
Đức TGM Gallagher mời gọi Giáo hội tại Nga xây những nhịp cầu hòa bình
ĐỨC TGM GALLAGHER MỜI GỌI GIÁO HỘI TẠI NGA
XÂY NHỮNG NHỊP CẦU HÒA BÌNH
Trong cuộc gặp với cộng đoàn Công giáo, Đức Tổng Giám mục Gallagher bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành của các linh mục và tu sĩ trong sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, “thường trong những điều kiện không dễ dàng”, cũng như những nỗ lực thúc đẩy sự hiệp thông trong Giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác.
Ngài cũng chuyển đến mọi người “lời chào thân ái của Đức Giáo hoàng Lêô XIV”, đồng thời nhắc rằng Giáo hội được xây dựng trên những chứng nhân đích thực. Vì thế, các linh mục và tu sĩ được trao “một trách nhiệm đặc biệt là làm cho Tin Mừng mà mình loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống”. Ngài nhấn mạnh: “Nơi nào có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa trái”.
Đề cập đến sứ mạng đối thoại, Đức Tổng Giám mục Gallagher khẳng định Giáo hội được mời gọi xây dựng những con đường gặp gỡ với các Giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo khác, với các tôn giáo và cả những người không cùng chia sẻ hành trình đức tin. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính, nhưng là “mở lòng với sự tôn trọng đối với sự thật và những hồng ân hiện diện nơi người khác”.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh sứ mạng kiến tạo hòa bình mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đặt ra ngay từ đầu triều đại, qua lời mời gọi hướng tới “một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm tốn và kiên trì”. Đức Tổng Giám mục nói: “Xây một cây cầu có nghĩa là nhìn nhận khoảng cách giữa hai bờ – sự chia rẽ, thù hận, hiểu lầm – và từ chối cho rằng khoảng cách ấy là không thể vượt qua”.
Sau cuộc gặp, Đức Tổng Giám mục Gallagher chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh: “Sống Tin Mừng cũng có nghĩa là cùng nhau bước đi vì công ích trên con đường chính yếu của đối thoại và hòa bình”.
Nhắc đến cuộc gặp giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari, ngài khẳng định đối thoại đích thực “không bao giờ là một sự thỏa hiệp xóa bỏ căn tính riêng, nhưng là một cuộc gặp gỡ giữa những tâm hồn”.
Theo Đức Tổng Giám mục, việc phục vụ người nghèo, người bệnh và những người đau khổ “không phân biệt ranh giới hệ phái”. Chính qua đó, các tín hữu có thể đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha là “trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực trong đời sống hằng ngày”, xây dựng “những nhịp cầu đối thoại và cảm thông, giải giới khỏi tâm hồn và chữa lành những vết thương bằng sự gần gũi, tha thứ và lòng nhân hậu”.
Nguồn: vaticannews.va
