
Một nữ tu truyền giáo người Congo tại Ý
MỘT NỮ TU TRUYỀN GIÁO NGƯỜI CONGO TẠI Ý
Trước đây, các nhà truyền giáo đã vượt đại dương để mang Tin Mừng đến châu Phi, giới thiệu những hình thức phụng tự mới và góp phần làm thay đổi các cộng đồng cũng như nền văn hóa. Ngày nay, lịch sử đang nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ bước sang một trang mới. Khi các ơn gọi suy giảm tại một số vùng ở phương Tây, Giáo hội tại các nước thuộc Nam bán cầu đang đáp lại bằng việc gửi các nhà truyền giáo đến tái loan báo Tin Mừng tại những vùng đất từng truyền giáo cho họ.
Đó là một sứ mạng đang trở về với vòng tròn trọn vẹn, một dấu chỉ sống động cho thấy Giáo hội, như một thân thể duy nhất, luôn được Chúa Thánh Thần canh tân. Sơ Julie Eyaya, CSF, thuộc Hội dòng Thánh Gia Bergamo, là một trong nhiều nữ tu đang nâng đỡ đời sống Giáo hội qua việc giáo dục và sự hiện diện trung thành.
Đáp lại lời mời gọi
Sinh ra tại Congo, hành trình của Sơ Julie bắt đầu bằng một lời “xin vâng” đơn sơ nhưng đòi hỏi nhiều hy sinh. Năm 2012, sơ rời quê hương và đến một môi trường xa lạ để đáp lại tiếng Chúa gọi bước vào đời sống tu trì.
Sau đó là một thời gian đào luyện, trước hết trong nền văn hóa của chính mình, rồi dần được mở rộng vượt ra ngoài biên giới. Ơn gọi của chị trưởng thành khi chị đón nhận đời sống truyền giáo với một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào có nhu cầu lớn nhất.
Qua việc khấn giữ ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, Sơ Julie không chỉ từ bỏ những tiện nghi của cuộc sống, nhưng còn hoàn toàn phó thác tương lai của mình cho sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong từng ngày.
Tâm hồn truyền giáo, ơn gọi giáo dục
Trọng tâm sứ mạng của Sơ Julie là giáo dục và đào tạo. Sơ mang trong mình sự phong phú của hai thế giới – châu Phi và châu Âu – được kết hợp trong một lời mời gọi phổ quát duy nhất là phục vụ.
Là một giáo viên và nhà đào tạo, sơ đồng hành với những phụ nữ trẻ đang phân định ơn gọi tu trì trong hội dòng của mình, giúp họ tìm kiếm sự sáng suốt, mục đích và lòng can đảm.
Sứ vụ của sơ cũng mở rộng đến lĩnh vực giáo dục trẻ nhỏ, nơi sự chăm sóc vượt ra ngoài phạm vi lớp học. Sơ kiên nhẫn và ân cần đồng hành với các em cũng như gia đình các em, bởi sơ tin rằng giáo dục trước hết là một mối tương quan.
Qua việc lắng nghe, hiện diện và làm chứng bằng chính cuộc sống, sơ truyền đạt cả những giá trị nhân bản lẫn Kitô giáo, trung thành với đặc sủng của hội dòng.
Cầu nguyện, cộng đoàn và sứ mạng
Mỗi ngày bắt đầu bằng việc cầu nguyện riêng và cầu nguyện chung, nguồn mạch thiết yếu nâng đỡ công việc tông đồ của sơ. Cuộc sống của sơ xoay quanh những trách nhiệm trong giáo dục, việc phục vụ trong lĩnh vực giáo dục trẻ nhỏ và đời sống cộng đoàn; trong mọi hoàn cảnh, sơ luôn cố gắng thể hiện đặc sủng giáo dục của hội dòng, được đánh dấu bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và một tinh thần gia đình chân thành.
Sơ nhấn mạnh: “Trẻ em cần tình yêu thương và sự an toàn. Các gia đình cần được hỗ trợ trong việc giáo dục, và những người trẻ cần được đồng hành bằng sự chân thật và tin tưởng.”
Qua sự hiện diện của mình, Sơ Julie cố gắng tạo nên những không gian an bình và tin tưởng, nơi mọi người cảm thấy mình được đón nhận và nâng đỡ.
Những hoa trái âm thầm của niềm hy vọng bền vững
Sự tận tâm của Sơ Julie được thể hiện qua những điều nhỏ bé nhưng sâu sắc: những trẻ em lớn lên trong môi trường bình an, và những người trẻ có thêm lòng can đảm trên hành trình phân định ơn gọi.
Sơ nói: “Đó là những niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi. Chúng củng cố ơn gọi của tôi và nhắc tôi nhớ rằng Thiên Chúa âm thầm nhưng mạnh mẽ hoạt động qua những việc phục vụ hằng ngày.”
Hành trình truyền giáo của sơ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những khác biệt văn hóa, gánh nặng trách nhiệm và sự mệt mỏi hằng ngày đã thử thách sự kiên trì của sơ. Tuy nhiên, sơ tin rằng mỗi thử thách đã giúp sơ trở thành một nhà truyền giáo khiêm tốn hơn, kiên nhẫn hơn và có tâm hồn rộng mở hơn.
Sơ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nâng đỡ của cộng đoàn tu trì, nơi trân trọng và quý mến sự hiện diện của sơ giữa họ.
Một sứ mạng được sống trong niềm vui
Nhìn lại hành trình của mình, Sơ Julie xác nhận rằng trở thành một nhà truyền giáo, đặc biệt là giữa các trẻ em, có nghĩa là yêu thương và phục vụ trong niềm vui. Đó là một cuộc sống tự hiến, được sống từng ngày, trung thành với những hành động nhỏ bé góp phần xây dựng niềm hy vọng và định hình tương lai.
Giống như Sơ Julie, nhiều nữ tu đến từ châu Phi và những vùng khác trên thế giới đang đón nhận những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ để mang Tin Mừng của Đức Kitô đến những nơi từng gửi các nhà truyền giáo đến quê hương của họ.
Qua sự phong phú về đời sống thiêng liêng và việc phục vụ trung thành, họ tiếp tục góp phần canh tân đời sống của Giáo hội.
Nguồn: vaticannews.va
