Header

Rimini chờ đón Đức Thánh Cha Lêô XIV

Thành phố Rimini đang háo hức chờ đón Đức Thánh Cha Lêô XIV trong chuyến tông du sắp tới. Các nữ tu Clara và cộng đoàn địa phương xem đây là hồng ân đặc biệt, nhất là sau nhiều năm mong đợi. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những người dễ bị tổn thương và cử hành Thánh lễ tại cảng, nối lại truyền thống của Đức Gioan Phaolô II.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

RIMINI CHỜ ĐÓN ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV


Niềm mong đợi cũng hiện diện nơi các nữ tu Clara của Đan viện “Đức Maria Giáng Sinh”. Trong vài giờ, các nữ tu sẽ rời đan viện kín ở trung tâm thành phố để đến Nhà thờ chính tòa, cùng các nữ tu Cát Minh ở Sogliano gặp Đức Thánh Cha.

Mẹ Phó bề trên Nella Letizia nói: “Sau 44 năm, một Giáo hoàng sẽ trở lại viếng thăm giáo phận của chúng tôi”. Nữ tu nhắc lại rằng năm ngoái cộng đoàn từng hy vọng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Rimini nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tôi tớ Chúa Don Oreste Benzi, nhưng điều này không thể thực hiện vì bệnh tình và sự qua đời của ngài.

Các nữ tu Clara

Trong thời gian Mật nghị, các nữ tu đã cổ võ sáng kiến “Nhận một Hồng y để cầu nguyện”, qua đó cầu nguyện cho từng Hồng y cử tri, trong đó có Đức Hồng y Robert Francis Prevost. Nữ tu Nella Letizia chia sẻ: “Khi tin ngài được bầu làm Giáo hoàng được công bố ngày 8/5 năm ngoái, Đức Thánh Cha Lêô XIV ngay lập tức trở nên rất thân thiết với chúng tôi, dù lúc ấy chúng tôi không thể tưởng tượng rằng chỉ 15 tháng sau ngài sẽ đến Rimini”.

Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chặng Rimini tại Meeting vì tình hữu nghị giữa các dân tộc, sau đó đến Nhà thờ chính tòa gặp khoảng 650 người, gồm các bệnh nhân, người khuyết tật, người nghèo, tù nhân và những người trẻ đang trong hành trình trị liệu. Ngày viếng thăm kết thúc với Thánh lễ tại cảng, nơi Thánh Gioan Phaolô II từng cử hành Thánh lễ năm 1982.

Đức cha Nicolò Anselmi, Giám mục Rimini.   (diocesi rimini)

Đối với Đức cha, cuộc gặp với những người dễ bị tổn thương cũng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi giữa nhịp sống sôi động của mùa hè Rimini, Giáo hội “không muốn quên rằng có những người dễ bị tổn thương hơn người khác, những người đang phải bước trên một con đường dốc”.

Còn với các nữ tu Clara, chuyến viếng thăm là “một thời gian ân sủng”, với ước mong những hoa trái đức tin, đức cậy và đức mến không chỉ dành cho những người trực tiếp tham dự, nhưng còn “tràn đến những người không thể hiện diện và những người đang ở xa”.

Nguồn: vaticannews.va


CHIA SẺ BÀI VIẾT