý do duy nhất khiến các ngài bị sát hại là vì các ngài là linh mục. Các nhân chứng đều nhất trí bác bỏ mọi động cơ khác.

 Xác tín mình được Đức Kitô yêu thương

Trong bài giảng, Đức Hồng y Semeraro nhấn mạnh rằng Giáo hội không tôn vinh chủ nghĩa anh hùng của những con người phi thường mạnh mẽ, nhưng tôn vinh lòng trung thành của những người vẫn giữ vững tình yêu và không để lòng thù hận của người khác biến thành lòng thù hận của chính mình. Ngài khẳng định: “Lòng trung thành của các vị tử đạo không phát xuất từ niềm tin rằng mình bất khả chiến bại, nhưng từ xác tín rằng mình được Đức Kitô yêu thương”.

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Semeraro lưu ý: “Chúng ta không cầu xin được miễn trừ khỏi mọi khó khăn, mà cầu xin để không đánh mất Đức Kitô giữa những khó khăn ấy; chúng ta không cầu xin được thoát khỏi nỗi sợ hãi, mà cầu xin để không bị nỗi sợ hãi đó chi phối; chúng ta không cầu xin một cuộc đời không có nghịch cảnh, mà cầu xin ơn trung tín trong tình yêu”.

Bị sát hại vì là linh mục

Các linh mục bị bắt trong tháng Tám và tháng Chín năm 1936, giữa làn sóng bạo lực tại Ibiza và Formentera, khi việc thờ phượng và cử hành các bí tích bị cấm đoán, nhiều nhà thờ bị cướp phá, đốt cháy.

Cha Juan Torres Torres, vị trẻ nhất trong nhóm, mới chịu chức được hai tháng khi bị sát hại ngày 7/8/1936. Khi biết mình bị kết án tử hình, cha hô lớn: “Đức Kitô Vua muôn năm!”.

Cha Antonio Tur Costa bị sát hại cùng thân phụ và một người anh em sau khi từ chối chối bỏ đức tin hoặc nói lời phạm thượng. Cha Antonio Roig Guasch cũng chịu tra tấn và bị bắn vì không chịu phạm thượng.

Các linh mục còn lại bị giam tại lâu đài Ibiza và bị hành quyết ngày 13/9/1936.

Sau khi bị hành quyết, thi hài các ngài không được chôn cất ngay mà bị bỏ lại một thời gian trước khi được đưa về nghĩa trang thành phố. Vào ngày 29/10/1940, hài cốt các ngài được di dời đến Nhà thờ Chính tòa Ibiza, nơi hiện vẫn đang là nơi an nghỉ của các ngài.

Nguồn: vaticannews.va

CHIA SẺ BÀI VIẾT