Header

Đức Hồng Y Pietro Parolin: Malta là biểu tượng của lòng hiếu khách và nhịp cầu hòa bình

Sáng ngày 1/2, tại Nhà thờ chính tòa Thánh Gioan ở thủ đô Valletta, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã chủ sự Thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Malta và Tòa Thánh. Trong bài giảng, ngài kêu gọi các quốc gia chuyển hóa những khủng hoảng hiện nay thành nhịp cầu đối thoại và thúc đẩy lòng hiếu khách vì hòa bình.
TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
ĐỨC HỒNG Y PIETRO PAROLIN: MALTA LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA LÒNG HIẾU KHÁCH
VÀ NHỊP CẦU HÒA BÌNH

Khởi đi từ sự kiện Thánh Phaolô bị đắm tàu tại Malta gần 2.000 năm trước, Đức Hồng y mô tả đây là “một trình thuật thấm đẫm tinh thần Tin Mừng về sự tin tưởng, trách nhiệm và mối tương quan, được kể lại trong một thời khắc nguy hiểm và bất định”.

Dù khi đó Thánh Phaolô chỉ là “một tù nhân, bị cuốn đi bởi những thế lực ngoài tầm kiểm soát, bị sóng xô đẩy, phụ thuộc vào quyết định của người khác”, nhưng ngài vẫn có khả năng nhìn thấu suốt mọi việc để khích lệ thủy thủ đoàn cùng hành khách trên tàu. Từ đó, Đức Hồng y khẳng định rằng bản chất của “quyền lực thực sự không sinh ra từ sự kiểm soát, mà từ sự tin cậy; không phải từ việc áp đặt các giải pháp, mà từ việc giữ vững sự trung thành trong những lúc thử thách”.

Áp dụng vào bối cảnh hiện nay, Đức Hồng y ví von lịch sử loài người như một vùng biển đầy bão tố của chiến tranh và ly tán. Ngài làm rõ rằng sứ mệnh của Tòa Thánh không phải là dùng sức mạnh vật chất để "dập tắt mọi cơn bão", mà là kiên trì giữ cho ngọn lửa đối thoại không bị dập tắt, bởi lẽ: "Hòa bình luôn khả thi và đối thoại chưa bao giờ là vô ích”. Các quốc gia không nên tìm kiếm sự thống trị bằng vũ lực, mà cần tôn trọng chủ quyền và phẩm giá của nhau.

Về mối quan hệ song phương giữa Malta và Vatican, Đức Hồng y đánh giá cao sự hợp tác dựa trên lòng tôn trọng quyền tự trị và khẳng định các thỏa thuận giữa hai bên là minh chứng cho sự tin tưởng được xây dựng kiên trì. Đồng thời ngài cũng nhắc lại: "Hành động Kitô giáo đầu tiên trên đất Malta là sự hiếu khách”. Chính "lòng nhân đạo hiếm có" của người dân đảo này đã biến một người lạ như Thánh Phaolô trở thành người cha trong đức tin của họ.

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Parolin tái khẳng định nguyên tắc "ưu tiên con người" là trọng tâm trong chính sách ngoại giao của Tòa Thánh. Ngài kỳ vọng Malta sẽ tiếp tục phát huy vai trò nhịp cầu văn hóa, là tiếng nói của hòa bình và luôn là nơi đón tiếp những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng quốc tế.

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt



CHIA SẺ BÀI VIẾT