Header

Đức Hồng Y Michael Czerny: Hãy hoán cải để trở thành người thân cận của bệnh nhân

Vào ngày 11/2, tại Đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình ở thành phố Chiclayo, Đức Hồng y Michael Czerny SJ, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã chủ sự Thánh lễ Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34. Trước sự hiện diện của đông đảo bệnh nhân, nhân viên y tế và tín hữu, Đức Hồng y đã gởi đi một sứ điệp mạnh mẽ về sự hoán cải nội tâm để dấn thân phục vụ những người đang đau khổ.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
ĐỨC HỒNG Y MICHAEL CZERNY: HÃY HOÁN CẢI ĐỂ TRỞ THÀNH
NGƯỜI THÂN CẬN CỦA BỆNH NHÂN


Mở đầu Thánh lễ, Đức Hồng y Czerny đã chuyển lời chào thân ái từ Đức Thánh Cha Lêô XIV, người từng phục vụ trong tư cách là nhà truyền giáo và Giám mục trước đây tại vùng đất này, và đã tận mắt chứng kiến “biết bao người đã chia sẻ lòng thương xót và trắc ẩn” theo tinh thần của Người Samari nhân hậu.

Trong bài giảng, Đức Hồng y khẳng định rằng: “Tình yêu gánh vác nỗi đau của người khác không thể bị giản lược thành một ý niệm thuần túy. Nó phải được nảy sinh từ chính kinh nghiệm sống thực tế và đức tin cá nhân”.

Dựa trên hình ảnh ngôn sứ Isaia, Đức Hồng y mời gọi mỗi Kitô hữu thực hiện một cuộc hoán cải thực sự. Đó là hành trình thay đổi ánh nhìn để biết nghiêng mình xuống với niềm hy vọng trước nỗi đau của tha nhân. Trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustinô, Đức Hồng y nhắc rằng: “Không ai là người thân cận của người khác cho đến khi họ tự nguyện đến gần người ấy. Trở thành người thân cận không phụ thuộc vào sự gần gũi về thể lý hay xã hội, mà phụ thuộc vào quyết định yêu thương”.

Theo ngài, việc dự phần vào nỗi đau của người khác đòi hỏi sự hiến thân trọn vẹn, giúp cho bản thân mỗi người trở thành một phần của món quà trao ban chứ không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu vật chất.

Nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Hồng y Czerny kêu gọi cộng đoàn vượt qua “chủ nghĩa cá nhân thiếu tin tưởng” để xây dựng một mạng lưới quan hệ cộng đồng trong chăm sóc bệnh nhân. Ngài khẳng định chăm sóc người đau yếu là sứ mạng chung của toàn thể Giáo hội, nơi mọi thành viên cùng hiệp nhất gánh vác nỗi đau của các chi thể trong thân thể nhiệm mầu. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu đối với Thiên Chúa phải luôn được biểu hiện qua hành động cụ thể dành cho những người mỏng manh, túng quẫn nhất.

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y đã cùng cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho tất cả những ai đang chịu thử thách bởi bệnh tật và tái khẳng định cam kết của Giáo hội: Luôn đồng hành và trở thành “người Samari nhân hậu” cho những người bị bỏ rơi và đau yếu trong thế giới hôm nay.

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt

CHIA SẺ BÀI VIẾT