Header

Đức Hồng y Koovakad: Các tôn giáo phải lên tiếng khi phẩm giá con người bị đe dọa

WHĐ (12/9/2026) - Tại cuộc gặp gỡ “Đối thoại trong đa dạng, cùng chung bước hướng tới tình huynh đệ” ở Buenos Aires, Argentina, Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn mời gọi các nhà lãnh đạo thuộc nhiều tôn giáo khác nhau cùng bước đi “như những người mang hòa bình và hy vọng đến cho thế giới đầy thương tích của chúng ta”, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về việc cùng nhau hành động để bảo vệ con người.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

ĐỨC HỒNG Y KOOVAKAD: CÁC TÔN GIÁO PHẢI LÊN TIẾNG KHI PHẨM GIÁ CON NGƯỜI BỊ ĐE DỌA

Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi: “Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi, vượt qua những khác biệt về truyền thống, văn hóa, tôn giáo và châu lục, như những người mang hòa bình và hy vọng đến cho thế giới đầy thương tích của chúng ta.” Đức Hồng y đồng thời mời gọi mọi người đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong thông điệp đầu tiên của ngài, Magnifica humanitas: “Khi phẩm giá của anh chị em chúng ta bị xúc phạm, khi chính trị không thể đáp lại những bi kịch của nhân loại, khi kinh tế quay lưng lại với con người, hay khi khoa học vượt quá những giới hạn của phương pháp riêng, Giáo hội – cùng với các hệ phái Kitô giáo khác và các tín hữu thuộc những tôn giáo khác – phải lên tiếng, không phải để thống trị, nhưng để phục vụ sự hiệp thông” (số 27).

Bài phát biểu của Đức Hồng y là tâm điểm của cuộc gặp gỡ liên tôn mang chủ đề “Đối thoại trong đa dạng, cùng chung bước hướng tới tình huynh đệ”, diễn ra vào thứ Năm, ngày 10/9, tại Sảnh Vàng của Nhà hát Colón ở Buenos Aires, Argentina, bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên của ngài trong chuyến thăm thủ đô Argentina từ ngày 9 đến 14/9.

Tôn giáo củng cố các mối tương quan

Cuộc gặp gỡ do Thị trưởng thủ đô Argentina, ông Jorge Macri, khai mạc, với sự tham dự của khoảng 60 đại diện đến từ các cộng đồng tôn giáo khác nhau tại địa phương.

Sau bài phát biểu của Đức Hồng y, các tham dự viên đã trao đổi ý kiến trong phiên thảo luận do bà María del Pilar Bosca, Tổng Giám đốc phụ trách các Vấn đề Tôn giáo, điều phối. Đức Hồng y Koovakad nhấn mạnh: “Xét theo bản chất, tôn giáo nói đến sự kết nối”; vì thế, khi được sống cách đích thực, tôn giáo “củng cố các mối tương quan và giúp xã hội phát triển. Ngày nay, việc tái khẳng định giá trị của những tương quan nhân bản đích thực cấp thiết biết bao – những tương quan chống lại sự chia rẽ, phân cực và thờ ơ!”

Lời mời gọi xây dựng những nhịp cầu và giáo dục cho hòa bình

Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn nhắc lại rằng mục tiêu cuối cùng là hòa bình, “chủ đề trung tâm” trong triều đại Giáo hoàng của Đức Lêô XIV. Hòa bình “không phải là một lời hứa trừu tượng. Đó là một sứ mệnh cụ thể”, một hành vi yêu thương “phải được thực hiện mỗi ngày và ở mọi nơi.”

Vì thế, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta được mời gọi trở thành những nhà lãnh đạo biết xây dựng những nhịp cầu và giáo dục cho hòa bình trong gia đình và cộng đồng của mình; trở thành những người nam và người nữ cổ võ và sống tinh thần đối thoại liên tôn và đại kết; chăm sóc công trình tạo dựng như Ngôi nhà chung của chúng ta; bảo vệ sự sống và phẩm giá của mỗi người, đặc biệt bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất; hoạt động cho tự do tôn giáo, chống phân biệt đối xử và xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ.” Việc phục vụ này, thường diễn ra âm thầm nhưng bền bỉ và can đảm, “đã là một cách thức cụ thể để xây dựng nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới” mà Đức Giáo Hoàng nói đến.

Đức Giáo hoàng Phanxicô và khát vọng về tình huynh đệ nhân loại đích thực

Đức Hồng y nhắc lại rằng trở thành những con người của đối thoại “có nghĩa là bén rễ sâu trong truyền thống đức tin của mình, đồng thời vun đắp tinh thần cởi mở, biết chăm chú lắng nghe và tôn trọng những người đến từ những bối cảnh khác biệt, luôn đặt con người, phẩm giá con người cũng như bản chất tương quan và cộng đồng của chúng ta ở vị trí trung tâm.”

Đức Hồng y Koovakad cũng tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Phanxicô, người mà ngài đã có “niềm vui” được đồng hành gần gũi. Ngài nhớ đến Đức Phanxicô như một con người “có khả năng xây dựng các mối tương quan và có khát vọng lớn lao là xây dựng một tình huynh đệ nhân loại đích thực.”

Mục tiêu của cuộc gặp gỡ tại Argentina là “thúc đẩy tình huynh đệ và đối thoại như những con đường giúp củng cố những mối dây liên kết mới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời trở thành mảnh đất phì nhiêu để hòa bình triển nở.” Đức Hồng y nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV rằng sự ổn định và hòa bình không được xây dựng “bằng những lời đe dọa lẫn nhau hay bằng những vũ khí gieo rắc hủy diệt và chết chóc, nhưng chỉ bằng một cuộc đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm.”

Những bước tiến trong đối thoại liên tôn

Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn nói tiếp rằng, để củng cố tình huynh đệ, chúng ta cần nhận ra mình là “những người con của cùng một Cha”, có cùng phẩm giá con người và, với tư cách là nhân loại, cùng chia sẻ “một khát vọng phổ quát về hòa bình.” Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chỉ ký kết thêm những thỏa thuận và cam kết chính thức thì tự nó chưa đem lại nhiều kết quả. Điều cần thiết là một thiện chí thực sự để bước vào đối thoại mà không mang theo thành kiến hay thái độ khinh miệt.

Đức Hồng y Koovakad cho biết, để thúc đẩy đối thoại liên tôn, chúng ta cần “nhìn nhận người khác như người bình đẳng với mình, đồng thời tôn trọng những khác biệt”. Điều này đòi hỏi “một tâm trí rộng mở” và “khả năng lắng nghe mà không thành kiến.” Để “làm cho nhân loại trở nên nhân bản hơn”, chúng ta phải trở về điểm khởi đầu, đó là nhìn nhận người khác như “người thân cận” của mình. Đồng thời, chúng ta cũng cần nhận ra những giá trị chung vốn “giúp con người xích lại gần nhau hơn”, nhằm “chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, làm phong phú cho nhau và cùng đảm nhận những cam kết chung vì thiện ích của mọi người.”

Các nhóm liên tôn thúc đẩy đối thoại

Đưa ra những đề nghị thực tiễn cụ thể, Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn nhấn mạnh tầm quan trọng của “các nhóm chung sống liên tôn, trở thành ‘những trường học của đối thoại trong đời sống chung’ và được biến đổi thành ‘những nhà Tiệc ly của tình huynh đệ’, nơi người ta sống niềm vui của đức tin vào một người Cha làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau, đồng thời canh tân cam kết vì hòa bình.”

Ngài cũng mời gọi mọi người nói đến một cuộc đối thoại liên tôn “không vũ trang và có sức giải giới”, như một sự nối dài quan niệm về hòa bình mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã giảng dạy. Đối thoại là “không vũ trang” bởi nó bắt đầu “bằng việc giải giới chính tâm hồn mình, giải thoát tâm hồn khỏi những định kiến mang tính phân biệt đối xử, khước từ sự áp đặt và chấm dứt xung đột để mở lòng cho cuộc trao đổi huynh đệ.” Đối thoại là “có sức giải giới” bởi những người tham gia “gạt bỏ thái độ gây hấn và đối đầu, thay vào đó chọn thái độ hiền hòa, khôn ngoan và lắng nghe, nhờ đó thay thế sự thù nghịch bằng tình bằng hữu huynh đệ.”

Sự phát triển của đối thoại liên tôn tại Argentina

Trong phần kết luận, Đức Hồng y Koovakad nói về đối thoại liên tôn tại Argentina, nơi tiến trình này đã diễn ra tích cực trong nhiều thập niên, với một số sáng kiến có từ trước Công đồng Vatican II và sau đó được Công đồng khuyến khích dấn thân mạnh mẽ hơn.

Ngài nhắc lại: “Ngày nay, nhiều giáo phận có các văn phòng chuyên trách lĩnh vực này; Hội đồng Giám mục Argentina tổ chức các khóa đào tạo, có nhiều trung tâm đào tạo khác nhau và các hội thảo thường xuyên được tổ chức; các đại học Công giáo cũng tích cực tham gia vào lĩnh vực này và chắc chắn cũng có rất nhiều hoạt động trên các mạng xã hội.”

Sự can thiệp chung về Luật Giáo dục năm 2002

Đức Hồng y nêu bật một số thời điểm quan trọng, trong đó có sự tham gia của đại diện mười truyền thống tôn giáo lớn tại Argentina vào cuộc thảo luận công khai năm 2002 về Luật Giáo dục Quốc gia. Đây là một sáng kiến do Ủy ban Quốc gia về Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục tổ chức. Sáng kiến này, cũng như sự tham dự của người đứng đầu chính quyền Buenos Aires tại cuộc gặp gỡ lần này, cho thấy “nhờ sự chung sống thân tình, những vấn đề gây khó khăn cho đời sống chung có thể từng bước được giải quyết.”

Ngày nay, số lượng ngày càng gia tăng của các nhóm liên tôn tại Argentina là một nguồn hy vọng lớn lao. Đối với Bộ Đối thoại Liên tôn, việc “tìm hiểu những thách thức, những thực hành tốt và những ý tưởng của họ nhằm thúc đẩy và làm phong phú cuộc đối thoại giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau” sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn lao.

Tác giả: Alessandro Di Bussolo (vaticannews)

Nguồn: hdgmvietnam.com

CHIA SẺ BÀI VIẾT