Header

Nữ tu Helen Alford kêu gọi Giáo hội giúp người trẻ can đảm bước vào hôn nhân

Trong cuộc gặp gỡ “Mười năm sau Amoris Laetitia” tại Vatican, nữ tu Helen Alford kêu gọi Giáo hội giúp người trẻ can đảm bước vào hôn nhân bằng cách khơi dậy vẻ đẹp của ơn gọi này giữa những mong manh của con người. Dựa trên mẫu gương Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria, sơ trình bày bốn bước loan báo Tin Mừng nhằm đánh thức niềm tin vào ân sủng và khát vọng nên thánh. Bài suy niệm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các mối tương quan dựa trên tình yêu, sự tín thác và ân sủng Thiên Chúa để vượt qua khó khăn trong đời sống gia đình.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

NỮ TU HELEN ALFORD KÊU GỌI GIÁO HỘI GIÚP NGƯỜI TRẺ CAN ĐẢM

BƯỚC VÀO HÔN NHÂN


Lời mời gọi được đưa ra trong bài suy niệm chiều ngày 7/10/2026, tại buổi khai mạc cuộc gặp gỡ “Mười năm sau Amoris Laetitia: Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình hôm nay”, diễn ra tại Đại thính đường Phaolô VI ở Vatican, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Cuộc gặp quy tụ các vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương, chủ tịch các Hội đồng Giám mục, cùng các gia đình và chuyên gia, kéo dài đến ngày 14/10.

Khởi đầu bằng lời Đức Thánh Cha – “Chúng ta phải học cách khơi dậy vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân bằng việc nhìn nhận sự mong manh, để từ đó đánh thức niềm tin vào ân sủng và khát vọng nên thánh của người Kitô hữu” – Sơ Alford nhấn mạnh rằng Giáo hội cần làm nổi bật vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân ngay giữa những yếu đuối và mong manh của con người, nhằm khơi dậy niềm tin vào ân sủng và khát vọng nên thánh.

Theo sơ, mô hình lý tưởng có thể được rút ra từ cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria – một “người phụ nữ không tên, người không chỉ trở thành người nữ truyền giáo công khai đầu tiên mà còn – bất chấp tai tiếng của mình, hay có lẽ chính vì điều đó, trở thành một nhà truyền giáo vô cùng hiệu quả”.

Bốn bước loan báo Tin Mừng

Sơ Alford trình bày bốn bước loan báo Tin Mừng: giai đoạn đầu “bao gồm việc khơi dậy niềm khao khát nơi những người lắng nghe chúng ta”, và giai đoạn hai liên quan đến việc “tiếp cận sự mong manh và yếu đuối của người đối diện – không phải để lên án, mà để làm cho cuộc gặp gỡ trở nên chân thực hơn và khiến mong muốn được giúp đỡ trở nên cấp thiết hơn”.

Sơ nói tiếp, chỉ khi đó, trong khuôn khổ mô hình này, “chúng ta mới được mời gọi chia sẻ những điều mình cần giảng dạy”; cuối cùng, “người đã được đón nhận Tin Mừng phải lên đường và chia sẻ với người khác những gì họ đã lãnh nhận”. Sơ Alford nhấn mạnh: “Mô hình truyền giáo này chỉ kết thúc ở giai đoạn đó, chứ không phải ở việc dạy giáo lý”.

Theo Sơ Alford, chính cái nhìn đầy tính tương quan của Chúa Giêsu đã giúp người phụ nữ Samaria có được “một mối tương quan mới hoặc sâu sắc hơn với Chúa Cha, với thế giới thường nhật, với công trình sáng tạo và ơn cứu chuộc, cũng như với trời mới đất mới đang chờ đợi ở tương lai”.

Sơ kết luận rằng, trong một thế giới đầy bất ổn, muốn giúp người trẻ can đảm kết hôn và vượt qua khó khăn, cần giúp họ hiểu đời sống hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng của các mối tương quan, được xây dựng trên tình yêu, sự tín thác và ân sủng Thiên Chúa.

Nguồn: vaticannews.va

CHIA SẺ BÀI VIẾT