
Israel và Jordan chuẩn bị mừng 2.000 năm biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
ISRAEL VÀ JORDAN CHUẨN BỊ MỪNG 2.000 NĂM BIẾN CỐ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Ngày 15 tháng 7, ông Gideon Sa’ar tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng năm 2030 sẽ là một cơ hội để các Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới đến Thánh địa, trở về với cội nguồn đức tin của mình và trải nghiệm nơi lịch sử Kitô giáo đã bắt đầu.” Một bài đăng của Bộ Ngoại giao Israel trên mạng xã hội X cho biết nhóm công tác sẽ giúp “tăng cường đối thoại với các Giáo hội và các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới, đồng thời chuẩn bị cho việc đón hàng triệu khách hành hương Kitô giáo.”
Nhóm công tác của Bộ Ngoại giao Israel sẽ do Đại sứ George Deek, Đặc phái viên của Israel phụ trách thế giới Kitô giáo, đứng đầu. Mặc dù các địa điểm liên quan đến biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa bên sông Jordan thuộc lãnh thổ Israel hiện đón hàng ngàn khách hành hương Kitô giáo mỗi năm, sáng kiến này cho thấy một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chuẩn bị cho dịp kỷ niệm sắp tới.
Ông Gideon Sa’ar tuyên bố rằng “năm 2030 sẽ là một dấu mốc đặc biệt đối với thế giới Kitô giáo, và Israel đã bắt đầu công tác chuẩn bị ngay từ bây giờ.” Một tiến trình liên bộ, với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, sẽ điều phối công tác chuẩn bị nhằm đón tiếp hàng triệu khách hành hương Kitô giáo dự kiến sẽ đến Thánh địa. Ông cũng khẳng định Israel sẽ bảo đảm quyền tự do thờ phượng và quyền tiếp cận các địa điểm thánh thiêng cho các tín hữu thuộc mọi hệ phái.
Về phần mình, Jordan cũng đang chuẩn bị cho các lễ kỷ niệm, theo thông tin của Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh Giêrusalem. Ngài mô tả dịp kỷ niệm này là “một dấu chỉ mạnh mẽ về sự hiệp nhất cho toàn thế giới.” Đức Hồng y lưu ý rằng đây không chỉ là “một kỷ niệm lịch sử, mà còn là lời mời gọi canh tân đời sống thiêng liêng, hoán cải tâm hồn và tái khám phá căn tính của chúng ta trong tư cách là những người đã lãnh nhận Phép Rửa.”
Đối với Giáo hội Công giáo, dịp kỷ niệm này được nhìn nhận như một chứng tá cho sự hòa giải, hợp tác và tình huynh đệ, trong một thời đại đang bị ghi dấu bởi chia rẽ và đau khổ.
Tác giả: Rafael Llanes
Nguồn: zenit.org
Nguồn: hdgmvietnam.com
